Sau khi được đưa lên bờ, thuyền viên bàng hoàng kể lại
Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Trường (36 tuổi, quê phường Vĩnh Thông, An Giang).
Được cứu sống, anh Trường chưa hết bàng hoàng và kể lại khoảnh khắc sinh tử ngoài biển: “Ở đó đâu có chỗ nào vịn được đâu, sóng đánh là chết luôn. Em đu ra chiếc phao đen, nhưng nói với anh kia là không được đâu, trôi ra ngoài là chết chắc. Em cố gắng lội từ từ, nhưng sóng lớn đánh chìm anh ấy trước. Tới lượt em cũng bị sóng đánh nát mình mẩy, tưởng đã chết rồi mà cuối cùng vẫn nổi lên được”, anh Trường run giọng kể.
Anh Trường cho biết thêm trong cơn hoảng loạn, anh còn cố kéo một thuyền viên khác lên phần ghe vỡ để cùng bám trụ: “Em kêu anh Hiền lội lại, hai anh em cố nằm giữ nhau nhưng sóng lại đánh mạnh, chia lìa mỗi người một nơi. Lúc đó em biết chắc ông ấy khó thoát vì sức ông yếu hơn em nhiều. Còn em thì may mắn bị sóng đánh lộn nhiều vòng nhưng va được vào trụ nên sống sót”.
Thuyền viên thứ 9 được tìm thấy
Trước đó, sáng sớm 28.9, hai tàu cá mang số hiệu BV 4670-TS và BV 0042-TS cùng 11 ngư dân gặp sóng lớn khi vào lạch Cửa Việt trú bão số 10. Lực lượng Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt đã nhanh chóng tổ chức ứng cứu, đưa 8 ngư dân về bờ an toàn trong đợt đầu tiên, sau đó là anh Nguyễn Văn Trường - thuyền viên thứ 9.
Như vậy, đến thời điểm này, tổng số ngư dân thoát nạn trong vụ 2 tàu cá gặp nạn ở Cửa Việt là 9 người, còn 2 thuyền viên mất tích.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cùng ngư dân địa phương vẫn đang khẩn trương triển khai tìm kiếm, dù thời tiết trên biển tiếp tục diễn biến xấu do ảnh hưởng của bão số 10.
Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 2 thuyền viên còn lại
Trang Võ
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/thuyen-vien-thu-9-trong-vu-2-tau-ca-gap-nan-vua-duoc-cuu-song-danh-tuong-chet-roi-238156.html