Từ ngày thành lập vào 5.7.1989, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ DK1 đã kiên cường bám trụ, vượt qua muôn vàn gian khó để bảo vệ chủ quyền vùng biển và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Với lời thề “Còn người, còn nhà giàn”, họ không chỉ giữ vững những cột mốc thiêng liêng trên biển mà còn trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm sức mạnh cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Hành trình 36 năm của Tiểu đoàn DK1 là câu chuyện về lòng quả cảm, ý chí sắt đá và tinh thần hy sinh cao cả, xứng đáng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”.
Duy trì công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao trên các nhà giàn DK1
Tiểu đoàn DK1 ra đời trong bối cảnh tình hình biển Đông diễn biến phức tạp, khi các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa phía Nam đòi hỏi sự hiện diện mạnh mẽ của lực lượng Hải quân Việt Nam. Nhiệm vụ được giao cho Tiểu đoàn không hề đơn giản: quản lý và bảo vệ một khu vực có ý nghĩa chiến lược đặc biệt về chính trị, kinh tế, quốc phòng và an ninh.
Ngay từ những ngày đầu tiếp nhận và chốt giữ các nhà giàn, các cán bộ, chiến sĩ DK1 đã phải đối mặt với vô vàn thách thức khắc nghiệt. Điều kiện thời tiết trên biển Đông không hề nhân nhượng, với những cơn sóng cao hàng chục mét, những trận bão dữ dội và áp thấp nhiệt đới liên tục đe dọa. Cơ sở vật chất thiếu thốn, từ nước ngọt, rau xanh đến các phương tiện sinh hoạt cơ bản, khiến cuộc sống của các chiến sĩ trở nên vô cùng gian nan. Thêm vào đó, sự đe dọa và khiêu khích từ các lực lượng nước ngoài càng làm tăng thêm áp lực cho những người lính nơi đầu sóng.
Song, chính trong những hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, tinh thần kiên cường và ý chí quyết tâm của các chiến sĩ DK1 đã được tôi luyện. Họ không chỉ đối mặt với thiên nhiên dữ dội mà còn phải vượt qua những thử thách về tinh thần và thể chất. Nhiều người đã từng trải qua những khoảnh khắc sinh tử, như lênh đênh hàng chục giờ trên biển sau khi nhà giàn bị sóng đánh đổ, hay sống sót qua những ngày dài thiếu thốn lương thực, nước ngọt. Nhưng bất chấp mọi khó khăn, họ vẫn kiên định bám trụ, giữ vững từng cột mốc chủ quyền trên biển. Tinh thần “Còn người, còn nhà giàn” không chỉ là một khẩu hiệu, mà đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim, là kim chỉ nam dẫn đường cho mỗi chiến sĩ DK1 trong mọi hoàn cảnh.
Luyện võ giữa trùng khơi, trên nhà giàn DK1/11
Trong suốt hành trình bảo vệ chủ quyền, Tiểu đoàn DK1 đã xây dựng và duy trì 20 nhà giàn trên 7 bãi cạn thuộc các khu vực Tư Chính, Phúc Nguyên, Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Đường, Ba Kè và Cà Mau. Đây là những khu vực có điều kiện khí hậu và thủy văn khắc nghiệt nhất, nơi những cơn bão với sóng cao 13-15 mét thường xuyên tàn phá. Đã có 5 nhà giàn bị đánh đổ trong những trận bão dữ dội, và 9 cán bộ, chiến sĩ nhà giàn cùng 2 đồng chí trên tàu đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Những mất mát ấy là minh chứng cho sự khắc nghiệt của nhiệm vụ, nhưng cũng là biểu tượng cho lòng trung thành và tinh thần hy sinh vô bờ của các chiến sĩ DK1.
Những câu chuyện về sự hy sinh và lòng quả cảm của các chiến sĩ DK1 không chỉ là những trang sử bi hùng, mà còn là nguồn cảm hứng cho các thế hệ tiếp nối. Trong những thời khắc gian khó nhất, khi đối mặt với sóng gió, thiếu thốn và hiểm nguy, tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ hải quân” lại càng tỏa sáng. Thiếu tá Lê Văn Sỹ, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/9, từng khẳng định trước Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng 2 Hải quân rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các chiến sĩ DK1 luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được giao. Họ không chỉ là những người lính bảo vệ lãnh thổ, mà còn là điểm tựa tinh thần cho ngư dân, giúp bà con yên tâm vươn khơi, bám biển.
Từ 3 nhà giàn đầu tiên được xây dựng vào năm 1989, đến nay Tiểu đoàn DK1 đã quản lý và vận hành 15 nhà giàn được nâng cấp và kiên cố hóa. Các chiến sĩ duy trì chế độ trực canh 24/7, liên tục theo dõi và báo cáo hàng trăm nghìn lượt mục tiêu trên biển và trên không. Họ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác của Hải quân, tạo nên một thế trận phòng thủ liên hoàn, kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu và hành động xâm phạm chủ quyền. Những nỗ lực này không chỉ góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo, mà còn khẳng định vai trò nòng cốt của Tiểu đoàn DK1 trong sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển.
Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, các chiến sĩ DK1 còn là những người bạn đồng hành đáng tin cậy của ngư dân Việt Nam. Trong những chuyến vươn khơi, bám biển, ngư dân luôn tìm thấy sự an ủi và hỗ trợ từ các chiến sĩ nhà giàn. Khi tàu cá gặp nạn giữa biển khơi, khi ngư dân đối mặt với tai ương hay thiếu thốn, các chiến sĩ DK1 luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ. Họ cung cấp nước ngọt, lương thực, thuốc men, và thậm chí thực hiện các ca cấp cứu ngay trên biển. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, các chiến sĩ DK1 đã hỗ trợ 8 lượt tàu cá, góp phần lan tỏa chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”. Trong suốt hành trình, các nhà giàn đã cứu vớt 9 tàu cá bị nạn, cấp cứu hàng trăm ngư dân và hỗ trợ hơn 650 lượt tàu cá với các nhu yếu phẩm thiết yếu.
Những hành động này không chỉ thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc mà còn củng cố mối quan hệ gắn bó giữa quân và dân trên biển. Các nhà giàn DK1 không chỉ là những pháo đài thép bảo vệ chủ quyền, mà còn là những “ngọn hải đăng” soi sáng niềm tin, giúp ngư dân vững tâm trong hành trình mưu sinh giữa biển khơi.
Những đóng góp xuất sắc của Tiểu đoàn DK1 đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận xứng đáng. Ngày 21.12.2005, Tiểu đoàn vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng với Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (2 lần) và nhiều phần thưởng cao quý khác. Những danh hiệu này là kết tinh của mồ hôi, xương máu và ý chí kiên cường của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ DK1, đồng thời là minh chứng cho sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân cả nước.
Rau xanh được chăm sóc cẩn thận, đảm bảo nhu cầu cho bộ đội trên các nhà giàn
Bước vào giai đoạn phát triển mới, Tiểu đoàn DK1 tiếp tục đối mặt với những thách thức ngày càng phức tạp trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa phía Nam. Dựa trên tinh thần Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, đơn vị xác định rõ phương hướng trọng tâm: xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; tập trung huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị; và xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, kỷ luật nghiêm minh. Trung tá Nguyễn Trung Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1, khẳng định rằng đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng các nhà giàn “chính quy, mẫu mực”, trở thành những pháo đài thép bất khả xâm phạm, xứng đáng với truyền thống anh hùng của Hải quân Việt Nam.
Hiên ngang, chống chọi với những cơn sóng hung giữ
Trong khí thế của những ngày tháng 7 lịch sử, khi toàn Quân chủng Hải quân đang hướng tới Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030, các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 càng thêm quyết tâm lập nên những thành tích xuất sắc. Họ không ngừng rèn luyện võ thuật giữa trùng khơi, chăm sóc những luống rau xanh trên nhà giàn để đảm bảo đời sống, và kiên cường chống chọi với những cơn sóng dữ. Mỗi hành động, mỗi nỗ lực của họ là một bông hoa tươi thắm dâng lên Tổ quốc, góp phần làm rạng danh hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong thời kỳ mới.
Hành trình 36 năm của Tiểu đoàn DK1 là một bản hùng ca về lòng trung thành, ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết. Từ những ngày đầu gian khó đến vị thế vững chắc hôm nay, các chiến sĩ DK1 đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong sứ mệnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Với tinh thần “Còn người, còn nhà giàn”, họ sẽ tiếp tục là những người lính tiên phong, giữ vững pháo đài thép nơi đầu sóng ngọn gió, góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
Bài, ảnh: Văn Đường