'Tiếng loa học tập' ở xã miền núi Ba Lòng

'Tiếng loa học tập' ở xã miền núi Ba Lòng
4 giờ trướcBài gốc
Cán bộ phòng văn hóa xã hội xã Ba Lòng (tỉnh Quảng Trị) phát lời nhắc nhở học bài trên hệ thống loa truyền thanh
Xây dựng nề nếp học tập mới
Đang chơi đùa cùng nhóm bạn ngoài nhà văn hóa, âm thanh quen thuộc cất lên trên loa phát thanh của thôn Xuân Lâm: "Bây giờ là 19 giờ, đã đến giờ học tập của các cháu học sinh, kính đề nghị các bậc phụ huynh tắt hoặc vặn nhỏ hệ thống âm thanh của tivi, radio, hướng dẫn con em học bài. Kính mong các bậc phụ huynh với tình yêu thương và trách nhiệm, đồng hành cùng nhà trường, xã hội chăm lo cho thế hệ tương lai. Chúc các cháu chăm ngoan, học giỏi, đạt nhiều thành tích trong học tập".
Nghe tiếng loa, em Nguyễn Hồng Quang (lớp 3, Trường TH &THCS Triệu Nguyên) vội vàng chạy về nhà, ngồi ngay ngắn vào bàn để bắt đầu học bài. "Mỗi tối, nghe tiếng loa báo giờ học, em liền ngồi vào bàn. Trước đây em hay mải chơi, giờ thì cả xóm đều yên tĩnh, học bài dễ tập trung hơn", Quang nói.
Cũng như Quang, em Phan Quỳnh Thư (lớp 9) từng gặp khó khăn trong việc duy trì thói quen học tập vào buổi tối. Giờ giấc không ổn định, cộng thêm tiếng ồn từ loa kéo, karaoke hoặc sinh hoạt của xóm làng khiến việc học nhiều lúc bị gián đoạn. "Từ khi có tiếng loa nhắc bài, mọi thứ vào nề nếp hơn. Đúng 7 giờ tối là em tự giác ngồi vào bàn học. Bài tập làm đủ hơn, em thấy tiến bộ rõ rệt", Quỳnh Thư chia sẻ.
Ông Hoàng Văn Bình nhắc cháu mình ngồi vào bàn học khi tiếng loa học bài vang lên
Ở đây, tiếng loa không chỉ nhắc học sinh, mà còn "đánh động" phụ huynh, những người từng quen với việc để con tự xoay sở chuyện học hành. Trong ngôi nhà gỗ nhỏ ở thôn Xuân Lâm, ông Hoàng Văn Bình, người đã sống ở Ba Lòng hơn nửa đời người, chia sẻ: "Ý thức học tập của các cháu khác hẳn. Phụ huynh như chúng tôi cũng thay đổi theo. Cứ đúng 7 giờ tối, nhà nào nhà nấy tự động vặn nhỏ ti vi, giảm tiếng ồn".
Ông Bình kể, trước đây trẻ con thường la cà ngoài sân đến khuya, phụ huynh bận rộn, ít ai để ý khung giờ học bài. Từ khi có mô hình "tiếng loa học tập", cả thôn như bước vào một "nhịp sống chung" mới. Phụ huynh chủ động đồng hành cùng con, nhiều gia đình bắt đầu hình thành thói quen sinh hoạt buổi tối nề nếp hơn. "Tiếng loa giúp cháu tôi học đúng giờ, không phải nhắc nhiều như trước. Cả nhà quây quần, yên tĩnh hơn. Chất lượng học tập của các cháu tiến bộ rõ rệt", ông Bình vui mừng nói.
Theo ông Bình, không cần mệnh lệnh, không cần vận động quá nhiều, chính sự đồng thuận tự giác của mỗi gia đình đã làm nên sức lan tỏa của mô hình này. Phong trào tưởng chừng giản dị ấy đang tạo nên sự chuyển mình trong ý thức học tập của học sinh và phụ huynh, điều mà nhiều năm qua vùng núi này luôn trăn trở.
Tiếng loa - "kỷ luật mềm" của cộng đồng
Ba Lòng có hơn 1.200 hộ dân, trong đó 3 thôn là đồng bào Vân Kiều. Hơn 1.000 học sinh đang học tại 5 điểm trường. Vùng đất này còn nhiều khó khăn như giao thông cách trở, điều kiện kinh tế hạn chế, cơ sở hạ tầng giáo dục chưa đồng đều. Đặc thù văn hóa của vùng cao là sinh hoạt cộng đồng rất sôi nổi vào ban đêm. Trẻ em thường tụ tập chơi, tham gia lễ hội, hoặc bị cuốn vào tiếng loa karaoke, một loại hình giải trí phổ biến ở miền núi. Tình trạng này kéo dài khiến việc học tập tại nhà trở nên lỏng lẻo.
Xuất phát từ thực tế đó, tháng 9/2025, UBND xã Ba Lòng đã triển khai mô hình khung giờ học tập bắt buộc từ thứ Hai đến thứ Sáu. Thay vì chỉ tuyên truyền bằng văn bản, xã tận dụng hệ thống loa truyền thanh thông minh phủ khắp 8 thôn để phát lời nhắc học bài đúng 19h hằng ngày. Điểm đặc biệt là toàn bộ hệ thống vận hành tự động qua ứng dụng trên điện thoại, không cần người trực, đảm bảo đều đặn và chính xác, tránh tình trạng "lúc có lúc không" như các loa truyền thống trước đây.
Nội dung nhắc nhở được viết trang trọng nhưng ấm áp, hướng tới cả phụ huynh lẫn học sinh. Trong bối cảnh xã hội miền núi còn nhiều phân tán về nếp sinh hoạt, sự ổn định này tạo nên hiệu ứng rất mạnh. Để mô hình thực sự hiệu quả, chính quyền xã Ba Lòng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. UBND xã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke lưu động ký cam kết không mở nhạc trong khung giờ học tập.
Ông Phan Thanh Liệu, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Lòng cho biết, để mô hình nhắc nhở học bài thực sự hiệu quả, lãnh đạo xã chỉ đạo Công an xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động các chủ cơ sở cho thuê dịch vụ hát karaoke lưu động ký cam kết không cho thuê, không mở nhạc trong khung giờ học tập của học sinh. Người dân cũng được nhắc nhở hạn chế tổ chức các buổi tiệc không cần thiết gây tiếng ồn lớn trong tuần học.
"Sau khi triển khai mô hình đến nay, người dân rất đồng tình, hưởng ứng. Cứ đúng 19h mỗi tối, tiếng loa phát thanh vang lên thì tất cả các hoạt động ca hát, kinh doanh dịch vụ karaoke ngừng hoạt động và mọi người ủng hộ tạo không gian im lặng trong khoảng thời gian này tạo điều kiện thuận lợi nhất cho con em học tập", ông Liệu cho hay.
Ngay khi UBND xã Ba Lòng triển khai mô hình, các trường học trên địa bàn cũng phối hợp hội cha mẹ học sinh thành lập các tổ công tác, đội xung kích, cờ đỏ đi kiểm tra, nhắc nhở những em học sinh cá biệt nâng cao ý thức học tập. Ông Trần Thanh Hòa, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Triệu Nguyên cho biết, trường đã phối hợp Hội cha mẹ học sinh thành lập các tổ công tác, đội xung kích, cờ đỏ đi kiểm tra, nhắc nhở các em học sinh tự giác ngồi vào bàn học mỗi khi nghe tiếng loa phát thanh. Từ khi thực hiện mô hình, việc học tập tại nhà của học sinh đã đi vào nề nếp, hạn chế tình trạng ban đêm học sinh ra đường tụ tập, lơ là học bài, góp phần nâng cao chất lượng học tập…
Tiếng loa vang lên mỗi tối ở Ba Lòng không chỉ báo hiệu giờ học, mà còn báo hiệu một thay đổi thầm lặng nhưng sâu sắc ngay trong từng ngôi nhà, từng gia đình ở Ba Lòng. Nếp học đã được đánh thức bởi một tiếng loa mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa.
Trung Quân
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/tieng-loa-hoc-tap-o-xa-mien-nui-ba-long-238251229151018196.htm