Đến đoạn đường nối Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn với đường Võ Nguyên Giáp, chứng kiến cảnh một số cháu học sinh và người dân thản nhiên băng qua dải phân cách vừa bị đập phá trái phép để sang đường cho nhanh, ông Hùng bảo:
- Con đường khang trang, được đầu tư đồng bộ với vận tốc thiết kế lên tới 70km/h mà người ta nỡ phá dải phân cách để mở lối đi trái phép, nguy hiểm khôn lường.
- À đấy, tôi chưa kịp kể ông nghe, hôm qua chú em tôi suýt đâm vào một người đi từ dải phân cách này ra. Trước đó, đã có mấy vụ va chạm giao thông rồi. Lãnh đạo xã đã nắm được tình hình, yêu cầu các thôn tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm - ông Long tiếp lời.
Nghe câu chuyện trên, Người Xây Dựng nghĩ, việc tự ý phá dỡ dải phân cách cứng không chỉ là hành vi xâm hại tài sản Nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là khi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Đừng vì sự “tiện thể” trước mắt mà coi thường tính mạng của chính mình và người khác.
Người Xây Dựng