Từ chính hoàn cảnh, nghị lực của mình, hơn 15 năm gắn bó với công tác hội, ông Đinh Công Thạnh - Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Bảo trợ người khuyết tật xã Diên Điền (tiền thân là Hội Khuyết tật huyện Diên Khánh cũ) đã “gieo niềm tin” cho những phận đời kém may mắn.
“Trao cần câu” cho người khuyết tật
Chiều muộn một ngày đầu tháng 10, chúng tôi ghé thăm gia đình ông Đinh Công Thạnh - Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Bảo trợ người khuyết tật xã Diên Điền (thôn 2, xã Diên Điền). Trong căn nhà nhỏ, ông đang cùng các thành viên say sưa bàn về kế hoạch hoạt động của ban sau khi chính thức được thành lập.
Ông Thạnh (bên trái) trao đổi với ông Nguyễn Sáu về việc phối hợp mở lớp học nghề may cho hội viên.
Tiếp chúng tôi bằng nụ cười hiền, ông Thạnh kể, ông sinh ra vốn sức khỏe kém, thường xuyên quấy khóc, cả nhà phải thay nhau bế, vác ông trên vai suốt ngày. Chính vì vậy, xương sống của ông dần bị cong mà không ai hay biết, để lại di chứng vẹo cột sống suốt đời. Tuổi thơ ông gắn liền với những cơn đau lưng triền miên; việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày đều rất khó khăn. Do đó, ông Thạnh thấu hiểu nỗi vất vả của những người cùng cảnh và dành phần lớn thời gian giúp những người khuyết tật vươn lên.
Hơn 12 năm hoạt động, ông Thạnh và các thành viên Hội Người khuyết tật huyện Diên Khánh (cũ)đã kết nối, vận động nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ nhiều hội viên tham gia các dự án đào tạo nghề, như: Sản xuất đũa tre, chạm khắc gỗ mỹ nghệ, xây nhà tiền chế, hỗ trợ dụng cụ sửa xe, sản xuất ốc mỹ nghệ, học nghề may, làm bánh ngọt... và trợ giúp kinh phí tạo việc làm. Ngoài ra, hội còn thực hiện nhiều công tác từ thiện xã hội, như: Vận động tài trợ xe lăn, xe lắc; phối hợp xây nhà cho người khuyết tật... Tổng trị giá hoạt động thiện nguyện hằng năm của hội từ 300 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng. Riêng 6 tháng năm 2025, hội vận động được hơn 600 triệu đồng.
Ông Thạnh bên những bằng khen, giấy khen được khen thưởng.
Ông Nguyễn Sáu - thành viên Ban Vận động thành lập Hội Bảo trợ người khuyết tật xã Diên Điền chia sẻ: “Hơn 12 năm làm Chủ tịch Hội Người khuyết tật, ông Đinh Công Thạnh luôn tâm huyết, tận tình với công tác hội. Dù sức khỏe hạn chế, nhưng ông luôn đi đầu trong mọi việc, từ việc làm các thủ tục hoạt động của hội đến vận động kinh phí, chăm lo đời sống hội viên, nhất là vận động hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên. Nhờ sự nhiệt huyết của ông Thạnh, hội luôn đoàn kết, hoạt động sôi nổi, hiệu quả”.
Lan tỏa nghị lực sống
Để tạo cơ sở pháp lý và phát huy hiệu quả của Hội Người khuyết tật huyện Diên Khánh (cũ), hiện nay, ông Thạnh đã hoàn thành hồ sơ gửi cơ quan chức năng thành lập Ban Vận động thành lập Hội Bảo trợ người khuyết tật xã Diên Điền, với 72 thành viên đến từ các xã, phường như: Diên Điền, Diên Khánh, Suối Hiệp, Diên Lâm, Diên Thọ, Nha Trang... Tuy việc sáp nhập đơn vị hành chính ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt của các thành viên, nhưng các hoạt động an sinh xã hội vẫn được ông Thạnh và các thành viên trong ban duy trì thường xuyên. Từ tháng 9 đến nay, ban đã vận động mạnh thường quân tặng 28 chiếc xe lăn cho người khuyết tật; phối hợp với Trường Trung cấp Nghề Diên Khánh mở khóa học may cho 10 học viên; vận động mạnh thường quân tổ chức Tết Trung thu cho con em hội viên và tặng 35 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng cho con em hội viên và hộ nghèo...
Ông Thạnh (thứ 2 từ phải qua) trao quà, học bổng cho con em hội viên.
Mặc dù đã 74 tuổi nhưng ông Thạnh vẫn miệt mài “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, gặp gỡ hội viên, vận động các tấm lòng hảo tâm, mạnh thường quân chung tay hỗ trợ người yếu thế. Cái tâm và sự tận tụy ấy đã giúp ông trở thành điểm tựa tin cậy của nhiều người khuyết tật trên địa bàn. Trong sinh hoạt hội, ông khuyến khích hội viên chia sẻ, giúp nhau vượt qua mặc cảm, mạnh dạn hòa nhập cộng đồng. Nhờ đó, nhiều người trước đây từng rụt rè nay đã tự tin tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao... tạo không khí ấm áp, thân tình, vui vẻ trong cộng đồng người khuyết tật. Ông Thạnh tâm sự: “Điều tôi mong nhất là các hội viên đều có thể tự tin, tự lập, không mặc cảm với khuyết tật của mình. Chỉ cần họ thấy vui và có ích, tôi thấy công sức của mình và các thành viên đều xứng đáng. Tôi cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ người khuyết tật; hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người khuyết tật nhẹ, giúp họ bớt gánh nặng kinh tế khi không may bị bệnh; kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ chân giả cho một số người khuyết tật về chân...”.
Với những đóng góp của mình, nhiều năm liền, ông Đinh Công Thạnh được chính quyền, hội các cấp khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào giúp người khuyết tật vươn lên.
KHÁNH HÀ