Từ sáng sớm tinh mơ, khi sương mù còn phủ kín những triền núi cao, bà Giàng Thị Mảo, xã Si Ma Cai cùng người thân trong gia đình đã tất bật chuẩn bị hành trang. Hôm nay là ngày đặc biệt, gia đình bà lên đường đến Trung đoàn 254 thăm con trai vừa nhập ngũ. Trong chiếc túi xách, bà Mảo cẩn thận gói theo nắm xôi màu dẻo thơm, con gà luộc và ít trái cây để mang lên cùng con trai liên hoan.
Gia đình chiến sĩ Lý Quang Cấn sum họp sau thời gian xa cách.
Hơn 4 giờ sáng, cả nhà đã có mặt trên chuyến xe sớm. Sau hơn 2 giờ đồng hồ di chuyển, vượt qua quãng đường dài, gia đình bà Mảo cũng đến được đơn vị, nơi người con trai Lý Quang Cấn đang học tập, rèn luyện. Giây phút gặp lại, những cái ôm siết chặt, nụ cười rạng rỡ xen lẫn niềm xúc động như xóa tan khoảng cách của những ngày xa cách trước đó.
Trong niềm vui đoàn tụ, bà Mảo bày tỏ: “Khi con trai nhập ngũ, gia đình không khỏi lo lắng bởi trước đó con chưa từng xa nhà. Gặp lại sau 3 tuần con được rèn luyện trong môi trường quân đội, thấy con khỏe mạnh, rắn rỏi, tác phong chững chạc hơn, tôi mừng lắm. Gia đình rất biết ơn các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã quan tâm, giúp đỡ để con tôi cũng như các chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập, trưởng thành hơn từng ngày”.
Các chiến sĩ mới nhập ngũ và người thân vui mừng trong ngày gặp lại.
Ngày cuối tuần, không khí ấm áp của tình thân lan tỏa khắp khuôn viên doanh trại. Ở khoảng sân rộng, gia đình bà Triệu Thị Nhân, xã Xuân Ái với đông đủ thành viên cũng đang quây quần bên chiến sĩ Đặng Kim Lý. Những tiếng cười nói, câu chuyện rộn ràng được tiếp nối sau quãng thời gian xa cách.
Trong vòng tay gia đình, chiến sĩ Đặng Kim Lý chia sẻ về những ngày đầu trong quân ngũ, từ nền nếp sinh hoạt đến việc học tập, huấn luyện... Xen lẫn trong câu chuyện là kỷ niệm vui cùng đồng đội, sự quan tâm, chỉ bảo tận tình của chỉ huy các cấp giúp anh nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.
Người thân của anh cũng kể về cuộc sống nơi quê nhà. Trong từng ánh mắt, nụ cười đều ánh lên tình yêu thương, sự tin tưởng và niềm tự hào dành cho người con, người em đang khoác trên mình màu xanh áo lính. Giờ phút chia tay, gia đình dặn dò anh giữ gìn sức khỏe, yên tâm học tập, lao động. Anh cũng hứa với người thân sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chiến sĩ Thào Vênh ân cần dỗ dành con gái nhỏ.
Cũng trong buổi gặp mặt, hình ảnh chiến sĩ Thào Vênh, Trung đoàn 254 ân cần bế con gái nhỏ mới tròn một tuổi đã để lại nhiều xúc động. Những cử chỉ trìu mến, ánh mắt yêu thương của người cha dành cho con khiến không khí thêm ấm áp. Gặp lại bố, mẹ, vợ và con trong niềm vui đoàn tụ, anh không giấu được niềm hạnh phúc.
“Trước khi nhập ngũ, phần lớn công việc gia đình đều do tôi đảm nhận. Nay tôi vắng nhà, mọi việc từ chăm sóc con nhỏ đến sản xuất, lao động đều do vợ quán xuyến. Nghe người thân trong gia đình chia sẻ về cách sắp xếp công việc nhà và động viên, tôi cũng thêm phần an tâm, cố gắng rèn luyện tốt”, chiến sĩ Thào Vênh cho biết.
Trong hai ngày 21 - 22/3, Trung đoàn 254 đã tổ chức cho thân nhân đến thăm chiến sĩ mới. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của đơn vị đối với đời sống tinh thần của bộ đội, giúp chiến sĩ mới vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Bên cạnh đó, những buổi thăm gặp còn giúp gia đình chiến sĩ hiểu rõ hơn về môi trường quân ngũ, từ đó thêm yên tâm, tin tưởng và tự hào khi thấy con em ngày càng trưởng thành, chững chạc.
Chiến sĩ mới nhập ngũ giới thiệu với người thân về đơn vị.
Để việc thăm gặp diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng quy định, Trung đoàn 254 đã chủ động xây dựng kế hoạch, phổ biến đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; đồng thời bố trí lực lượng hướng dẫn thân nhân vào thăm tại các khu vực quy định. Công tác tổ chức được thực hiện chu đáo, khoa học, tạo điều kiện tốt nhất để các gia đình và chiến sĩ có những phút giây sum họp ý nghĩa.
Trong thời gian tới, căn cứ điều kiện thực tế, Trung đoàn 254 sẽ tiếp tục tổ chức cho thân nhân thăm, động viên chiến sĩ vào các ngày cuối tuần nhằm tăng cường sự gắn kết giữa hậu phương và đơn vị.
Thời gian gặp thân nhân không dài nhưng những cái nắm tay thật chặt, lời dặn dò, động viên ân cần, những ánh mắt, tình cảm yêu thương... sẽ là “liều thuốc” vô giá để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những người lính trẻ tại Trung đoàn 254 tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, rèn luyện ý chí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình và quê hương.
Lan Hương