Tiếng sóng âm vang cuối trời Tổ quốc

Tiếng sóng âm vang cuối trời Tổ quốc
10 giờ trướcBài gốc
Một đồng nghiệp (ngoài cùng, bên phải) trong chuyến tác nghiệp tại nhà dàn DK1
Những khoảnh khắc tác nghiệp “để đời”
Đã từng nhiều chuyến vinh dự được cùng đoàn công tác Vùng 3, Vùng 4, Vùng 5 Hải quân đến tác nghiệp tại các đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn; các hòn đảo thuộc tuyến đảo Tây Nam hay Quần đảo Trường Sa, nhưng khi “nhận lệnh” đến nhà giàn DK1 (thuộc Vùng 2 Hải quân quản lý), tôi mất ngủ mấy đêm liền. Ước mơ được đến những cột mốc chủ quyền trên thềm lục địa phía Nam cuối trời Tổ quốc, cuối cùng cũng thành hiện thực.
Tàu KN 263 đưa đoàn công tác Vùng 2 Hải quân và gần 40 phóng viên báo, đài, thăm, chúc tết, chuyển những món quà của đất liền, hậu phương đến cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại 5 nhà giàn (nhà giàn DK1/10, 11, 12, 14, 15) trong tổng số 15 nhà dàn DK1, bắt đầu vượt sóng gió. Sau hải trình 350 hải lý (khoảng 700km), tàu KN 263 đã đến nhà giàn DK1/12. Trong chuyến đi này, có Đại úy Nguyễn Đình Nhật ra nhận nhiệm vụ Phó Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/12.
Tác giả trong một chuyến tác nghiệp trên biển, đảo Việt Nam
Tiếng loa phát thông báo: Tình hình sóng gió nguy hiểm, đoàn công tác và phóng viên không thể lên nhà giàn. Phóng viên cần ở tại chỗ, không nên ra mạn và mũi tàu quay phim, chụp ảnh, để đảm bảo an toàn. Sóng gió dữ dội, không thể dùng xuồng nhỏ vận chuyển. Những người lính hải quân tập trung vào nhiệm vụ “nối” dây thừng giữa tàu với nhà giàn, để chuyển quà tết. Đại úy Nguyễn Đình Nhật cũng sẽ bám dây bơi sang nhà giàn.
Trong lòng tôi, nữ phóng viên “chân yếu tay mềm” diễn ra “cuộc chiến” đấu tranh tư tưởng giữa lo lắng, sợ hãi với khát khao trải nghiệm đến tận cùng thực tế, chân thật, để có thể chuyển tải đến người đọc những trang viết đầy trách nhiệm và cảm xúc. Vượt hàng trăm hải lý sóng gió, lần đầu tiên đến vùng biển nhà giàn DK1, mùa giông bão nổi tiếng hiểm nguy; cán bộ, chiến sĩ đến nhận nhiệm vụ, tiếp cận nhà giàn gay cấn đến nghẹt thở “như phim hành động”.
Dọc theo năm tháng thực hiện nhiệm vụ tại những pháo đài canh giữ biển trời, 13 người lính nhà giàn DK1 đã anh dũng hy sinh, trong đó 9 liệt sĩ mãi mãi nằm lại trong lòng biển. Tôi quyết định không thể bỏ lỡ cơ hội quý giá, tận mắt chứng kiến bản lĩnh, ý chí, kiên cường; ghi lại hình ảnh người lính hải quân chiến thắng sóng dữ, hiểm nguy.
Chuyến đi này còn có điều đặc biệt: Một trong những đồng chí, đồng đội của Đại úy Nguyễn Đình Nhật là người anh ruột Nguyễn Đình Đức, Phó thuyền trưởng tàu KN 263. Anh Đức xúc động nói rằng, rất tự hào vì cả hai anh em đều là người lính, tiếp bước các thế hệ cha anh, sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng tư, thậm chí hy sinh cả mạng sống để luôn kiên định cùng đồng đội, vượt mọi gian nan nơi đầu sóng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Bao nhiêu năm binh nghiệp, khi người này thực hiện nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa thì người kia lênh đênh trên những con tàu giữ biển. Hy hữu lần này, cả hai anh em cùng chung một con tàu, chung cuộc hành quân. Họ - những người lính cầm súng bảo vệ bình yên biển trời. Tôi - chiến sĩ cầm bút, nhất định phải ghi nhớ, lưu giữ được hình ảnh đẹp và xúc động: Giây phút anh em ruột thịt, cũng là đồng chí, đồng đội, chia tay nơi đầu sóng.
Nắm chặt lan can bên mạn tàu, tôi thận trọng từng bước. Đến vị trí chiếc cột sắt tại khu vực mũi tàu, tay và chân trái “quấn” chắc, cả thân thể cũng áp sát, bám chắc vào cột, để đảm bảo an toàn. Dù con tàu liên tục dềnh lên chúi xuống theo từng đợt sóng lớn dồn dập, lòng tôi bình yên đến lạ, bởi có hai người lính hải quân luôn lặng lẽ bên cạnh, sẵn sàng yểm trợ cho nữ nhà báo “nhỏ bé”, thực hiện nhiệm vụ tác nghiệp trên chiến trường sóng gió.
Ghi tạc trong tim
Tàu KN 263 luồn lách qua những cột sóng cao trùm lên tàu, lựa sóng, lựa gió chạy vòng vòng, nhưng nhiều lần tung dây sang nhà giàn, vẫn bị sóng bất ngờ đánh hụt. Tiếng reo vui vỡ òa khi công tác tung - bắt dây thừng thành công. Hàng, quà tết bọc cẩn thận trong nhiều lớp ni lông cột chặt, thả xuống biển, luồn theo dây vượt sóng gió, lần lượt được kéo lên nhà giàn. Sau cùng là phút tạm biệt giữa Đại úy Nguyễn Đình Nhật với anh trai ruột Nguyễn Đình Đức và đồng chí, đồng đội tàu KN 263. Những cái bắt tay thật chặt, những lời chúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùng nụ cười mộc mạc mà ngời sáng.
Chỉ tầm 50 mét giữa tàu và nhà giàn, nhưng những đợt sóng dữ là khoảng cách nguy hiểm, gian nan vời vợi mà người lính phải kiên cường, bản lĩnh vượt qua. Bên tiễn cũng như bên đón, ai nấy dõi theo từ lúc Đại úy Nhật rời tàu bám dây nhảy xuống biển. Bơi gần đến nhà giàn, cơn sóng lớn xô ngang như một cú đập, mạnh đến nỗi khiến anh Nhật tuột tay khỏi dây thừng. Tích tắc ấy, đồng đội lặng người, quên cả thở.
Giữa tiếng sóng ầm ào, vụt qua tâm trí câu chuyện bi hùng, mới đây nhất, vào tháng 12/2023, Đại úy Nguyễn Tài Thi, Phó Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/12 và Đại úy Đỗ Tùng Linh, Chính trị viên tăng cường tàu 202, đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi, khiến lòng tôi đau thắt. Nước mắt bất chợt tuôn trào, khi anh Nhật bình tĩnh lựa sóng, trở lại bám chắc dây thừng. Lúc người lính ấy đã an toàn trong vòng tay thân thương và tiếng thở phào, reo vui của đồng đội, một lần nữa mắt tôi nhòa ướt vì hạnh phúc.
Con tàu ngả nghiêng trong những cơn rung lắc mạnh, khiến không thể nào sử dụng chiếc máy ảnh đeo trước ngực, nhưng tôi đã được sống trọn vẹn những khoảnh khắc quý giá “để đời”, được chạm vào tiếng sóng âm vang khắc tên những người lính nhà giàn DK1 đã nằm lại trong lòng biển, mãi mãi ở lại trong lòng người dân Việt.
Quỳnh Anh
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/doi-song/tieng-song-am-vang-cuoi-troi-to-quoc-154610.html