Tiếc nuối sau concert 3 Anh trai vượt ngàn chông gai ở TP.HCM

Tiếc nuối sau concert 3 Anh trai vượt ngàn chông gai ở TP.HCM
một ngày trướcBài gốc
Sau đêm diễn bùng nổ ở Hưng Yên cách đây ba tháng, Anh trai vượt ngàn chông gai đã trở lại TP.HCM vào ngày 22/3 để tiếp tục concert thứ 3. Dù màn tranh đua của 33 anh tài đã kết thúc được một khoảng thời gian, song sức hút của chương trình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Concert 3 và 4 chỉ mất 40 phút để bán sạch toàn bộ vé. Vào ngày diễn ra sự kiện, hàng nghìn người mặc trang phục truyền thống đã xếp hàng từ sáng sớm, khiến đoạn đường dẫn vào địa điểm diễn ra concert gần như kẹt cứng.
Anh trai vượt ngàn chông gai concert 3 không có quá nhiều sự thay đổi trong set diễn so với các đêm diễn trước đó. Khác chăng, khâu dàn dựng đã được đổi mới để tạo sự thú vị, cách tổ chức cũng được chăm chút kỹ lưỡng hơn, phần nào nâng cao trải nghiệm của khán giả.
Bữa tiệc âm nhạc đặc sắc
Với hơn 50 tiết mục và thời lượng hơn 5 tiếng, concert 3 bắt đầu một cách tương đối khẩn trương. Từ 18h15, các thủ tục check-in đã được đẩy nhanh tiến độ. Đúng 19h, bữa tiệc âm nhạc hoành tráng của Anh trai vượt ngàn chông gai chính thức khai màn.
Concert bắt đầu với một phần opening ấn tượng. Nền nhạc EDM sôi động kết hợp cùng tiếng bass đặc quánh tạo ra một không gian âm thanh mạnh mẽ, hào hùng. Kịch bản ánh sáng cũng được sắp xếp hợp lý, biến sân khấu thành một bữa tiệc giác quan đúng nghĩa.
Các tiết mục riêng lẻ trong Anh trai vượt ngàn chông gai được ghép lại theo từng chủ đề, tạo sự liền mạch trong cảm xúc. Mở đầu là Hỏa ca và các bản hit lớn của chương trình như Tình yêu ngủ quên, Chợt nghe bước em về… Sau những giai điệu sôi động, chương trình chuyển sang không khí trầm lắng với các bản ballad về tình yêu như Những kẻ mộng mơ, Là anh đó, Lặng
Những tiết mục được dàn dựng công phu.
Đến chặng các ca khúc về gia đình, bài hát Mẹ yêu con khiến khán giả xúc động. Không gian trở nên tĩnh lặng sau lời hát ru mở màn của NSND Tự Long. Bằng Kiều và Soobin hát những câu tiếp theo một cách mộc mạc, không cần phô diễn kỹ thuật nhiều nhưng vẫn chạm đến cảm xúc của khán giả nhờ sự chân thành.
Phần âm nhạc mang đậm chất liệu văn hóa là điểm nhấn chính của chương trình. Mở đầu chặng này là Trống cơm phiên bản mới, với phần dàn dựng công phu cả về sân khấu lẫn âm nhạc. Đoạn đầu, ca khúc mang đến cảm giác lãng mạn, nhẹ nhàng như một lời tán tỉnh, nhưng càng về sau, không khí dần chuyển sang hào hùng với hàng chục thanh niên cùng nhau đánh trống cái. Cao trào được đẩy lên khi Soobin Hoàng Sơn xuất hiện, mang đến màn trình diễn đàn bầu kết hợp nhạc điện tử bùng nổ.
Bên cạnh việc đan cài các yếu tố văn hóa, âm nhạc trong concert 3 dưới bàn tay của SlimV cũng mang đậm hơi thở đương đại. Các set nhạc có phối khí phức tạp, những đoạn drop được xử lý tinh tế, kết hợp nhuần nhuyễn nhiều chất liệu âm thanh. Đơn cử như Nét, nơi âm thanh huýt sáo nổi bật trên nền trống hip-hop. Trong khi đó, Trống cơm lại là một hành trình chuyển động mượt mà, từ chất R&B mềm mại hòa quyện với tiếng đàn tranh, sang bùng nổ với các nhạc cụ dân tộc trên nền EDM nặng đô.
Những màn hát live đầy chất lượng cũng là một trong những điểm nổi bật của chương trình. Dễ nhận ra, Anh trai vượt ngàn chông gai vẫn sử dụng nhiều playback (hát đè lên nền nhạc có sẵn), song ở một số tiết mục, những ca sĩ thực lực vẫn có không gian để tỏa sáng.
Quốc Thiên chinh phục khán giả bằng chất giọng da diết, truyền cảm; Hoàng Hiệp bùng nổ với phong thái của một rocker đầy nội lực; Soobin thể hiện sự thanh thoát, tinh tế trong từng câu hát; trong khi Thanh Duy ghi dấu ấn mạnh mẽ với những đoạn climax lên nốt cao. Tuấn Hưng cũng là một trong những giọng ca đáng chú ý, song một số đoạn, đơn cử là phần độc diễn trong Những kẻ mộng mơ, nam ca sĩ đôi chỗ bị hụt hơi.
Bên cạnh đó, các nghệ sĩ cũng có những màn kết hợp ăn ý, tạo điểm nhấn cho chương trình. Đoạn cao trào trong Là anh đó gây ấn tượng khi Soobin chơi piano, Tuấn Hưng đánh trống, Đăng Khôi chơi guitar, kết hợp với màn chạy nốt đầy cảm xúc của Thanh Duy. Ngoài ra, khoảnh khắc MC Anh Tuấn kéo đàn cello hòa cùng tiếng guitar của Bằng Kiều cũng góp phần tạo nên một không gian lắng đọng, đầy lãng mạn.
Bùng nổ nhưng cũng để lại tiếc nuối
Phần dàn dựng của chương trình cũng được đầu tư công phu, tạo nên nhiều khoảnh khắc ấn tượng, đơn cử như màn đu dây của Phan Đình Tùng, Hoàng Hiệp, hay phần cưỡi ngựa bay trên không trung của ST Sơn Thạch. Ở các bài hát lãng mạn, những hiệu ứng đẹp mắt như dòng lúa đổ như thác từ trên cao trong phần mở màn tiết mục Mẹ yêu con, hay tuyết hồng rơi trong Dẫu có lỗi lầm tạo nên không gian lãng mạn, giàu chất thơ.
Bên cạnh những màn trình diễn bùng nổ, concert vẫn có một số điểm gây nuối tiếc. Nếu ở day 1, Hồ Ngọc Hà và nhóm Lunas góp phần làm đêm diễn bùng nổ hơn, thì lần này, chương trình lại hoàn toàn thiếu vắng khách mời. Điều này khiến tổng thể concert kém thú vị hơn, đặc biệt là trong bối cảnh setlist diễn không có quá nhiều sự thay đổi so với các đêm trước.
Nhiều phần trình diễn lạm dụng playback quá mức, điển hình như Binz - dù đã có nhiều kinh nghiệm sân khấu nhưng vẫn sử dụng hát đè xuyên suốt. Bên cạnh đó, chương trình dành quá nhiều thời lượng cho các màn solo với sân khấu riêng cho từng nghệ sĩ, khiến tổng thể kéo dài hơn mức cần thiết.
Concert kéo dài 5 tiếng với hơn 50 tiết mục.
Công tác tổ chức cũng gặp số ít bất cập, đặc biệt là vấn đề di chuyển. Đoạn đường dẫn đến concert nhỏ và hẹp, dẫn đến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng sau khi chương trình kết thúc. Ngoài ra, khán giả cũng phản ánh việc concert thiếu mái che dù check-in khá sớm, khiến nhiều người phải chờ đợi dưới trời nắng.
Dù vậy, có thể xem concert Anh trai vượt ngàn chông gai day 3 đã kết thúc trong sự thành công. Chương trình đem đến một trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn với những màn trình diễn được đầu tư công phu, bài bản. Tuy nhiên, do set diễn không có nhiều khác biệt so với các concert trước, nhiều khán giả đặt câu hỏi về hướng đi tiếp theo của chương trình, cũng như kỳ vọng sẽ có nhiều tiết mục mới mẻ hơn ở đêm diễn tiếp theo.
Thuận Minh
Ảnh: Phương Lâm
Nguồn Znews : https://znews.vn/tiec-nuoi-sau-concert-3-anh-trai-vuot-ngan-chong-gai-o-tphcm-post1540209.html