Tiền Giang: Hòa chung niềm vui của dân tộc

Tiền Giang: Hòa chung niềm vui của dân tộc
4 giờ trướcBài gốc
(ABO) Sáng 30-4, tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, người dân đã hòa vào niềm vui chung của dân tộc, không khí hân hoan, niềm hạnh phúc và lòng tự hào dân tộc khi xem Chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) qua sóng truyền hình trực tiếp tại các điểm công cộng và qua màn hình nhỏ tại các hộ gia đình.
Người dân theo dõi Chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) qua màn hình LED cỡ lớn tại Công viên Tết Mậu Thân, TP. Mỹ Tho.
Tại Công viên Tết Mậu Thân, TP. Mỹ Tho, chính quyền địa phương đã trang bị một màn hình LED cỡ lớn để thuận tiện cho người dân theo dõi Chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).
Người dân theo dõi Chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) qua màn hình LED cỡ lớn tại Công viên Tết Mậu Thân, TP. Mỹ Tho.
Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã đổ về khu vực đặt màn hình LED cỡ lớn tại Công viên Tết Mậu Thân với niềm hân hoan, vui mừng, hạnh phúc và niềm tự hào dân tộc khi được hòa chung vào niềm vui của cả nước đón chào ngày đại lễ. Tất cả được thể hiện rõ trên từng gương mặt của mọi người từ trẻ em cho đến người lớn tuổi khi theo dõi trực tiếp qua sóng truyền hình buổi Lễ diễu binh, diễu hành tại TP. Hồ Chí Minh.
Anh Hồ Thanh Tâm, 44 tuổi, ở xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo cho biết, ngay từ sáng sớm, anh đã đưa 2 con đến Công viên Tết Mậu Thân để theo dõi qua màn hình LED buổi Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Anh rất xúc động khi được hòa vào niềm vui chung của dân tộc, cảm xúc vui mừng, hân hoan khi cùng người dân cả nước chào mừng đại lễ.
Em Nguyễn Văn Linh (ở huyện Tân Phước) hiện đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh đến xem Chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua màn hành LED tại Công viên Tết Mậu Thân chia sẻ: “Em rất vinh dự là công dân của nước Việt Nam và đặc biệt xúc động trước ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc, cũng như tự hào về các thế hệ cha, ông đi trước đã hy sinh cho nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Là một sinh viên năm cuối ngành Cảnh sát, em nguyện đem sức trẻ giữ gìn, bảo vệ nền độc lập, tự do và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp”.
Còn tại Cảng du thuyền Mỹ Tho, TP. Mỹ Tho cũng được trang bị 2 màn hình LED cỡ lớn để phục vụ du khách theo dõi Chương trình Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trực tiếp qua sóng truyền hình.
Người dân và du khách theo dõi buổi Chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) qua màn hình LED cỡ lớn tại Cảnh du thuyền Mỹ Tho.
Chị Nguyễn Thị Xuân Thảo, phường 4, TP. Mỹ Tho cho biết, là người dân TP. Mỹ Tho, chị cũng như những người dân nơi đây rất vui mừng và hân hoan khi đất nước bước vào ngày Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Để hòa vào niềm vui chung của dân tộc, ngay từ sáng sớm, chị và những người bạn đã đến Cảng du thuyền Mỹ Tho để theo dõi trực tiếp buổi lễ qua màn hình LED. Tại đây, khi chứng kiến mọi người theo dõi buổi lễ với những cảm xúc hân hoan, chị thật sự hạnh phúc và xúc động trước niềm vui chung của dân tộc”.
Người dân và du khách theo dõi Chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) qua màn hình LED cỡ lớn tại Cảnh du thuyền Mỹ Tho.
Cô Trần Ngọc Vân, 71 tuổi, một khách du lịch đến từ quận 12, TP. Hồ Chí Minh đang theo dõi trực tiếp buổi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua màn hình LED tại Cảng du thuyền Mỹ Tho chia sẻ: "Tôi rất vui khi đang đi du lịch mà vẫn theo dõi được buổi lễ, đặc biệt là Nhà nước tổ chức buổi lễ rất hay, rất ý nghĩa để cho người dân từ Bắc tới Nam hòa vào niềm vui chung của dân tộc".
Hòa trong không khí của buổi lễ, cô Vân cũng như người dân không khỏi bồi hồi nhớ về những ngày trước 30-4-1975, với những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Và mong rằng, thế hệ ngày nay và mai sau luôn trân trọng những giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc, cùng nhau gìn giữ nền độc lập, tự do và ra sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
H. THÔNG
Nguồn Ấp Bắc : http://baoapbac.vn/chinh-tri/202504/tien-giang-hoa-chung-niem-vui-cua-dan-toc-1041353/