Tiếp bước con đường của người cha anh hùng

Tiếp bước con đường của người cha anh hùng
5 giờ trướcBài gốc
Tuổi 18 tuyên thệ
Trường THPT Lệ Thủy buổi chiều trung tuần tháng 6-2025, mặc dù đang là thời gian nghỉ hè nhưng vẫn rất đông đủ thầy giáo, cô giáo và cha mẹ học sinh đến chúc mừng, chia vui với các em học sinh được kết nạp Đảng.
Hội trường chính của nhà trường, nơi tổ chức lễ kết nạp Đảng được trang trí băng rôn, biểu ngữ và hoa tươi để bàn... Sau phần giới thiệu, Phạm Trà My bước về phía trước, hướng mắt lên cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, bàn tay phải nắm chặt, giơ cao, đọc lời tuyên thệ: "Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Xin thề!...". Sau lời tuyên thệ của Phạm Trà My và các đảng viên mới, các thầy cô giáo và đại diện gia đình lên tặng hoa, chúc mừng những học sinh ưu tú của nhà trường. Đón nhận tình cảm của mọi người, đôi mắt Phạm Trà My ngấn lệ, rưng rưng xúc động: “Con cảm ơn thầy cô, gia đình, bạn bè đã giúp đỡ con thực hiện lời hứa với người cha đáng kính!”.
Người cha mà Phạm Trà My nhắc đến trong thời khắc đáng nhớ ấy là Thượng úy QNCN, Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Hữu Huyên, y sĩ Bệnh xá 24, Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình (nay là Phòng Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị). Tháng 8-2007, trong lúc thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân phòng, chống thiên tai ở các địa phương dọc sông Gianh, tỉnh Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị), Thượng úy QNCN Phạm Hữu Huyên đã anh dũng hy sinh, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, đồng đội. Ghi nhận hành động dũng cảm của anh, ngày 3-3-2008, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân cho liệt sĩ Phạm Hữu Huyên.
Thầy Hà Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Lệ Thủy (ngoài cùng, bên trái) tặng hoa chúc mừng em Phạm Trà My tại lễ kết nạp Đảng.
Ngày Thượng úy QNCN Phạm Hữu Huyên hy sinh, con gái anh-cháu Phạm Trà My chưa đầy 4 tháng tuổi. 18 năm sau, Phạm Trà My bước sang độ tuổi đẹp nhất đời mình bằng sự kiện đầy tự hào khi cùng 9 bạn vinh dự được kết nạp Đảng dưới mái trường THPT. Nhưng, không nhiều người biết, trước đó, anh trai của Phạm Trà My là Phạm Hữu Huy vinh dự là học sinh đầu tiên của Trường THPT Lệ Thủy được kết nạp Đảng.
Tại lễ kết nạp đảng viên, thầy Hà Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Lệ Thủy trực tiếp tặng hoa, chúc mừng Phạm Trà My và các đảng viên mới. Trong không khí ấm áp, thân tình, thầy Hà Văn Trung bày tỏ tin tưởng, các em sẽ tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, quê hương trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chia sẻ thêm về công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên của nhà trường trong thời gian qua, thầy Hà Văn Trung, cho biết, chỉ trong 3 năm, Đảng bộ Trường THPT Lệ Thủy đã kết nạp được 17 đảng viên, đây là kết quả hết sức ấn tượng, là niềm vinh dự, tự hào của nhiều thế hệ giáo viên, học sinh trên vùng đất “địa linh nhân kiệt”.
Điểm tựa vững chắc
Sau lễ kết nạp đảng viên, Phạm Trà My bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2025. Mặc dù đề thi năm nay khá khó nhưng Phạm Trà My đã tự tin hoàn thành các môn thi, trong đó môn Toán đạt 8,5 điểm, môn Lý đạt 9,25 điểm và Tiếng Anh đạt 9,5 điểm (quy đổi IELTS). Với tổng điểm 29,17 điểm (sau khi được cộng thêm điểm thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh và ưu tiên khu vực), Phạm Trà My có thể tự tin lựa chọn theo học tại nhiều trường đại học tốp đầu trên cả nước. Chia sẻ về định hướng nghề nghiệp trong tương lai, Phạm Trà My cho biết, từ nhỏ em đã đặt quyết tâm trở thành giáo viên hoặc quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Hiện, em đang chọn một trong hai trường để theo học, đó là Học viện Hậu cần và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Ngày chúng tôi đến thăm gia đình Phạm Trà My cũng đúng vào dịp Phạm Hữu Huy được nghỉ hè sau một năm học tập, rèn luyện ở Trường Sĩ quan Chính trị. Trong ngôi nhà nhỏ, Phạm Hữu Huy cùng mẹ là chị Mai Thị Hiền đang có những tư vấn, định hướng để Phạm Trà My quyết định lựa chọn môi trường học tập.
Hai anh em Phạm Hữu Huy và Phạm Trà My tại khuôn viên Trường THPT Lệ Thủy.
Phạm Hữu Huy hiện đang học năm thứ 3 lớp CT28M, Trường Sĩ quan Chính trị. Trước lúc theo học tại đây, Phạm Hữu Huy sở hữu bảng thành tích học tập khiến nhiều bạn bè cùng trang lứa ngưỡng mộ: Thủ khoa đầu vào Trường THPT Lệ Thủy với tổng số điểm 48,5/50; giải ba cấp tỉnh vượt cấp môn Vật lý lớp 12 (năm học 2020-2021); giải nhì cấp tỉnh môn Vật lý lớp 11 và 12; danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh (năm học 2021-2022); là học sinh đầu tiên của nhà trường được kết nạp Đảng. Tại kỳ thi vào Trường Sĩ quan Chính trị, Phạm Hữu Huy đạt 29,5 điểm, xếp thứ nhất tổ hợp A00...
Trò chuyện với chúng tôi, Huy tâm sự, từ nhỏ, em đã mơ ước được khoác lên mình bộ quân phục Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng với đó, truyền thống gia đình, dòng họ, đặc biệt là sự hy sinh anh dũng của người cha yêu quý đã tiếp thêm động lực để em quyết tâm theo đuổi con đường binh nghiệp, nỗ lực cống hiến công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày Thượng úy QNCN, Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Hữu Huyên hy sinh, Phạm Hữu Huy chỉ mới 3 tuổi. Dù còn nhỏ nhưng trong tâm trí em cũng kịp lưu lại những kỷ niệm đẹp về tổ ấm gia đình, về người cha thân yêu. Huy nhớ, đó là những ngày nghỉ cuối tuần, Huy được ba cõng trên vai dạo chơi khắp xóm nhỏ. Càng nhớ hơn những lần đến đơn vị ba công tác, được xem ba khám bệnh cho nhiều người. Lúc nhỏ, Huy sợ bóng đêm, vậy là ba thắp đèn dầu, vỗ về suốt đêm cho em yên giấc ngủ...
Góc học tập của Phạm Hữu Huy và Phạm Trà My có nhiều sách, vở, được sắp đặt ngăn nắp, gọn gàng. Đặc biệt, trên bàn học của hai anh em có bức ảnh chân dung của ba với nụ cười thật tươi. Với Huy và My, ba vẫn luôn hiện diện trong gia đình, luôn dõi theo từng bước lớn khôn, trưởng thành của hai anh em.
Phạm Hữu Huy cũng chia sẻ với chúng tôi, 3 năm theo học tại Trường Sĩ quan Chính trị, em luôn mang theo bức ảnh chân dung của ba, để mỗi khi gặp áp lực, căng thẳng trong học tập, rèn luyện là luôn có ba bên cạnh động viên, chia sẻ. Theo chương trình đào tạo, năm 2027, em sẽ tốt nghiệp, trở thành sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Phạm Hữu Huy cũng đặt mục tiêu tốt nghiệp loại khá và được phong quân hàm Trung úy, em bày tỏ quyết tâm sẵn sàng đi bất cứ đâu, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Quân đội giao phó. Huy tâm sự thêm, nếu may mắn sẽ được thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị mà ba từng công tác, để bước tiếp hành trình đầy vinh quang mà ba đã chọn.
Những kết quả mà Phạm Hữu Huy và Phạm Trà My đạt được thật đáng trân trọng, khẳng định sự phấn đấu, vượt khó vươn lên giành những thành tích cao trong học tập, rèn luyện. Bên cạnh nỗ lực của Huy và My, chúng tôi thực sự khâm phục ý chí, nghị lực của chị Mai Thị Hiền, mẹ của các cháu. Ngày nhận tin chồng hy sinh, chị Hiền suy sụp bởi hai con còn quá thơ dại. Trước đó, vợ chồng chị vừa mới vay mượn tiền cất ngôi nhà cấp 4 làm chỗ trú ngụ cho cả gia đình qua những ngày mưa nắng, bão dông. Đến cả chiếc xe máy mà anh Huyên làm phương tiện đi lại cũng là của anh trai chị Hiền cho mượn; bà con nội ngoại hai bên cũng chẳng ai khá giả nên không giúp đỡ, hỗ trợ được nhiều.
Được sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị nơi anh, chị công tác, sự quan tâm sẻ chia của gia đình, bà con lối xóm, chị Hiền đã vượt qua cú sốc lớn về tinh thần để chăm lo cho hai con nhỏ. Chị Mai Thị Hiền tâm sự, khi còn sống, anh Phạm Hữu Huyên luôn động viên rằng dù cuộc sống có khó khăn, vất vả đến nhường nào thì cũng phải cố gắng vượt qua để lo cho hai con thật tốt. Và chị đã thực hiện đúng lời căn dặn của anh, thay anh gánh vác phần việc của người chồng, người cha trong gia đình.
Từ ngày anh hy sinh, chị luôn bên cạnh, cùng hai con vượt qua những tháng ngày gian khó. Nghề giáo viên cũng bộn bề công việc, hằng ngày, sau khi rời bục giảng, chị tất bật về nhà, chăm sóc cho các con từng bữa ăn, giấc ngủ, chỉ dạy việc học hành. Ngặt nỗi, cả Huy và My lúc nhỏ thường xuyên đau ốm, phải tốn nhiều công sức chăm sóc và cả tiền của cho chi phí khám bệnh, thuốc men.
Những áp lực, khó khăn đó chị đều vượt qua. Khó khăn lớn nhất với chị có lẽ là những lần quê nhà chịu cảnh mưa lũ. Ở vùng chiêm trũng Lệ Thủy, “lụt thì lút cả làng”, trước khi lũ đến, chị luôn phải làm tốt công tác chuẩn bị, kê cao tài sản, vật dụng sinh hoạt, tính toán phương án bảo đảm an toàn cho các con. Lũ đến, có thời điểm chị phải thức trắng đêm canh mực nước xuống để “tát” bùn non ra khỏi nhà, nếu không bùn đông cứng thì phải mất rất nhiều thời gian, công sức dọn dẹp.
Với chị, mưa lũ luôn gợi nhắc sự việc đau thương, luôn khiến nước mắt chị lại tuôn trào trong niềm nhớ thương khôn xiết, bởi mưa lũ đã cướp mất người chồng mà chị hết mực yêu thương. “18 năm đồng hành với các con, thay anh gánh vác mọi công việc, tôi đã cố gắng sống xứng đáng với anh”, chị kết thúc cuộc trò chuyện với chúng tôi bằng câu nói như vậy.
Quê hương Lệ Thủy những ngày này thật đẹp, bầu trời trong xanh vời vợi. Dưới dòng Kiến Giang xanh trong là những tốp trẻ tắm mát, thỏa sức vui đùa. Ngắm nhìn khung cảnh thanh bình ấy, chúng tôi nhớ đến những lời tâm sự mà Đại tá Mai Văn Định, nguyên Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình (nay là Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị), là cậu ruột của Phạm Hữu Huy và Phạm Trà My, dành tặng các cháu học sinh tại lễ kết nạp đảng viên ở Trường THPT Lệ Thủy: “Lệ Thủy là vùng đất địa linh nhân kiệt, là mảnh đất anh hùng trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Tổng Tư lệnh-người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Chính truyền thống hào hùng của quê hương, của gia đình, nhà trường đã trở thành mạch nguồn vô tận, nuôi dưỡng cảm xúc, chắp cánh ước mơ để các cháu thực hiện những hoài bão trong cuộc đời. Dù sau này ở đâu, làm công việc gì, các cháu hãy sống, công tác thật xứng đáng để luôn tự hào vì đã được sinh ra, lớn lên, trưởng thành ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng”.
Bài và ảnh: TRẦN MINH TÚ
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/cuoc-thi-viet-vung-buoc-duoi-co-dang/tiep-buoc-con-duong-cua-nguoi-cha-anh-hung-837988