Hội viên phụ nữ quận Ba Đình tích cực các hoạt độn trồng hoa, cải tạo vùng đất bãi ven sông. Ảnh: Mộc Miên
Lan tỏa yêu thương bằng những việc làm tử tế
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất” chị Đinh Thị Phương Liên không ngừng khơi dậy tinh thần thi đua bằng những hành động gần gũi, thiết thực. Trên cương vị Chủ tịch Hội LHPN quận Ba Đình, chị Phương Liên cùng với các cấp hội cơ sở triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiều mô hình sáng tạo, hoạt động lan tỏa yêu thương như: Tuần lễ Tấm lòng vàng”, “Sống xanh”, “Chi hội văn minh - hội viên thân thiện”...
Đối với chị Đinh Thị Phương Liên, tinh thần học Bác không phải là những điều lớn lao, xa vời mà bắt đầu từ những việc nhỏ, mang giá trị nhân văn sâu sắc. Chỉ riêng mô hình “Tuần lễ Tấm lòng vàng” đã huy động hơn 1 tỷ đồng mỗi năm để sẻ chia với trẻ mồ côi, phụ nữ và người khuyết tật, cựu TNXP… Những món quà nhỏ nhưng ấm lòng, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái vì cộng đồng.
Trong những ngày cao điểm của đại dịch Covid-19, chị Đinh Thị Phương Liên là người trực tiếp chỉ đạo và sát cánh cùng chị em triển khai các mô hình: “Bữa cơm ấm tình”, “Shipper 0 đồng”, “Tấm áo yêu thương”... Giữa thời điểm tâm lý người dân đang lo sợ, e ngại tiếp xúc, thì các chị em phụ nữ ở Ba Đình vẫn ngày đêm nấu từng suất ăn, đi chợ hộ, hỗ trợ y bác sĩ, lan tỏa yêu thương và tinh thần lạc quan. Hình ảnh những bữa cơm nóng hổi, những túi hàng nhu yếu phẩm đến tay người cần, không chỉ xoa dịu khó khăn mà còn tiếp thêm niềm tin và sự vững vàng giữa đại dịch. Hơn 5 tỷ đồng được xã hội hóa trong thời gian ngắn là minh chứng cho uy tín, tinh thần gắn kết và khả năng quy tụ cộng đồng tại các cấp hội.
“Mỗi phụ nữ là một đại sứ xanh”
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động từ thiện, chị Đinh Thị Phương Liên còn là người ươm mầm cho những sáng kiến sáng tạo nhằm bảo vệ môi trường và xây dựng lối sống văn minh, hiện đại trong cộng đồng. Các mô hình như “Sống xanh”, “Phủ xanh gốc cây”, “Chi hội văn minh - hội viên thân thiện”, “Tổ phụ nữ Phòng cháy chữa cháy”, “Thùng rác thân thiện”... đều mang đậm dấu ấn của sự đổi mới tư duy và hành động vì cộng đồng.
Điểm nhấn nổi bật trong công tác bảo vệ môi trường là mô hình phủ xanh hơn 1.000m² cây tại Đền Voi Phục và trồng thêm nhiều cây to tại phố Quần Ngựa (Công trình đã đạt giải Nhất cấp TP Hà Nội năm 2021) không chỉ mang lại không gian xanh mát mà còn giúp nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong Nhân dân.
Để các phong trào có sức lan tỏa, cách làm hay của bà Đinh Thị Phương Liên là việc không chọn cách hô hào hay khẩu hiệu, bằng câu chuyện đời thường, bằng hành động cụ thể, bằng những ánh mắt ấm áp mỗi khi đến thăm hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hay nụ cười động viên các chị em trong buổi tổng vệ sinh môi trường cuối tuần.
Những mô hình sáng tạo như “Ý tưởng truyền thông vì một Ba Đình sáng tạo”, tập san “Nét đẹp phụ nữ Ba Đình”, hay ứng dụng công nghệ 4.0 để tăng tính tương tác trong công tác Hội… đều thể hiện tư duy đổi mới, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc.
Điều đặc biệt ở chị Đinh Thị Phương Liên, chính là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong mọi hoạt động, chị luôn đặt lợi ích chung lên hàng đầu, gắn kết chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Công trình “Bến hoa Phúc Xá” dưới chân cầu Long Biên lịch sử là công trình tâm huyết, sáng tạo của phụ nữ Ba Đình. Từ vùng đất bãi ven sông hoang hóa, ô nhiễm rác thải, ít người lui tới, trong những lần khảo sát, chị Đinh Thị Phương Liên nhận thấy tiềm năng đặc biệt của khu vực này cùng với ý tưởng của Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến đã "hồi sinh" vùng đất bãi bằng tình yêu và sự chung tay của cộng đồng.
Điều đặc biệt là toàn bộ công trình được xây dựng bằng nguồn xã hội hóa từ sự tham gia tình nguyện của người dân, hội viên phụ nữ, các tổ chức đoàn thể và chính quyền sở tại. Không mệnh lệnh hành chính, không kêu gọi rầm rộ, chị Đinh Thị Phương Liên chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng, lắng nghe người dân, giải thích tận tình về lợi ích của việc xây dựng không gian công cộng xanh, từ đó khơi gợi tinh thần tự giác, trách nhiệm của mỗi người dân.
Bằng phương châm “nói đi đôi với làm”, chị Đinh Thị Phương Liên chia sẻ câu chuyện với các hội viên: “Chúng ta không chỉ trồng hoa cho vùng đất bãi ven sông đẹp hơn. Chúng ta đang gieo niềm tin, rằng mỗi người dân, dù là ai, đều có thể góp một phần cho TP Hà Nội xanh, sạch và nhân văn hơn”.
Từ những ngày “Bến hoa” bắt đầu dọn đất, hình ảnh chị Đinh Thị Phương Liên có mặt từ sáng sớm, xắn tay áo cùng chị em bốc từng bao rác, nhổ từng gốc cỏ, trồng từng khóm hoa đầu tiên đã truyền cảm hứng đến các chị em phụ nữ cùng người dân khu vực đất bãi. Nhờ tài “dân vận khéo”, hơn một năm qua, vùng đất bãi ven sông nay đã trở thành vườn hoa rực rỡ đầy màu sắc, điểm đến yêu thích của những người dân và du khách khi đặt chân đến Hà Nội.
Việc làm của chị Đinh Thị Phương Liên không dừng lại ở một mô hình, mà còn khơi dậy tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ bảo vệ môi trường”, mỗi phụ nữ là một “đại sứ xanh” trong gia đình. Với phụ nữ quận Ba Đình nói riêng và Thủ đô nói chung, chị Đinh Thị Phương Liên - người “thuyền trưởng” thầm lặng nhưng mạnh mẽ là đóa hoa đẹp trong vườn hoa việc tốt. Bằng tình yêu và sự tận tụy, chị đang viết tiếp câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, sự bền bỉ và cống hiến không ngừng nghỉ của người phụ nữ thời đại mới.
Mộc Miên