Người thầy của nhiều thế hệ
Dẫn đầu đoàn Chính phủ đến viếng tang GS-TS Phan Lương Cầm, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính bày tỏ lòng thành kính và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, người thân, đồng nghiệp và học trò của giáo sư.
“... Vô cùng thương tiếc Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm, phu nhân cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt! Với 82 năm tuổi đời, Giáo sư, Tiến sĩ đã có những cống hiến, đóng góp thiết thực cho nền khoa học nước nhà và được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi xin gửi đến gia quyến Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm lời chia buồn sâu sắc nhất...”, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính xúc động ghi vào sổ tang.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chia buồn cùng gia đình GS-TS Phan Lương Cầm. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chiều muộn, trong cơn mưa nặng hạt, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM đến viếng GS-TS Phan Lương Cầm. Ghi sổ tang, Bí thư Thành ủy TPHCM thành kính phân ưu: “Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM vô cùng thương tiếc Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm, phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ăn mòn và bảo vệ kim loại, Đại học Bách khoa Hà Nội, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật ăn mòn và bảo vệ kim loại Việt Nam. Một nhà khoa học tài năng, tâm huyết, người thầy của nhiều thế hệ, đã có những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học; đóng góp không mệt mỏi cho sự nghiệp vì tiến bộ của phụ nữ và bảo trợ trẻ em. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm, mong hương hồn Cô thanh thản nơi vĩnh hằng. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến”.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên viết sổ tang. Ảnh: VIỆT DŨNG
Người luôn say mê và trách nhiệm với công việc
Đến viếng lễ tang GS-TS Phan Lương Cầm, ngoài lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TPHCM, những đồng nghiệp và người yêu mến, kính trọng bà còn có nhiều người học trò cũ. PGS-TS Lê Thị Hồng Liên, người học trò cũ từ Hà Nội vào TPHCM từ sáng sớm để nói lời vĩnh biệt cô giáo từng gắn bó với mình từ năm 1978.
“Cô không chỉ dạy chuyên môn mà còn là người hướng dẫn tốt nghiệp cho tôi. Mối gắn bó giữa hai cô trò không chỉ ở thời sinh viên mà còn kéo dài nhiều năm sau đó. Khi tôi công tác tại Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cô vẫn luôn theo dõi hành trình của tôi”, PGS-TS Lê Thị Hồng Liên xúc động chia sẻ.
Với PGS-TS Lê Thị Hồng Liên, hình ảnh người cô đáng kính ấy luôn khắc sâu trong ký ức - là một người tận tụy, nghiêm khắc, cẩn trọng và có những yêu cầu rất cao đối với học trò. “Cô đã truyền cho thế hệ sinh viên chúng tôi lòng yêu nghề, sự say mê và trách nhiệm với công việc chuyên môn. Nhờ cô mà đam mê, nhiệt huyết của tôi đối với ngành ăn mòn và bảo vệ kim loại suốt mấy chục năm qua chưa bao giờ thay đổi”, PGS-TS Lê Thị Hồng Liên tâm sự.
Trong dòng người đến viếng có một người học trò lặng lẽ đứng bên linh cữu của bà. Đó là anh Phạm Văn Học, cựu sinh viên lớp Điện hóa K15, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Chia sẻ với chúng tôi, anh lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt rưng rưng khi nhắc về người cô mình luôn trân trọng, biết ơn.
“Cô là một người tuyệt vời và đầy lòng yêu thương học trò. Nếu không có cô có lẽ tôi đã không có được ngày hôm nay”, anh Phạm Văn Học nghẹn ngào nói. Anh cho biết, không chỉ là giảng viên đứng lớp, cô còn là người trực tiếp hướng dẫn tốt nghiệp cho anh nên tình cảm cô trò càng trở nên gắn bó, khăng khít.
Anh nhớ lại những ngày cuối khóa, khi điều kiện gia đình khó khăn khiến anh và một số bạn bè cùng trang lứa chật vật tìm việc, cô đã dang rộng vòng tay đón nhận vào Trung tâm Nghiên cứu ăn mòn và bảo vệ kim loại để tiếp tục đào tạo và tạo cơ hội nghề nghiệp. Trong lòng anh, sự kính trọng dành cho người cô năm xưa chưa bao giờ phai nhạt.
Chiều tối 10-4, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đến viếng lễ tang GS-TS Phan Lương Cầm. Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đến viếng GS-TS Phan Lương Cầm. Đoàn đại biểu HĐND TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn; Đoàn Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đến viếng GS-TS Phan Lương Cầm.
THU HOÀI - CẨM TUYẾT - CHÍ THẠCH