Bà Võ Thị Bảy, Trưởng Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên cùng các thành viên trao học bổng cho các học sinh mồ côi, nghèo vượt khó. Ảnh: KIM LIÊN
Trao niềm hy vọng
Bên cạnh nấu và trao tận tay những suất cơm, cháo kèm theo sữa, bánh kẹo, trái cây giúp cho hơn 200 bệnh nhân đang điều trị hằng ngày tại Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên, các chị em còn đóng góp, kết nối với các tấm lòng hảo tâm thực hiện chương trình Tiếp sức đến trường cho 31 học sinh mồ côi, nghèo vượt khó.
Em Trần Thị Mỹ Tường (học lớp 11 Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa) là một trong những học sinh nghèo vượt khó được nhận học bổng của bếp ăn từ thiện này suốt 3 năm qua với mức 700.000 đồng/tháng và nhiều phần quà khác.
Chị Lê Thị Đông Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường 5 (TP Tuy Hòa) cho biết, hoàn cảnh của Tường rất thắt ngặt khi cha bỏ gia đình đi biền biệt, để lại cho vợ 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, trong đó, cháu Trần Phúc Khang (10 tuổi) mắc bệnh thần kinh. Từ mờ sáng, mẹ em đã phải đi phụ quán cơm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Để mẹ an tâm làm việc, Mỹ Tường quán xuyến công việc nhà, cơm nước, chăm lo cho 2 em. Vất vả là vậy, song năm học nào Mỹ Tường cũng đạt học sinh giỏi, được thầy cô, bạn bè quý mến.
Ngoài nhận học bổng định kỳ của Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Sản - Nhi, Mỹ Tường còn được Hội Khuyến học tỉnh tặng máy tính, học bổng; Báo Phú Yên kết nối tặng quà, xe đạp mới để em có phương tiện đến trường. Mỹ Tường thổ lộ: “Con rất vui và biết ơn các tổ chức từ thiện đã giúp gia đình con bớt khó khăn. Con sẽ nỗ lực học tập tốt để báo đáp ân tình này”.
Đều đặn 4 năm qua, mỗi năm Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên kết nối, vận động 330 triệu đồng để trao học bổng cho các em. Và đều đặn 19 sinh viên đang học đại học được trao 1 triệu đồng/tháng; 12 học sinh từ tiểu học đến THPT, mỗi em được nhận 700.000 đồng/tháng.
Văn Thị Thu Huyền đang là sinh viên năm nhất của Trường đại học Phú Yên; nhà ở xã Hòa Thành (TX Đông Hòa) cũng có hoàn cảnh rất thắt ngặt. Cha qua đời vì tai nạn giao thông, một mình mẹ em là chị Cao Thị Loan nuôi 3 con còn nhỏ dại. Cả gia đình bốn miệng ăn sống chắt chiu từ thu nhập làm tạp vụ của mẹ. Niềm vui đến với Huyền khi đầu năm lớp 10, em được cô Võ Thị Bảy, Trưởng Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà và đưa vào danh sách hỗ trợ thường xuyên với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, giúp Huyền có điều kiện học tập đến khi em ra trường.
“Con cảm ơn các cô ở bếp đã tặng học bổng cho con suốt 4 năm qua. Con sẽ nỗ lực học tốt để trở thành cô giáo như mong ước và giúp mẹ vơi bớt khó khăn”, Thu Huyền bộc bạch.
Không chỉ Mỹ Tường, Thu Huyền được nhận đỡ đầu học tập mà 29 em có hoàn cảnh khó khăn khác cũng được Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên hỗ trợ thường xuyên, giúp gia đình các em có chỗ dựa tinh thần và an tâm hơn khi các con có điều kiện học tập.
Tiếp sức cho đến ngày đơm hoa kết trái
Bà Võ Thị Bảy cùng 34 chị em làm việc tại Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên mỗi lần gặp mặt các em đều ân cần, nhẹ nhàng động viên từng em phải cố gắng học tập để có tri thức, đừng vì khó khăn mà bỏ học giữa chừng.
Đặc biệt nhất là 2 anh em Dương Quốc Bảo và Dương Trường Giang (ở thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân), khi đang học lớp 10 thì cha qua đời, mẹ đi làm và ăn ở nhờ nhà chùa. Hai anh em được bếp hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng để học tập. Tháng 8/2024, cả hai thi đậu vào trường quân đội. Trong đó, Quốc Bảo đỗ vào Học viện Kỹ thuật quân sự, còn Trường Giang đỗ vào Trường Sĩ quan Pháo binh, không phải tốn chi phí. Do vậy, cả hai anh em bàn bạc và báo với cô Bảy xin nhường phần học bổng này cho các em còn khó khăn khác. “Cảm ơn các cô đã giúp anh em con ăn học và luôn động viên chúng con có niềm tin yêu cuộc sống trong suốt 3 năm qua. Ở môi trường mới, chúng con cố gắng học tập tốt để trở thành người chiến sĩ gương mẫu”, Quốc Bảo trải lòng.
Còn em Nguyễn Gia Long (lớp 5C Trường tiểu học Nguyễn Du, phường 2, TP Tuy Hòa) là học sinh nhỏ nhất trong nhóm được trao học bổng định kỳ với mức 700.000 đồng/tháng suốt 2 năm qua, cứ hấp háy đôi mắt và cười thật duyên.
Bà Trần Thị Tuyết, Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN phường 2 cho biết, cha Long qua đời để lại 2 con trai nhỏ cho vợ là chị Nguyễn Hồng Hạnh nuôi nấng. Ba mẹ con sống nhờ nhà ngoại, hằng ngày chị Hạnh đi làm thuê để con cho mẹ chăm sóc. Hôm đưa cháu Long đi nhận học bổng và quà, bà ngoại Nguyễn Thị Ánh xúc động: “Mẹ con bà cháu tôi biết ơn các cô Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên nhiều lắm. Các cô cho tiền, cho gạo, tặng quà bánh rồi cả quần áo để các cháu tôi an tâm học hành”.
Được biết, đều đặn 4 năm qua, mỗi năm Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên kết nối, vận động 330 triệu đồng để trao học bổng cho các em. Và đều đặn 19 sinh viên đang học đại học được trao 1 triệu đồng/tháng; 12 học sinh từ tiểu học đến THPT, mỗi em được nhận 700.000 đồng/tháng.
"Bốn năm, thời gian chưa phải là dài nhưng giúp được các con an tâm học hành đến khi trưởng thành và có suy nghĩ tích cực là niềm vui, niềm hạnh phúc của 35 chị em đang làm việc thiện nguyện tại Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên", bà Võ Thị Bảy trải lòng.
KIM LIÊN