Bùi Ngọc Ánh hay còn được bạn bè và đồng nghiệp gọi thân mật là "Tiên cá Ngọc Ánh". Cô tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ ngành Giáo dục Đặc biệt tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hiện tại, Ngọc Ánh vừa là giáo viên giáo dục đặc biệt, vừa là một nàng tiên cá biểu diễn bán thời gian tại các sự kiện và thủy cung.
Bùi Ngọc Ánh tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ ngành Giáo dục Đặc biệt tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Câu chuyện về con đường đến với giáo dục đặc biệt của Ngọc Ánh bắt nguồn từ chính gia đình cô. Khi một người em họ 3 tuổi của Ngọc Ánh được chẩn đoán bị rối loạn phổ tự kỷ, lúc ấy cô đang học lớp 12. Từ sự mong muốn giúp đỡ em, Ngọc Ánh nhận ra rằng, ngành giáo dục đặc biệt là con đường bản thân muốn theo đuổi lâu dài.
Ngọc Ánh khẳng định: "Mình chọn làm việc với trẻ rối loạn phổ tự kỷ mức độ nặng – một trong những lĩnh vực khó nhất, vì mình yêu thích sự thử thách và mong muốn tạo ra giá trị thật sự".
Hiện tại, Ngọc Ánh vừa là giáo viên giáo dục đặc biệt, vừa là một nàng tiên cá biểu diễn bán thời gian tại các sự kiện và thủy cung.
Tuy nhiên, hành trình Ngọc Ánh đến với ước mơ không dễ dàng. Khó khăn lớn nhất của cô là đôi khi bản thân cảm thấy chưa đủ chuyên môn sâu để xử lý tất cả các tình huống thực tế phức tạp. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Ngọc Ánh chọn cách không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức và học từ thực tế, cũng như từ các phụ huynh có nhiều kinh nghiệm đồng hành cùng con.
Ngọc Ánh cho biết, cô đã từng rất nản lòng khi học sinh không có tiến triển, dù bản thân đã kiên trì áp dụng đúng những kiến thức được đào tạo. Cô bộc bạch: "Có những đêm mình khóc vì cảm giác bất lực, nhưng thật kỳ diệu, ở phút thứ 90 mọi thứ lại bắt đầu có chuyển biến". Điều đó giúp Ngọc Ánh tin rằng, nếu đi đúng hướng, chỉ cần thêm một chút kiên trì, kết quả rồi sẽ đến.
Câu chuyện về con đường đến với giáo dục đặc biệt của Ngọc Ánh bắt nguồn từ chính gia đình cô.
Mỗi sự tiến bộ của học sinh đều khiến Ngọc Ánh vỡ òa cảm xúc. Một khoảnh khắc mà cô không bao giờ quên được, đó là khi học sinh nói được từ "mẹ" lần đầu tiên ở tuổi 13. Một kết quả của hành trình dài đầy kiên nhẫn, yêu thương và nỗ lực của cả cô, trò và gia đình.
Ngọc Ánh mong muốn có một nền tảng vững chắc cả về lý thuyết lẫn thực tiễn, đồng thời nghiên cứu sâu hơn để đóng góp những cơ sở khoa học và phương pháp mới, giúp ích cho trẻ khuyết tật và gia đình của các em.
Mỗi sự tiến bộ của học sinh đều khiến Ngọc Ánh vỡ òa cảm xúc.
Với ước mơ, được sống một cuộc đời nhiều trải nghiệm ý nghĩa và phong phú, bên cạnh công việc giáo dục, niềm đam mê lớn hiện tại của Ngọc Ánh là bộ môn lặn nàng tiên cá - nơi cô được sống đúng với những tưởng tượng thuở bé.
Bên cạnh đó, công việc này còn giúp Ngọc Ánh rèn luyện sức khỏe và kỹ năng biểu diễn. Cô giải thích: "Công việc này đòi hỏi thể lực tốt, hình thể cân đối và kỹ thuật lặn kết hợp biểu diễn nghệ thuật".
Nhờ công việc này, Ngọc Ánh đã cải thiện được sức khỏe, tinh thần và vóc dáng, đồng thời cũng có thêm một thế giới mới để sáng tạo và sống trọn đam mê.
Nàng tiên cá là hình tượng thuở bé Ngọc Ánh luôn mơ ước.
Với Ngọc Ánh, thành tựu lớn nhất của cô là giảm được 10kg trong một năm để có vóc dáng phù hợp với vai trò nàng tiên cá, cũng như phát triển được các kỹ năng lặn và biểu diễn một cách chuyên nghiệp. Về học vấn, cô tự hào khi đã hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Giáo dục đặc biệt.
Trong tương lai, Ngọc Ánh sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục đặc biệt, hướng tới mở một trung tâm chuyên biệt để hỗ trợ thêm nhiều trẻ em hơn nữa. Đồng thời, cô vẫn sẽ tiếp tục làm nàng tiên cá, vừa để giữ lửa đam mê, vừa rèn luyện bản thân cả thể chất lẫn tinh thần.
Ngọc Ánh ước mơ được sống một cuộc đời nhiều trải nghiệm ý nghĩa và phong phú.
Một câu nói mà Ngọc Ánh luôn tâm đắc: "Hãy cứ đam mê, hãy cứ đợi chờ". Bởi cô tin rằng, điều gì xuất phát từ trái tim và sự kiên nhẫn sẽ luôn có kết quả xứng đáng.
(Ảnh: NVCC)
Thảo Trần