Những ngày cuối năm 2025, trên khắp ngõ nhỏ tại xã biên giới Sơn Kim 2, Hà Tĩnh, không khí mùa xuân dường như đến sớm hơn.
Năm nay, niềm vui của bà con nơi đây trọn vẹn hơn bao giờ hết khi những ngôi nhà tạm, nhà dột nát cuối cùng đã được thay thế bằng những mái ấm kiên cố, khang trang.
Trong số 16 căn nhà vừa hoàn thành, có ngôi nhà của gia đình anh Văn Đình An tại thôn Quyết Thắng. Vợ yếu, hai con còn nhỏ, kinh tế chỉ phụ thuộc vào đôi vai của người trụ cột, việc xây nhà tưởng chừng là điều không thể.
Anh An chia sẻ, mọi năm cả nhà ở trong căn nhà lụp xụp, đôi khi mưa gió bị ướt. Được nhà nước hỗ trợ, chính quyền quan tâm, chúng tôi xây nên được ngôi nhà ấm cúng, thoải mái. “Đây là năm đầu tiên vợ con tôi được đón Tết trong ngôi nhà vững chãi, không còn lo mưa dột nữa. Biết ơn Đảng và nhà nước nhiều lắm”, anh An nói.
Cách đó không xa, tại thôn Hạ Vàng, người thương binh 3/4 Đinh Quốc Huệ năm nay đã 86 tuổi, cũng đang ngập tràn hạnh phúc trong "ngôi nhà trong mơ" của đời mình.
“Được sự quan tâm của Đảng và nhà nước, vừa rồi tôi được hỗ trợ 70 triệu đồng sau đó con cái góp thêm và xây ngôi nhà này. Từ nay con cháu có thể quây quần bên ngôi nhà mới rộng rãi, đón cái Tết ấm cúng”, ông Huệ phấn khởi.
Đây là thành quả của quyết tâm chính trị cao độ từ Đảng bộ, chính quyền địa phương trong chiến dịch xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo và gia đình chính sách.
Để hoàn thành 16 căn nhà trong năm 2025, xã Sơn Kim 2 đã huy động mọi nguồn lực từ ngân sách, các nhà hảo tâm đến ngày công của các đoàn thể địa phương.
Ông Trần Văn Sơn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Sơn Kim 2 chia sẻ, năm 2025, trên cơ sở chính sách kêu gọi để hỗ trợ cho các gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách; chúng tôi đã hoàn thành các ngôi nhà cho bà con đón xuân.
“Hiện nay, địa phương đã xóa được 100% nhà tạm, nhà dột nát. Các hộ đã có ngôi nhà khang trang để đón tết Bính Ngọ 2026 đầm ấm, an cư lập nghiệp”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Sơn Kim 2 nói.
Những ngôi nhà mới không chỉ được xây bằng gạch đá, mà còn được xây bằng niềm tin và sự sẻ chia. Một mùa xuân mới đang về trên xã biên giới Sơn Kim 2 – mùa xuân của sự an cư, của niềm hy vọng.