Real Madrid chật vật hạ Leganes.
Phút 90+3, khi tỷ số đang là 2-2, Brahim Diaz xử lý khéo léo trước khi treo bóng vừa tầm cho Gonzalo Garcia bật cao đánh đầu hiểm hóc từ cự ly gần, đánh sập hệ thống phòng ngự của chủ nhà Leganes.
Khoảnh khắc tỏa sáng của cầu thủ 20 tuổi giúp Real Madrid chật vật giành vé vào bán kết Copa del Rey. Chiến thắng này mang ý nghĩa quan trọng, nhất là trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha gặp vô vàn khó khăn do "bão chấn thương".
Trong ngày thiếu vắng hàng loạt trụ cột, HLV Carlo Ancelotti đành phải đặt niềm tin vào dàn cầu thủ dự bị. Chỉ sau 25 phút bóng lăn, Real Madrid có 2 lần làm tung mành lưới đội chủ nhà.
Phút 18, Luka Modric băng lên đón đường chuyền của Rodrygo, trước khi dứt điểm kỹ thuật vào góc xa, mở tỷ số. Đến phút 25, Endrick ghi tên lên bảng điện tử với pha chớp thời cơ sau một tình huống lộn xộn trong vùng cấm Leganes.
Với cá nhân Modric, anh ghi 2 bàn trong 9 trận gần nhất cho Real, thống kê ngang với những gì lão tướng người Croatia làm được trong 107 trận trước đó (2 bàn).
Tưởng chừng vé bán kết nằm chắc trong tay, Real bất ngờ để Leganes gỡ hòa nhờ cú đúp của Juan Cruz. Một trong hai pha lập công của cầu thủ này đến từ chấm phạt đền ở phút 39. Theo Opta, Real đã chịu 6 quả phạt đền trên mọi đấu trường mùa này. So với các đội bóng ở La Liga, con số này chỉ ít hơn Las Palmas (9 lần chịu phạt đền), Girona và Alaves (cùng 7 lần).
Sau khi để đối thủ gỡ hòa, Real dồn lên tấn công và phải chờ đến lần dứt điểm 20 và cũng là cuối cùng của trận đấu mới có thể hạ gục chủ nhà.
"Gonzalo Garcia có lộ trình phát triển rất tốt trong màu áo Real Castilla và đóng góp quan trọng vào đêm nay. Chúng tôi tự hào về cậu ấy. Ngoài ra, Endrick ghi bàn và tạo ấn tượng tốt, cũng như Arda", HLV Ancelotti dành lời khen cho dàn cầu thủ trẻ.
Duy Anh