Tiếc cho Châu Kiệt Luân

Tiếc cho Châu Kiệt Luân
2 giờ trướcBài gốc
Năm 2025, tour diễn "Carnival" tại Trung Quốc của Châu Kiệt Luân (Jay Chou) liên tục gây tranh cãi. Nhiều khán giả phản ánh giọng hát của nam ca sĩ giảm sút, các phần trình diễn bị thêm thắt không cần thiết, thậm chí có người thẳng thắn: "3 giờ biểu diễn, thực tế chỉ hát chưa đến 90 phút".
Theo ghi nhận từ khán giả tại Vũ Hán, trong suốt 3 giờ biểu diễn, Châu Kiệt Luân thực tế hát chưa đầy 90 phút, phần còn lại do trợ lý phụ trách, ví dụ như Lưu Canh Hồng dẫn khán giả nhảy thể dục. Tại Trận Tế Nam, buổi diễn bắt đầu trễ 30 phút nhưng kết thúc đúng giờ, còn tại Thượng Hải thì kết thúc sớm lúc 21:30, khiến nhiều fan không hài lòng. Dù fan lâu năm nhấn mạnh "tình cảm vô giá", nhưng ngày càng nhiều khán giả bắt đầu nghi ngờ giá trị của vé: vé 1.800 NDT mà chỉ nghe được âm thanh mơ hồ, không cảm nhận được sự nghiêm túc của Châu Kiệt Luân với âm nhạc. Thậm chí, trên mạng còn xuất hiện những bình luận cho rằng anh không thực sự hiểu âm nhạc phong cách Trung Quốc, người thực sự am hiểu vẫn là nhạc sĩ viết lời, Phương Văn Sơn.
Trong concert của Châu Kiệt Luân, các trò biểu diễn liên tục xuất hiện: ảo thuật, bóng rổ, nhảy múa… và nhiều trợ lý luân phiên xuất hiện. Dù Châu Kiệt Luân thích bóng rổ và ảo thuật, việc đưa những yếu tố này vào chương trình là điều dễ hiểu, nhưng vấn đề là chúng không hòa quyện với âm nhạc mà chiếm phần lớn thời gian hát.
So với các nghệ sĩ khác, các "trò" đều phục vụ cho âm nhạc. Ví dụ, Trương Học Hữu mời cả dàn nhạc giao hưởng trên 100 người để đệm nhạc trực tiếp, còn Trương Nghệ Hưng mời các nghệ nhân dân gian trình diễn trong concert tại tổ chim, tất cả đều hòa hợp với ca khúc. Trong khi đó, concert của Châu Kiệt Luân giống như một buổi trình diễn ảo thuật: bóng rổ, thời gian hát thực tế bị rút ngắn đáng kể.
Không chỉ biểu diễn, chất lượng âm thanh, ánh sáng cũng đi xuống. Nhiều nghệ sĩ mang theo thiết bị âm thanh trị giá hàng chục triệu NDT để đảm bảo khán giả nghe tốt nhất, nhưng concert của Châu Kiệt Luân thường xuất hiện âm thanh lẫn tạp âm. Tại Tế Nam, một số khán giả ngồi gần loa phản ánh âm thanh như loa phường ở vùng ngoại ô, dù vé 1.800 NDT.
Bên cạnh đó, việc chăm sóc giọng hát cũng không bằng các nghệ sĩ đồng lứa. Trước đây, Châu Kiệt Luân có thể biểu diễn dựa vào thiên phú, nay ngay cả việc tập luyện cơ bản cũng trở nên hời hợt. Hình ảnh một thiếu niên say mê âm nhạc giờ đây dường như không còn.
Nguyên nhân sâu xa là Châu Kiệt Luân đã chuyển từ nhạc sĩ sang doanh nhân. Nhờ nắm giữ bản quyền âm nhạc từ sớm và vị thế âm nhạc Hoa ngữ, dù đã 20 năm, nam ca sĩ vẫn có thể nhận về hàng trăm triệu NDT tiền bản quyền mỗi năm. Concert giờ đây chủ yếu để duy trì tình cảm fan, chứ không phải để thể hiện âm nhạc.
Châu Kiệt Luân từng thừa nhận, học piano khi còn nhỏ là vì "thấy ngầu, có thể khoe mẽ để thu hút người khác", khác hoàn toàn với những nhạc sĩ thực sự vì đam mê. Những ca khúc Trung Quốc phong cách cổ điển của anh là kết quả hợp tác với Phương Văn Sơn - người thực sự yêu thích vẻ đẹp cổ điển và âm nhạc dân tộc. Hiện tại, Châu Kiệt Luân thiên về dùng trợ lý và các trò biểu diễn để tạo show, giữ fan mà không đặt âm nhạc làm trọng tâm.
Tóm lại, concert gần đây của "ông nhạc nhạc Pop" châu Á khiến người ta khó có thể nhìn thấy hình ảnh một Châu Kiệt Luân yêu âm nhạc, chăm chút từng nốt nhạc. Biểu diễn nhiều trò nhưng giọng hát giảm sút, thiết bị đi xuống và dấu ấn thương mại đậm nét, concert dần trở thành phụ kiện, mất đi sức hút âm nhạc nguyên bản.
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/tiec-cho-chau-kiet-luan-202510161025236132.html