Chiến sĩ mới Trung đoàn 971.
Tháng 5 ở vùng núi Tiên Phước, nắng như đổ lửa. Mặt đất thao trường Trung đoàn 885 bốc hơi ngùn ngụt từ sáng sớm. Những tân binh nhập ngũ đầu năm 2026 mới làm quen với nhịp sống quân ngũ, kiên trì từng động tác, từng bước chạy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Từ phía cổng thao trường, những bóng áo xanh quen thuộc của các chị, các cô trong Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch rảo bước vào, tay xách trái cây, nước mía cùng những phần quà gói ghém chu đáo.
Trung tá Nguyễn Thị Nhật Yên, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch không giấu xúc động khi nhìn những chiến sĩ trẻ đón nhận quả táo, ly nước mía từ tay các hội viên. “Chúng tôi như những người chị, người mẹ có mặt ở đây, trao cho các em chút hơi ấm, để các em biết rằng hậu phương, gia đình, đồng đội luôn dõi theo và ủng hộ”, Trung tá Nguyễn Thị Nhật Yên chia sẻ.
Đồng hành cùng chiến sĩ mới tại Trung đoàn 885.
Cùng thời điểm, tại thao trường Trung đoàn 971, không khí cũng rộn ràng không kém. Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng triển khai chương trình “Tiếp sức thao trường” với quy mô và sự chuẩn bị chu đáo. Những nữ quân nhân dậy từ tờ mờ sáng, đi chợ, tự tay nấu từng nồi xoa xoa, thạch sâm, nước đường, cốt dừa mang ra tận thao trường để kịp phục vụ bộ đội trong giờ nghỉ.
Thiếu tá Tô Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, đây là hoạt động thường niên được duy trì nhiều năm qua, năm nào chị em cũng háo hức chuẩn bị. “Chúng tôi hiểu rằng huấn luyện tân binh vất vả như thế nào, đặc biệt vào những tuần đầu khi cơ thể chưa kịp thích nghi. Một ly xoa xoa mát lạnh nghe có vẻ nhỏ, nhưng đôi khi chính những điều nhỏ như vậy lại giúp chiến sĩ lấy lại tinh thần nhanh nhất. Chúng tôi làm bằng cả tấm lòng, mong các chiến sĩ cảm nhận được điều đó”, nữ thiếu tá trẻ nói với ánh mắt hiền hậu nhìn về phía hàng dài bộ đội đang xếp hàng vào nghỉ giải lao.
Tiếp sức chiến sĩ Trung đoàn 971.
Binh nhì Nguyễn Đức Huy, chiến sĩ Tiểu đội 10, Trung đội 7, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 971 cầm ly thạch xoa xoa trên tay, nụ cười tươi rói: “Ngon lắm ạ! Mà không chỉ vì chè ngon, em bất ngờ và thấy vui khi các cô các chị đến thao trường. Cảm giác như đang được cả đơn vị tiếp sức vậy”.
Điều đặc biệt của “Tiếp sức thao trường” là sự xuất hiện của những tiết mục văn nghệ với sân khấu dã chiến ngay tại bãi tập. Không cần ánh sáng, không cần âm thanh hiện đại, chỉ cần một khoảnh đất trống dưới tán cây cùng giọng hát mộc mạc cũng đủ biến giờ giải lao thành buổi giao lưu đầy cảm xúc.
Các chị hát những bài ca về người lính, khúc dân ca Khu 5 quê hương. Các chiến sĩ vỗ tay hò reo và cùng góp giọng. Trong phút chốc, ranh giới giữa “ca sĩ” và người “khán giả” nhòa đi, chỉ còn lại nụ cười và tình đồng đội ấm áp xua tan oi bức nắng hè.
Tiếp sức thao trường ở Trung đoàn 971.
“Tiếp sức thao trường” không phải là hoạt động mới, nhưng ý nghĩa không bao giờ cũ. Trong hành trình rèn luyện gian khổ của người lính, đôi khi điều giúp họ vượt qua thử thách không chỉ là thể lực hay kỷ luật, mà là cảm giác được quan tâm, chia sẻ, được tiếp thêm niềm tin rằng sau lưng mình luôn có đồng đội đang cổ vũ, cũng như nuôi dưỡng ý chí, vun đắp tinh thần, để người lính trẻ bước vào những tuần huấn luyện còn lại với quyết tâm mạnh mẽ hơn.
MY LAM