Dịp Tết Nguyên Đán 2026 chứng kiến màn đổ bộ của hàng loạt tác phẩm điện ảnh chất lượng. Tuy nhiên, giữa bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, bộ phim Nhà Mình Đi Thôi dù mang thông điệp gia đình sâu sắc lại không gặt hái được doanh thu như kỳ vọng.
Đây được xem là cú trượt đáng tiếc của NS Hoàng Sơn cùng dàn nghệ sĩ gạo cội, khi nỗ lực làm mới mình của họ chưa đủ sức để lật ngược thế cờ trên bảng xếp hạng doanh thu.
NS Hoàng Sơn gây ấn tượng với tạo hình người cha truyền thống trong bộ phim gia đình ra mắt dịp Tết 2026. - Ảnh: NSX
Trước khi chính thức ra rạp, dự án Nhà Mình Đi Thôi từng là cái tên được dự đoán sẽ tạo nên làn sóng "chữa lành" cho khán giả Việt. Với sự góp mặt của những cái tên bảo chứng cho chất lượng diễn xuất như NS Hoàng Sơn, NSND Hồng Vân và NSND Kim Xuân, tác phẩm hứa hẹn sẽ khai thác trọn vẹn những mâu thuẫn âm ỉ trong gia đình đa thế hệ.
Tuy nhiên, thực tế tại rạp cho thấy đây lại trở thành cú trượt đáng tiếc của NS Hoàng Sơn khi sức hút từ kịch bản nhẹ nhàng chưa đủ mạnh để đối đầu với các "bom tấn" thương mại khác. Trong phim, NS Hoàng Sơn rũ bỏ hình ảnh hài hước quen thuộc để vào vai ông Chiến, một người cha khắc khổ và bảo thủ.
Doanh thu hơn 14 tỷ cho dự án Nhà Mình Đi Thôi của đạo diễn Trần Đình Hiền. - Nguồn: Box Office
Sự kết hợp giữa ông và nữ diễn viên Uyển Ân trong vai con gái đã tạo nên những phân đoạn đối đầu tâm lý vô cùng đắt giá. Dù năng lực diễn xuất của nam nghệ sĩ được giới mộ điệu đánh giá rất cao, nhưng việc bộ phim sớm phải rời rạp đã khiến cú trượt đáng tiếc của NS Hoàng Sơn trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, khi một vai diễn hay lại không có cơ hội tiếp cận đông đảo công chúng.
Thị trường phim Tết luôn là 'chảo lửa' đối với bất kỳ nhà sản xuất nào. Việc ra mắt cùng thời điểm với quá nhiều dự án giải trí sôi động đã khiến một bộ phim tâm lý gia đình như Nhà Mình Đi Thôi bị thu hẹp đáng kể về suất chiếu. Sự ảm đạm về mặt doanh thu ngay từ những ngày đầu khởi chiếu đã trực tiếp tạo nên cú trượt đáng tiếc của NS Hoàng Sơn, khiến hành trình tại phòng vé của tác phẩm này sớm khép lại trong sự ngậm ngùi của cả đoàn phim.
Dàn nghệ sĩ thực lực gồm NSND Hồng Vân và NS Hoàng Sơn cũng không thể giúp phim lật ngược thế cờ phòng vé. - Ảnh: NSX
Đa số các nhà phê bình đều đồng ý rằng Nhà Mình Đi Thôi là một bộ phim tử tế và chỉn chu. Diễn xuất của NS Hoàng Sơn được xem là linh hồn của bộ phim, mang lại sự xúc động len lỏi vào lòng người xem. Tuy nhiên, bài toán kinh tế lại không mỉm cười với tác phẩm. Chính sự chênh lệch giữa chất lượng nghệ thuật và hiệu ứng thương mại đã tạo nên cú trượt đáng tiếc của NS Hoàng Sơn.
Dù không thành công về mặt con số, nhưng vai diễn ông Chiến vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ. Nhìn nhận một cách tích cực, cú trượt đáng tiếc của NS Hoàng Sơn lần này chính là bài học lớn về việc cân bằng giữa yếu tố nghệ thuật thuần túy và tính giải trí để thu hút người mua vé. Khán giả vẫn hy vọng NS Hoàng Sơn sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa nghề và sớm trở lại với những dự án bùng nổ hơn trong tương lai.
Khánh Tường