Dưới triều đại Michael Carrick, Man United từng sở hữu chuỗi trận sân nhà ấn tượng với 5 trận toàn thắng. Trong đó bao gồm những chiến thắng ấn tượng trước Man City (2-0), Tottenham (2-0), Crystal Palace (2-1) hay Aston Villa (3-1). Tuy nhiên, mạch thăng hoa tại Old Trafford đã bất ngờ bị chặn đứng trong lần đón khách gần nhất. Thất bại 1-2 ở cuộc đón tiếp tân binh Leeds khiến Man United lần đầu gục ngã trên sân nhà trước đối thủ này sau 45 năm. Trận thua đó cho thấy Man United không còn bất khả chiến bại như những ngày đầu Michael Carrick tiếp quản, song hiện tại "Quỷ đỏ" vẫn ở vị thế khá thoải mái trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Trước trận đấu muộn nhất vòng 34, đội chủ sân Old Trafford vẫn đứng vững ở vị trí thứ 3 trên BXH Ngoại hạng Anh với 58 điểm, nhiều hơn tập thể xếp thứ 6 là Brighton tới 8 điểm. Nếu giành chiến thắng trước Brentford, cách biệt sẽ được nới rộng lên thành 11 điểm. Khi ấy, với chỉ 4 vòng đấu còn lại, dù có không giành chiến thắng trận nào, thì thầy trò HLV Carrick cũng khó để tuột khỏi tay suất trở lại sân chơi danh giá nhất châu lục.
Để Man United có được vị trí thuận lợi trong cuộc đua giành vé dự Cúp châu Âu như hiện tại, có lẽ nằm ở chiến thắng 1-0 trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge cách đây hơn 1 tuần. Nhờ hạ gục đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong trận cầu mang ý nghĩa 6 điểm, "Quỷ đỏ" mới thảnh thơi khi đón tiếp Brentford tại Old Trafford. Trong màn đối đầu này, “Bầy ong” đang hướng tới chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước Man United, bởi trong 2 lần đối đầu gần nhất, đội bóng của HLV Keith Andrews đều giành chiến thắng và ghi tới 7 bàn vào lưới "Quỷ đỏ". Dù vậy, bối cảnh hiện tại đã khác. Man United dưới thời HLV Michael Carrick không còn là đội bóng dễ bị bắt nạt như trước. Cộng thêm lợi thế sân nhà Old Trafford, "Quỷ đỏ" có đủ cơ sở để hướng tới 3 điểm. Tuy nhiên, dù cho Brentford hoàn toàn có thể gây khó dễ cho Man United tại "Nhà hát của những giấc mơ", khi "Bầy ong" từng liên tục giành chiến thắng trước "Quỷ đỏ" trong những cuộc đối đầu hồi năm ngoái, khi lần lượt giành chiến thắng 4-3 và 3-1. Song đó chỉ là quá khứ, khi Man United ở dưới thời Ruben Amorim. Còn giờ đây mọi chuyện đã hoàn toàn khác.
Với lợi thế sân nhà, Man United đã triển khai tấn công tổng lực ngay những phút đầu tiên của trận đấu. Và chỉ hơn 10 phút thi đấu, "Quỷ đỏ" đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Nhận đường chuyền bóng bằng đầu sau quả phạt góc của Harry Maguire, Casemiro có cú đánh đầu hiểm hóc đưa bóng vào góc cao bên phải khung thành Brentford, mở tỉ số cho Man United. Cuối hiệp 1, "Quỷ đỏ" có thêm bàn thắng thứ 2. Benjamin Sesko là người lập công bằng cú sút vào chính giữa khung thành, sau khi nhận đường chuyền bóng của Bruno Fernandes sau một pha phản công. Những nỗ lực của đội khách khiến cho trận đấu cực kỳ hấp dẫn vào những phút cuối cùng khi Mathias Jensen có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Brentford vào phút 87. Tuy nhiên đó là tất cả những gì mà “Bầy ong” làm được. Giành chiến thắng 2-1 trước Brentford, Man United xem như đã cầm chắc chiếc vé tham dự Champions League mùa giải năm sau, khi "Quỷ đỏ" đã hơn đội xếp thứ 6 tới 11 điểm, mà Ngoại hạng Anh chỉ còn 4 vòng đấu nữa là khép lại.
Lê Ngọc