Cunha cố gắng thuyết phục Antony ở lại Man Utd nhưng không thành. (Nguồn: Getty Images)
Vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2025, Antony chia tay MU để gia nhập Real Betis với mức giá khoảng 25 triệu Bảng.
Trước đó, tiền vệ cánh người Brazil không còn chỗ đứng trong đội hình của HLV Ruben Amorim. Anh dành cả mùa Hè để sống trong khách sạn và tập luyện xa các đồng đội.
Trong khi đó, đồng đội của Antony trên đội tuyển Brazil Matheus Cunha vừa chuyển đến sân Old Trafford từ Wolverhampton, với mức giá 62,5 triệu Bảng.
Chia sẻ với truyền thông, Antony cho biết, Cunha là một trong những người hiếm hoi ở bên cạnh anh lúc khó khăn. Ngoài ra, Cunha còn khuyên người em nên ở lại MU.
Antony chia sẻ với AS: “Mùa Hè vừa qua, tôi không làm việc cho bất kỳ ai ở đó, chỉ làm việc cho chính mình. Tôi ở cùng bố và cũng có bạn bè, như Matheus Cunha, người đang chơi ở MU.
Giờ tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều, có những điều đã thuộc về quá khứ. Matheus Cunha muốn tôi chơi ở đó cùng anh ấy, nhưng tình hình lúc đó rất khó khăn. Dù sao tôi vẫn rất quý mến anh ấy.
Còn về HLV Ruben Amorim, tôi không nói chuyện nhiều với ông ấy, cũng không có nhiều liên lạc. Để tôi tập riêng là quyết định của ông ấy. Tôi phải tôn trọng quyết định đó”.
Ở nửa sau mùa giải, Antony được cho mượn ở chính Betis và thể hiện phong độ ấn tượng. Tuy nhiên, kể từ khi được đội bóng Tây Ban Nha mua đứt, ngôi sao 25 tuổi vẫn chưa ghi được bàn thắng hay thực hiện pha kiến tạo nào ở La Liga.