Tiễn biệt nhà lãnh đạo bình dị, mẫu mực

Tiễn biệt nhà lãnh đạo bình dị, mẫu mực
2 ngày trướcBài gốc
Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 25-5, linh xa đã đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về đến nghĩa trang thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi - quê hương ông. Đúng 15 giờ, lễ an táng bắt đầu được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang.
Tiếc thương sâu sắc
Dự Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, đại diện các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, tôn giáo, lực lượng vũ trang và đông đảo các tầng lớp nhân dân.
Sau khi Đội tiêu binh tiến hành nghi lễ hạ huyệt, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đồng bào và gia đình đã thả hoa, tiễn đưa nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ cuối cùng.
Thay mặt Ban Lễ tang, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời cảm ơn chân thành tới đồng bào, đồng chí trong cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài; các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế đã bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc, gửi vòng hoa, lời chia buồn, dự lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
Phó Thủ tướng Thường trực cho biết trong những ngày vừa qua, Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã nhận được tình cảm quý trọng và niềm tiếc thương vô hạn của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, của đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế. Đến nay, Ban Tổ chức Lễ Quốc tang cùng gia quyến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã hoàn thành chu đáo việc tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu, tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sau khi hoàn thành nghi lễ an táng, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và gia quyến, cùng hàng ngàn người dân, cán bộ, chiến sĩ đã thắp hương tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước. Bà Nguyễn Thị Vĩnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, đã bật khóc, thắp hương và đi vòng quanh mộ ông. Tiếp đó là con cháu và các đại biểu lần lượt đi quanh mộ, thắp hương tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương kết thúc.
Đứng đợi đón linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ giữa trưa đến hơn 16 giờ, bà Phạm Thị Cúc (ngụ xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ) xúc động cho biết khi hay tin ông từ trần, người dân địa phương ai cũng đau buồn. "Bác Trần Đức Lương là người bình dị, mẫu mực, rất quan tâm đến đời sống người dân. Dù bận trăm công ngàn việc nhưng mỗi lần về quê, bác đều đến thăm người già, gia đình chính sách. Chúng tôi xem nguyên Chủ tịch nước như người thân trong gia đình" - bà bày tỏ.
Cũng đứng đợi để vào khu vực an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, bà Phạm Thị Dung (ngụ thôn Diên Trường) cho hay gia đình bà từng được ông giúp đỡ rất nhiều. "Dù ở xa ít khi về được nhưng ông luôn quan tâm, lo lắng cho người dân quê nhà. Ông đã huy động và tài trợ xây bể chứa nước cho người dân địa phương khi nghe tin bà con phải vất vả đi gánh nước. Sau này, ông còn làm thêm cho xã đường ống dẫn nước sạch về cho dân dùng" - bà cảm kích.
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chuyển linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương để đưa về quê nhà an táng. Ảnh: TTXVN
Vẹn nghĩa tình với Đảng, với dân
Trước đó, 7 giờ cùng ngày, tại Nhà Tang lễ Quốc gia (TP Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương theo nghi thức Quốc tang. Lễ truy điệu cùng lúc diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (TP HCM) và Hội trường T50 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.
Trong lời điếu đọc tại lễ truy điệu ở Nhà Tang lễ Quốc gia, Chủ tịch nước Lương Cường - Trưởng Ban Lễ tang - nhấn mạnh: Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Ông mất đi là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến.
Chủ tịch nước Lương Cường điểm lại quá trình hơn 50 năm hoạt động cách mạng, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, từ lúc tập kết ra miền Bắc (tháng 2-1955) cho đến khi là Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trải qua rất nhiều cương vị, ở nhiều lĩnh vực công tác, từ khoa học - kỹ thuật đến thực tiễn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, đối ngoại… Trên cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, góp phần đưa nước ta vượt qua những khó khăn, thách thức của thời kỳ đầu đổi mới.
Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là "nhà lãnh đạo có uy tín lớn, một tấm gương sáng về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là người đảng viên cộng sản kiên trung", "luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết, có lối sống mẫu mực, được đồng chí, đồng bào và bạn bè quốc tế quý trọng, yêu mến".
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện thành công đường lối đối ngoại mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa trên các lĩnh vực, tích cực, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, mở ra những cơ hội lớn cho sự phát triển của đất nước; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.
Với 88 năm tuổi đời, 65 năm tuổi Đảng, hơn 50 năm hoạt động cách mạng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương không ngừng nỗ lực cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Từ người kỹ sư đến cán bộ lãnh đạo ngành mỏ - địa chất rồi Chủ tịch nước, dù ở cương vị nào, ông cũng luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, chí công vô tư, suốt đời tận tụy vì nước, vì dân.
Thay mặt gia quyến, ông Trần Tuấn Anh, con trai nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc tang để tưởng nhớ và tri ân những đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Ông Trần Tuấn Anh khẳng định suốt cuộc đời mình, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã sống, làm việc và cống hiến không mệt mỏi vì lý tưởng cách mạng cao đẹp, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.
Hướng về di ảnh nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, ông Trần Tuấn Anh nghẹn ngào nói lời thay cho mẹ ông và gia đình: "Ba đã sống một đời trọn vẹn nghĩa tình với Đảng, với dân, với nước, với quê hương và với cả gia đình. Di sản của ba để lại không chỉ là những thành tựu trong sự nghiệp cách mạng, mà còn là tình yêu thương, trí tuệ, sự tận tụy, lòng nhân ái và cả đức khiêm nhường. Chúng con xin hứa sẽ sống sao cho xứng đáng với những gì ba đã dạy dỗ!...".
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đưa linh cữu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đến nghĩa trang quê nhà ở tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: TTXVN
Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình
Ngay sau lễ an táng, Ban Lễ tang và gia đình nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã có lời cảm ơn.
"Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Trần Đức Lương - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước - chân thành cảm ơn: Đồng bào, đồng chí; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng; các vị nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo; các cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương; các lực lượng vũ trang nhân dân; Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hà Nội, TP HCM, tỉnh Quảng Ngãi; lãnh đạo các nước, các đoàn ngoại giao, các tổ chức và bạn bè quốc tế; các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương đã gửi điện chia buồn, gửi vòng hoa, đến dự lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng nguyên Chủ tịch nước" - lời cảm ơn nêu rõ.
TP HCM: Hơn 3.600 lượt người đến viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương
Nói lời cảm tạ tại lễ truy điệu nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương vào sáng 25-5 ở Hội trường Thống Nhất, thay mặt Ban Tổ chức lễ tang, ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM - trân trọng cảm ơn các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP HCM; đại diện các cơ quan, bộ, ngành, địa phương; lực lượng vũ trang nhân dân; các cơ quan ngoại giao đoàn, tổ chức quốc tế... đã gửi tin, điện chia buồn và gửi vòng hoa, đến viếng, đưa tin, dự lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước tại Hội trường Thống Nhất.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP HCM dự lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Thống Nhất. Ảnh: DUY PHÚ
Theo Ban Tổ chức Lễ Quốc tang, tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, trong những ngày qua, hơn 830 đoàn với hơn 10.500 lượt người đã đến viếng tại Nhà Tang lễ Quốc gia (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (TP HCM), Hội trường T50 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.
Trong đó, riêng Hội trường Thống Nhất ghi nhận 428 đoàn với 3.604 lượt người đến viếng và chia buồn cùng gia quyến nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
L.Vĩnh - G.Nam
NHÓM PHÓNG VIÊN
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/tien-biet-nha-lanh-dao-binh-di-mau-muc-196250525220300261.htm