Gương mặt của những chiến sĩ trẻ bừng đỏ vì nắng nóng, mô hôi thấm đẫm lưng áo, nhỏ xuống cả báng súng, quai mũ; đôi giày vải sau nhiều giờ vận động đã ướt sũng... nhưng tiếng hô khẩu lệnh luyện tập vẫn vang lên dứt khoát trên khắp các thao trường.
Đoàn viên thanh niên Trường Tiểu học Lục Ba tiếp nước uống và động viên tân binh Trung đoàn 832.
Để bảo đảm sức khỏe cho bộ đội, các đơn vị đã chủ động điều chỉnh thời gian huấn luyện phù hợp, tăng thời gian nghỉ giữa giờ, xen kẽ nội dung động và tĩnh, tăng cường quân y bám thao trường, chuẩn bị đầy đủ nước uống, điện giải.
Giữa nắng nóng trên thao trường, nhiều chiến sĩ xúc động từ những tình cảm rất đỗi bình dị; những bình nước mát, khăn lạnh, cốc chè xanh, nước chanh muối đưa tới tận thao trường từ các chị, em Hội Phụ nữ Trung đoàn và đoàn viên thanh niên các đơn vị kết nghĩa.
Hội viên Chi hội Phụ nữ Trung đoàn 750 nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẻ chia, động viên chiến sĩ mới trong 3 ngày kiểm tra “3 tiếng nổ”.
Suốt 3 ngày kiểm tra “3 tiếng nổ”, cán bộ, hội viên của Chi hội Phụ nữ Trung đoàn 750 cùng đoàn viên thanh niên Trường Tiểu học Hùng Sơn 2 và Trường Tiểu học Lục Ba đã có mặt từ sớm tại thao trường để tiếp sức cho bộ đội. Những chiếc áo chống nắng sẫm màu vì mồ hôi, những gương mặt rám đỏ sau nhiều giờ đứng giữa trời oi nóng cho thấy tình cảm, trách nhiệm với các chiến sĩ mới.
Giữa giờ giải lao ngắn, từng ca nước được chuyền tay nhau vội vã. Có chiến sĩ vừa tháo mũ đã tranh thủ cúi xuống để nước từ khăn lạnh thấm lên gương mặt đỏ gay vì nắng.
Đại úy Hoàng Thị Hiền, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Trung đoàn 750, chia sẻ: Nhiều ngày trực tiếp ra thao trường cùng chiến sĩ, chúng tôi cảm nhận rõ sự vất vả của bộ đội huấn luyện trong mùa nắng nóng. Nhìn những chiến sĩ tuổi đời còn rất trẻ, quần áo đẫm mồ hôi nhưng vẫn kiên trì thực hiện từng động tác, tôi càng thấy thương, chỉ mong kịp thời đưa đến cho bộ đội cốc nước mát, chiếc khăn lạnh hay động viên tinh thần để các em có thêm động lực.
Chi hội Phụ nữ Trung đoàn 750 đến thao trường tiếp nước và động viên bộ đội.
Không chỉ chiến sĩ mới, nhiều cán bộ huấn luyện cũng gần như không có thời gian nghỉ. Hết theo dõi động tác, sửa từng tư thế, động tác, nhắc từng khẩu lệnh, họ lại tranh thủ kiểm tra sức khỏe bộ đội, động viên chiến sĩ giữ tinh thần ổn định trước nội dung kiểm tra quan trọng.
Dưới cái nắng hầm hập phả lên từ thao trường, cổ áo sẫm màu vì mồ hôi, có cán bộ khản giọng sau nhiều giờ liên tục hô luyện tập. Thế nhưng khi thấy bộ đội vẫn giữ được tinh thần tốt, quyết tâm hoàn thành nội dung kiểm tra, mọi mệt nhọc của họ dường như cũng vơi đi.
Binh nhì Đàm Ngọc Thanh (chiến sĩ mới của Trung đoàn 832), trong quá trình huấn luyện, đã hai lần bị choáng nắng phải đưa vào vị trí nghỉ để quân y chăm sóc. Có lúc cơ thể mệt rã rời, tưởng chừng không thể tiếp tục luyện tập. Nhưng sự động viên của cán bộ chỉ huy cùng những chai nước mát, lời hỏi han chân tình của các chị Hội Phụ nữ và đoàn viên thanh niên đơn vị kết nghĩa đã giúp anh có thêm quyết tâm quay trở lại thao trường.
“Thấy các cô, các chị đứng dưới nắng nóng cùng bộ đội để tiếp nước, động viên nên tôi tự nhủ mình không được nản. Kết thúc kiểm tra “3 tiếng nổ”, tôi đều hoàn thành tốt các nội dung” - anh Ngọc Thanh chia sẻ.
Lực lượng Quân y Trung đoàn 832 luôn có mặt tại thao trường để kịp thời xử lý các tình huống say nắng, say nóng cho bộ đội.
Trên các thao trường giữa thời tiết nắng nóng khắc nghiệt là hình ảnh người huấn luyện quyết tâm giúp chiến sĩ đạt kết quả cao nhất; chiến sĩ mới nỗ lực vượt qua áp lực những ngày đầu quân ngũ; còn những người đến tiếp sức thao trường cũng âm thầm sẻ chia cùng bộ đội. Sự đồng hành đã và đang tiếp thêm tinh thần, động lực để mỗi chiến sĩ thêm vững vàng vượt qua thử thách trong môi trường quân ngũ.
Thiều Chung