Sáng 30/8, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) đã diễn ra trong không khí vừa trang nghiêm, vừa sôi động. Đây là sự kiện trọng đại được cả nước mong chờ, không chỉ để tri ân lịch sử, mà còn tái hiện khí thế hào hùng của dân tộc qua từng khối diễu binh, từng nhịp trống quân hành dồn dập.
Giữa hàng nghìn người tham gia tổng duyệt, hình ảnh ca sĩ Hòa Minzy hòa mình vào dòng chảy lịch sử đã trở thành điểm nhấn thú vị. Không cần sân khấu hoành tráng, chỉ bằng sự nhiệt huyết và tinh thần nghiêm túc, nữ ca sĩ đã để lại ấn tượng đặc biệt.
Hòa Minzy và Đức Phúc xuất hiện tại buổi tổng duyệt diễu hành diễu binh sáng 30/8. (Ảnh: FBNV)
Sau buổi tổng duyệt, Hòa Minzy bộc bạch nỗi tiếc nuối khi không thể trực tiếp chiêm ngưỡng toàn bộ đoàn diễu binh trong ngày lễ chính thức 2/9. Cô viết: “Ý là Hòa sẽ tham gia biểu diễn tại quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9 sau khi tất cả các khối diễu binh đi xong. Bởi vậy sẽ là khối xuất hiện cuối, tập kết ở Quán Thánh và không được đi linh tinh trước đó. Không xem không đu được gì hết ngoài máy bay ạ.”
Những dòng chia sẻ cho thấy khát khao mãnh liệt của Hòa Minzy được tận mắt chứng kiến từng bước chân mạnh mẽ, từng hàng ngũ chỉnh tề của các lực lượng. Dù tiếc nuối, nhưng cảm xúc ấy lại càng khẳng định tình yêu nước chân thành và niềm tự hào dân tộc của giọng ca gốc Bắc Ninh.
Hòa Minzy bày tỏ sự tiếc nuối khi không xem được gì do là khối xuất hiện cuối và trình diễn tại quảng trường Ba Đình sáng 2/9. (Ảnh: FBNV)
Không chỉ vậy, Hòa Minzy còn bày tỏ mong muốn được ghi lại những khoảnh khắc quý giá bên các chiến sĩ: “Các đồng chí khối đi tập kết sau diễu binh ở đâu ý nhỉ, chứ không thấy mặt mũi chân tay anh chị em đâu cả. Muốn chụp tấm ảnh với mọi người làm kỉ niệm A80 mà khó quá.”
Lời bộc bạch giản dị nhưng chân thành ấy cho thấy Hòa Minzy không chỉ đến sự kiện với vai trò nghệ sĩ biểu diễn hay thành viên đoàn diễu binh, mà còn như một người dân bình thường, muốn được dõi theo trọn vẹn buổi diễu binh và lưu giữ cho mình một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp lẫn cuộc đời.
Sự chia sẻ của Hòa Minzy cho thấy mong muốn được lưu giữ trọn khoảnh khắc trong buổi lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9. (Ảnh: FBNV)
Việc Hòa Minzy tham gia vào chương trình diễu hành, diễu binh Quốc khánh 2/9 không chỉ là một nhiệm vụ nghệ thuật, mà còn là niềm vinh dự. Với các nghệ sĩ, được đứng trên quảng trường Ba Đình lịch sử, hòa mình cùng khí thế hào hùng của dân tộc, chắc chắn là ký ức không thể nào quên.
Qua chia sẻ của Hòa Minzy, có thể thấy sự nhiệt huyết và lòng tự hào của những nghệ sĩ khi góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước. Dù mỗi người có nhiệm vụ riêng, nhưng họ đều chung tinh thần cống hiến, được kề vai sát cánh với các chiến sĩ trong ngày hội lớn, và coi đó là kỷ niệm quý giá trong đời.
Chia sẻ của Hòa Minzy cho thấy tinh thần yêu nước và lòng tự hào của các nghệ sĩ khi tham gia sự kiện trọng đại này. (Ảnh: FBNV)