Tiếp nối những chuyến xe nghĩa tình

Tiếp nối những chuyến xe nghĩa tình
4 giờ trướcBài gốc
Sau khi chứng kiến những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra ở các tỉnh phía bắc, nhóm thiện nguyện của anh Trần Đức Trung, tổ dân phố 7, xã Đăk Hà đã nhanh chóng phát động chương trình quyên góp nhu yếu phẩm, lương thực để kịp thời hỗ trợ bà con vùng bị ảnh hưởng.
Lời kêu gọi của nhóm nhanh chóng lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân không chỉ trong xã Đăk Hà, mà còn ở các xã lân cận. Người góp thùng mì, người ủng hộ bao gạo, chai dầu ăn hay thùng nước, ai có gì góp nấy, tất cả đều hướng về miền Bắc bằng tấm lòng chân thành và nghĩa tình sâu sắc.
Anh Trung xúc động kể, trong những ngày phát động quyên góp, có một trường hợp khiến cả nhóm không khỏi nghẹn ngào, một người phụ nữ dân tộc thiểu số địu theo con nhỏ đến, gửi 20 nghìn đồng, nhờ nhóm ủng hộ cho người dân vùng lũ.
“Với nhiều người, đó chỉ là số tiền nhỏ, nhưng với chị, đó là cả tấm lòng, cả nghĩa tình quý giá hướng về đồng bào. Biết hoàn cảnh của chị rất khó khăn, nhóm đã ghi nhận tấm lòng và gửi lại số tiền, xem đó như món quà tinh thần đáng trân quý”, anh Trung chia sẻ.
Đến trưa 13/10, dù vẫn còn nhiều người tiếp tục mang đồ đến ủng hộ, nhưng để kịp chuyển hàng ra vùng lũ, nhóm quyết định tạm ngưng nhận tiếp nhận. Theo thống kê, chỉ trong vài ngày, chương trình đã quyên góp được khoảng 18 tấn hàng hóa, trong đó hơn 80% là gạo, mì tôm, sữa và nước uống, với tổng giá trị ước tính hơn 1 tỷ đồng.
Người dân xã Đăk Hà và khu vực lân cận ủng hộ khoảng 18 tấn hàng hóa. Ảnh: ĐVCC
Đúng 13 giờ chiều, chuyến xe thiện nguyện chở đầy hàng hóa và chan chứa yêu thương chính thức xuất phát từ xã Đăk Hà, hướng về làng Văn Khánh, xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên). Cùng đi trên xe là 6 tình nguyện viên của nhóm, những người mang theo mong muốn được tận tay trao gửi tình cảm đến đồng bào vùng lũ.
Được biết, tháng 9 năm ngoái, nhóm của anh Trung cũng từng tổ chức một chuyến xe mang hàng hóa ra hỗ trợ người dân vùng thiên tai tại tỉnh Cao Bằng, minh chứng cho tinh thần sẻ chia bền bỉ và lòng nhân ái lan tỏa suốt nhiều năm qua.
Trên hành trình lần này, khi đi qua địa bàn xã Đăk Pek, đoàn dừng lại để tiếp nhận thêm hàng hóa do Câu lạc bộ “Kết nối yêu thương Đăk Glei” quyên góp.
Chương trình quyên góp hướng về miền Bắc của Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Đăk Glei.
Anh Ngô Quang Quyết – phó trưởng Câu lạc bộ chia sẻ, nhóm của anh đã liên hệ chính quyền địa phương, phối hợp cùng các đoàn thể và trường học để kêu gọi quyên góp cho người dân tỉnh Thái Nguyên. Kết quả, từ ngày 11/10 đến chiều 13/10, nhóm tiếp nhận 3 tấn nhu yếu phẩm, gồm gạo, lương khô, nước đóng chai, bánh kẹo, áo phao…
Dù không thể trực tiếp tham gia chuyến đi, anh Ngô Quang Quyết vẫn luôn dõi theo hành trình của đoàn và bày tỏ mong muốn tiếp tục vận động thêm nguồn lực trong thời gian tới. “Nhóm chúng tôi vẫn đang tiếp nhận thông tin từ phía tỉnh Thái Nguyên, nếu những vùng ngập nặng cần hỗ trợ, chúng tôi sẵn sàng kêu gọi để góp thêm chút sức nhỏ, chung tay cùng cả nước hướng về vùng lũ,” anh Quyết chia sẻ.
Người dân và các tình nguyện viên bốc xếp hàng hóa lên xe.
Có một điểm đặc biệt trong hoạt động của các nhóm thiện nguyện do anh Trần Đức Trung và anh Ngô Quang Quyết phụ trách, các nhóm chỉ tiếp nhận hiện vật cứu trợ, không nhận tiền mặt. Người dân và nhà hảo tâm muốn ủng hộ bằng tiền sẽ được hướng dẫn chuyển trực tiếp đến tài khoản của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, hoặc nhóm sẽ hỗ trợ quy đổi sang hiện vật để gửi đi cứu trợ. Cách làm này thể hiện tinh thần minh bạch, trách nhiệm và uy tín trong hoạt động thiện nguyện, đồng thời lan tỏa niềm tin và sự đồng lòng trong cộng đồng.
Chuyến xe nghĩa tình đầu tiên xuất phát từ Quảng trường 16/3 vào chiều 11/10.
Đây là chuyến xe nghĩa tình thứ 2 của khu vực phía tây tỉnh chở hàng cứu trợ đến vùng chịu thiệt hại do thiên tai. Trước đó, chiều 11/10, hai chuyến xe hàng cùng 11 tình nguyện viên của nhóm tình nguyện Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã lên đường đến thôn Nga My và Yên Hòa, thuộc xã miền núi Tương Dương (Nghệ An).
Đó không chỉ là những chuyến xe chở hàng hóa cứu trợ, mà là những chuyến xe chở đầy tình yêu thương, nơi mỗi món quà là một tấm lòng, mỗi hành trình là một câu chuyện đẹp về yêu thương và sẻ chia.
VÂN TUYỀN
Nguồn Quảng Ngãi : https://baoquangngai.vn/tiep-noi-nhung-chuyen-xe-nghia-tinh-59992.htm