Chiều 5/6, đội tuyển U22 Việt Nam đã hoàn thành buổi tập cuối cùng trong đợt hội quân lần thứ hai của năm 2025, hướng tới Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Buổi tập cũng khép lại khoảng thời gian thử sức đáng nhớ của tiền đạo Việt kiều Bùi Alex, cầu thủ đang khoác áo CLB Bohemians 2905 (CH Czech).
Chia sẻ với báo giới trước buổi tập cuối cùng của U22 Việt Nam tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Bùi Alex cho biết: “Thú thực là tôi chưa quen với múi giờ tại Việt Nam. Thời tiết mùa hè ở Hà Nội nóng hơn so với CH Czech, nhưng tôi luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng, bởi rất mong muốn được ra sân nhiều nhất có thể. May mắn là các đồng đội ở đội tuyển rất thân thiện, tốt bụng và luôn cởi mở, điều đó mang lại cho tôi cảm giác gần gũi”.
Bùi Alex chia sẻ với báo giới trước buổi tập cuối cùng của U22 Việt Nam. Ảnh: VFF.
Tiền đạo sinh năm 2004 cũng bày tỏ ấn tượng với chất lượng chuyên môn của các cầu thủ Việt Nam ở cả U22 và đội tuyển quốc gia: “Các cầu thủ ở đây thực sự rất giỏi. Tôi cảm thấy hào hứng khi được tập luyện, chơi bóng và đối đầu với họ trên sân. Ngày 4/6 là trận đầu tiên tôi thi đấu cho U22 Việt Nam - đó là trải nghiệm đáng nhớ mà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Hai Long, Quang Hải và Nguyễn Filip là những cái tên bên phía đội tuyển Việt Nam đã để lại ấn tượng lớn trong tôi”.
Thông qua trận đấu, Bùi Alex nhận thấy bản thân cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa. “Tôi hiểu mình phải cố gắng hơn trong thời gian tới. Đây mới chỉ là trận đầu tiên của tôi tại Việt Nam và tôi tin rằng mình sẽ chơi tốt hơn nếu có thêm thời gian”, Bùi Alex nói.
Tiền đạo Việt kiều Bùi Alex trở về CLB Bohemians 2905 sau khi kết thúc đợt hội quân cùng U22 Việt Nam. Ảnh: VFF.
Bên cạnh những trải nghiệm trên sân cỏ, Bùi Alex cũng chia sẻ cảm nhận về cuộc sống và môi trường bóng đá tại Việt Nam: “Rất khó để so sánh môi trường bóng đá giữa CH Czech và Việt Nam, bởi ở CH Czech, tôi có thể trò chuyện dễ dàng với tất cả mọi người. Ở Việt Nam, tôi vẫn có thể nghe và hiểu đa số những chia sẻ của đồng đội, nhưng chủ yếu phải trao đổi qua Viktor Lê vì anh ấy nói được tiếng Anh và hỗ trợ tôi trong một số tình huống. Đây cũng là lần thứ hai tôi đến Việt Nam. Giao thông tại đây mang lại cho tôi nhiều cảm xúc đan xen, nhưng tôi thực sự thích cuộc sống ở Việt Nam và rất thích thưởng thức món phở tại Hà Nội”.
Với những trải nghiệm quý báu vừa qua cũng như đã rất nỗ lực thể hiện bản thân, Bùi Alex khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng để tiến bộ hơn trong tương lai, hướng tới mục tiêu được chính thức khoác áo U22 Việt Nam ở những giải đấu sắp tới.
Theo VFF
Đài Hà Nội