Tiếc cho Lynk Lee

Tiếc cho Lynk Lee
5 giờ trướcBài gốc
Mới đây, mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Lynk Lee biểu diễn trên một sân khấu lô tô, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong chương trình, nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Việt Nam Trong Tôi Là nhằm hưởng ứng dịp lễ 2/9, qua đó gửi gắm thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước.
Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng bàn tán không ngớt lại đến từ giọng hát của Lynk Lee. Nhiều khán giả cho rằng nữ ca sĩ đã để lộ dấu hiệu xuống phong độ, một số đoạn bị chênh phô, gặp khó khăn khi xử lý nốt cao, khác hẳn với sự chắc chắn và mượt mà trong những năm trước đây. Không ít bình luận còn bày tỏ sự tiếc nuối, bởi trước kia Lynk Lee từng được xem là một trong những giọng ca giàu cảm xúc, sở hữu kỹ thuật ổn định và từng tạo dấu ấn với nhiều bản hit được yêu thích.
Màn hát live của Lynk Lee tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình).
Dù vậy, cũng có không ít ý kiến bênh vực và cảm thông. Nhiều người nhận định sau khi trải qua phẫu thuật chuyển giới, giọng hát của Lynk Lee thay đổi là điều khó tránh khỏi. Thay vì chỉ nhìn vào những hạn chế về kỹ thuật, khán giả vẫn cảm nhận được sự chân thành và cảm xúc mà cô gửi gắm trong từng ca từ. Một bộ phận khán giả còn bày tỏ sự nể phục, bởi Lynk Lee đã dám đánh đổi chất giọng vốn là lợi thế lớn nhất để được sống đúng với bản ngã và lựa chọn của bản thân.
Những tranh luận xoay quanh màn biểu diễn cho thấy Lynk Lee đang đối diện với cả sự thấu hiểu lẫn sự kỳ vọng khắt khe từ công chúng. Giữa những ý kiến trái chiều, điểm chung vẫn là sự quan tâm dành cho hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ. Điều đó cũng phần nào phản ánh thực tế rằng, khán giả vẫn nhớ và tiếc nuối một Lynk Lee với giọng hát đỉnh cao trong quá khứ, nhưng đồng thời cũng dõi theo và chờ đợi những bước đi mới mà cô sẽ thể hiện trong tương lai.
Lynk Lee, tên thật là Tô Ngọc Bảo Linh (trước đây hoạt động với tên Tô Mạnh Linh), được biết đến là ca sĩ, nhạc sĩ gắn liền với tuổi học trò của nhiều thế hệ khán giả. Xuất thân từ Bắc Giang, Lynk Lee bắt đầu gây chú ý khi tham gia các cuộc thi âm nhạc trên mạng từ những năm 2007 - 2008.
Tên tuổi Lynk Lee gắn liền với hàng loạt ca khúc mang đậm màu sắc thanh xuân như Tạm Biệt Nhé, Ngày Ấy Bạn Và Tôi, Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ… Những bản nhạc nhẹ nhàng, ca từ trong sáng nhanh chóng được đông đảo học sinh, sinh viên yêu thích. Chính nhờ những ca khúc này, Lynk Lee trở thành một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc học trò đầu thập niên 2010.
Năm 2020, Lynk Lee gây chú ý khi công khai hành trình chuyển giới. Từ một nam ca sĩ với mái tóc ngắn, phong cách giản dị, Lynk Lee dần xuất hiện với diện mạo nữ tính, khẳng định bản ngã và cá tính riêng. Quyết định này ban đầu khiến cô gặp không ít áp lực từ dư luận, song đồng thời cũng mang lại sự đồng cảm và ủng hộ lớn từ cộng đồng.
Sau khi sống thật với giới tính, Lynk Lee tiếp tục ca hát với hình ảnh mới. Dù giọng hát có nhiều thay đổi, cô vẫn trung thành với những ca khúc giàu cảm xúc, đôi khi mang đậm chất tự sự. Những sản phẩm như Buồn Thì Cứ Khóc Đi, Không dám… cho thấy sự nỗ lực không ngừng để thích nghi và tìm ra hướng đi phù hợp.
Nếu trước kia Lynk Lee được nhớ đến như "hoàng tử nhạc học trò", thì hiện tại, khán giả nhìn thấy ở cô sự dũng cảm và kiên định. Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, nhưng hành trình của Lynk Lee trở thành nguồn cảm hứng cho những ai đang tìm kiếm sự tự do và can đảm sống thật với chính mình.
Có thể nói, sự nghiệp của Lynk Lee là câu chuyện vừa mang màu sắc âm nhạc, vừa là hành trình cá nhân đầy bản lĩnh. Từ những giai điệu học trò gắn liền với ký ức thanh xuân, đến hình ảnh một nghệ sĩ dám thay đổi, Lynk Lee vẫn giữ cho mình vị trí riêng biệt trong lòng công chúng Việt.
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/tiec-cho-lynk-lee-202508232148553869.html