Tiếc cho thế hệ vàng thời HLV Troussier

Tiếc cho thế hệ vàng thời HLV Troussier
5 giờ trướcBài gốc
Khi Indonesia lần đầu góp mặt ở vòng play-off World Cup 2026, bóng đá Việt Nam chỉ còn biết dõi theo với ánh mắt tiếc nuối. Không phải vì chúng ta không có thực lực, càng không phải vì thiếu nhân tài. Bởi lẽ, một thế hệ vàng từng làm rạng danh bóng đá nước nhà lại lạc nhịp trong giai đoạn đen tối thời HLV Philippe Troussier.
Chỉ cách đây chưa đầy hai năm, đội tuyển Việt Nam vẫn còn đó một đội hình được đánh giá là mạnh nhất Đông Nam Á. Từ Quang Hải, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Thành Chung, Văn Toàn, Quế Ngọc Hải đến Công Phượng, Văn Đức hay Tiến Linh… Tất cả đều ở độ chín, mang trên vai kinh nghiệm trận mạc dày dạn từ các kỳ AFF Cup, vòng loại World Cup và cả Asian Cup.
Tuyển Việt Nam đã bỏ lỡ thời cơ lớn khi thất bại với HLV Troussier. Ảnh: VFF
Thế nhưng, thay vì tiếp nối nền móng mà HLV Park Hang Seo để lại, HLV Troussier lại chọn con đường “phá cũ, dựng mới”. Ông theo đuổi triết lý kiểm soát bóng, ban bật nhỏ, đặt mọi cầu thủ vào guồng quay chiến thuật cứng nhắc và xa lạ nền tảng thành công ban đầu.
Quang Hải bị đẩy lên ghế dự bị. Hoàng Đức - “quái kiệt” giữa sân bị phán là không phù hợp với sơ đồ chiến thuật mới. Thành Chung gần như “mất tích”. Trong khi đó, những cầu thủ trẻ còn đang học hỏi như Phan Tuấn Tài, Văn Tùng, Nguyễn Thái Sơn, Minh Trọng, Thanh Bình, Văn Trường hay Đình Bắc lại được chọn mặt gửi vàng trong các trận đấu then chốt.
Một đội tuyển từng nổi tiếng với bản lĩnh và sự gắn kết trở nên lỏng lẻo, rời rạc, thiếu điểm tựa về tinh thần. Thay vì là một cỗ máy thi đấu có tổ chức, tuyển Việt Nam trở thành đội bóng được thử nghiệm chiến thuật với lối chơi chuyền và… chuyền. Cái giá phải trả là rất đắt khi bị loại sớm ở Asian Cup, thất bại liên tiếp ở vòng loại World Cup trước Indonesia.
Cần nhắc, Indonesia thời điểm đó không hề mạnh đến mức vượt tầm tuyển Việt Nam. Họ đã khởi đầu bằng kết quả hòa thất vọng trước Philippines. Nhưng tuyển Việt Nam tự ném đi lợi thế với hai thất bại trước Indonesia, khi mà một ngôi sao lớn như Quang Hải chỉ có thể ngồi nhìn với ánh mắt ngấn lệ trên ghế dự bị.
Đúng hơn, tuyển Việt Nam đã để lỡ thời cơ của một thế hệ cầu thủ giỏi. Chúng ta đánh mất mình ngay khi có trong tay thế hệ vàng, khi họ bước sang độ tuổi 26 đến 28. Không phải họ sa sút đến mức cần phải thay bằng các cầu thủ trẻ, mà vì họ không được đặt vào đúng vai trò. Những gì từng là niềm tự hào bỗng trở thành không phù hợp dưới góc nhìn của một HLV ôm mộng vươn tầm châu lục với việc nói hay, thay vì chứng tỏ bằng kết quả.
HLV Troussier trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ trong bối cảnh nhiều ngôi sao vào độ chín sự nghiệp. Ảnh: VFF
May thay, sau những tháng ngày chật vật, một luồng sinh khí mới đã đến với sự xuất hiện của HLV Kim Sang Sik.
Không cần khẩu hiệu, không dùng từ bóng bẩy, HLV người Hàn Quốc bắt tay vào việc một cách lặng lẽ nhưng đầy hiệu quả. Ông trả Quang Hải về đúng vị trí, giúp Hoàng Đức chơi bóng thoải mái như ngày xưa. Thành Chung được đá chính trở lại, đem đến sự chắc chắn cho hàng thủ. Những cầu thủ từng bị bỏ quên dưới thời Troussier đang dần hồi sinh và tỏa sáng.
Không tạo ra một cuộc cách mạng, HLV Kim Sang Sik chọn cách khơi dậy giá trị cũ. Ông hiểu bóng đá Việt Nam không cần “đập đi xây lại”, mà cần được chắp cánh bằng sự thấu hiểu và thực tế. Ông cũng không cứng nhắc là dùng tất cả người cũ, mà trao cơ hội cho các cầu thủ mới có phong độ tốt như Văn Vĩ, Doãn Ngọc Tân, Đình Triệu…
Sự trở lại của thế hệ vàng dưới tay HLV Kim Sang Sik mang đến sự thành công ở AFF Cup 2024. Đó là lời khẳng định họ chưa từng kém cỏi. Họ cần một người hiểu rõ năng lực và phù hợp với tuyển Việt Nam.
Văn Nhân
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/tiec-cho-the-he-vang-thoi-hlv-troussier-202506081258206374.html