Những chú chó nghiệp vụ tập trung cao độ khi được đưa vào vị trí chờ lệnh xuống hiện trường. Ảnh: Lê Văn Chương
Trước đó 1 ngày (25/11), tia hy vọng lóe lên khi chó nghiệp vụ phát hiện có nguồn hơi lạ nằm sát bờ ta luy, dưới những thân cây đổ nát. Lần lượt 3 chú chó Sa Sa, Doska, Za Lơ đều sủa báo hiệu có nguồn hơi lạ, tuy nhiên động tác báo hiệu của các chú chó đều không quá quyết liệt như cào cấu, vẫy đuôi liên tục. Ngay sau đó lực lượng tìm kiếm cố gắng đào xới thủ công nhưng phía dưới là xác động vật bị chôn lấp.
Chó nghiệp vụ được đưa băng rừng tới khu hiện trường mới để tìm kiếm theo kiểu cuốn chiếu. Ảnh: Lê Văn Chương
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry và Tr’hy đã tổ chức đi nhiều lần dọc theo bờ suối A Zắt để quan sát, phát hiện thêm dấu vết mới khi bùn nhão dần dần hạ thấp. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa tìm thấy dấu vết thi thể.
Vụ sạt lở đất xảy ra vào ngày 14/11. Dù hơn 10 ngày trôi qua, tại mảng núi sạt vẫn không ngừng tuôn nước từ những con suối nhỏ chảy từ đỉnh núi, vốn là một nhánh của dãy núi Tà Xiên. Ngọn núi này sạt xuống và cắt ngang tuyến giao thông chính của địa phương, vì vậy Đồn Biên phòng Ga Ry vẫn phải đi tắt qua suối A Zắt để sang địa bàn lân cận, mỗi khi cán bộ, chiến sĩ băng qua suối đều phải mặc áo phao, cử người cảnh giới.
Các thành viên đội tìm kiếm theo sát từng tín hiệu sủa và động tác cào cấu của chó nghiệp vụ tại hiện trường. Ảnh: Lê Văn Chương
Hiện, Đội chó nghiệp vụ Trường Trung cấp 24 Biên phòng vẫn tiếp tục được đưa ra bám hiện trường. Những chú chó này càng tìm kiếm càng tỏ vẻ hăng say, sục sạo đến các vị trí đã được các thành viên sử dụng que nhọn thọc sâu khoảng 1 mét xuống lòng đất để hỗ trợ chó ngửi thấy nguồn hơi lạ.
Lê Văn Chương