'Tiểu thư Sài thành' yêu chàng trai bán vé số, 12 năm sau khóc vì một bức thư

'Tiểu thư Sài thành' yêu chàng trai bán vé số, 12 năm sau khóc vì một bức thư
8 giờ trướcBài gốc
Mối duyên tình cờ
Huỳnh Như Lam (35 tuổi, TPHCM) và Thái Phan Thanh Bình (36 tuổi, TPHCM) đã có 12 năm nên duyên vợ chồng.
Họ gặp nhau lần đầu vào năm 2010 ở một quán lẩu dê. Nhóm bạn của Thanh Bình thấy hai chị em Như Lam trẻ trung nên “thách đố” nhau đến xin số điện thoại. Muốn thể hiện với đám bạn, Thanh Bình xung phong sang chào hỏi.
Anh xin được số điện thoại của chị gái Như Lam. Anh thừa nhận, thời điểm đó “nhắm vào cô chị” vì Như Lam nhỏ tuổi hơn.
Như Lam nhớ như in lần đầu gặp gỡ Thanh Bình. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son
Chị gái Như Lam khi đó đã có bạn trai nên cho Thanh Bình số điện thoại của em gái để kết nối hai người với nhau.
Có số điện thoại, Thanh Bình nhiệt tình nhắn tin làm quen nhưng trong đầu vẫn nghĩ đang nói chuyện với cô chị chứ không phải cô em. Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian, họ không liên lạc với nhau.
3 năm sau, khi Như Lam vào đại học, cặp đôi kết nối lại. Lam kể cho Bình nghe kỷ niệm lần đầu gặp gỡ khiến anh bất ngờ. “Lần đầu gặp, tôi không ưa anh ấy nên ấn tượng và nhớ càng lâu”, Lam kể.
Họ nhắn tin, tâm sự với nhau nhiều hơn về cuộc sống.
Thanh Bình kể, anh bán vé số từ nhỏ, đến năm học lớp 12 vẫn tranh thủ làm nghề này kiếm thêm. Tốt nghiệp phổ thông, anh theo học ngành du lịch rồi lại bỏ ngang vì không có tiền đóng học phí.
Kể từ đó, anh bươn trải đủ nghề như kinh doanh, tư vấn bán hàng... Ngoài ra, anh còn theo học thiết kế trang web. Sau này, anh Bình mạnh dạn mở một công ty riêng về thiết kế website.
Thanh Bình hạnh phúc khi cưới được Như Lam làm vợ. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son
Đó là lúc Thanh Bình kết nối lại với Như Lam. Lam lúc này đang là sinh viên ở TPHCM, đã được ba mẹ mua cho một căn nhà để tiện sinh hoạt.
Một người giống như “tiểu thư”, một người đang trong thời kỳ khởi nghiệp đầy khó khăn, họ tưởng như không thuộc về nhau.
Tuy nhiên, bằng những cảm xúc chân thật nhất, Như Lam đã rung động trước Thanh Bình. Những buổi hẹn đầu, chị được anh Bình chở trên chiếc xe cà tàng, mỗi khi lên dốc xe lại chết máy và phải dùng sức đẩy.
Như Lam không nề hà, vẫn dành tình cảm cho Thanh Bình. Mỗi tháng, được ba mẹ cho 3-5 triệu đồng chi tiêu, chị đưa hết cho Thanh Bình để anh xoay xở việc công ty.
Chị còn cho bạn trai mượn xe đi gặp khách hàng, chiếc máy tính được ba mua cho, chị cũng đưa cho anh dùng.
Hạnh phúc ngọt ngào
Cặp đôi giấu cả hai bên gia đình về mối quan hệ này. Như Lam nói, thực ra chị cho rằng, khi đó ba mình đã biết chuyện nhưng không nói ra. Mãi đến khi học xong, chị mới nói với ba chuyện tình cảm của mình.
“Tôi may mắn được ba của Lam tin tưởng. Ba rất tin ở tôi, gần như tin tưởng tuyệt đối. Lúc khó khăn nhất, tôi chỉ cần về nói với ba, ba sẽ giúp tôi. Lúc đó chúng tôi chưa cưới, tôi vẫn gọi ba là chú.
Tôi quá thích một căn nhà nhưng không đủ tiền, thế là ba cho tôi mượn để mua... Đến giờ, tôi xem ba như ba ruột của mình và bởi lẽ, từ nhỏ tôi đã không có ba”, anh Bình xúc động kể lại.
Cặp đôi đã có 12 năm nên duyên vợ chồng. Ảnh cắt từ clip Vợ chồng son
Năm 2013, cặp đôi tổ chức đám cưới, về chung một nhà. Thanh Bình chuyên về kỹ thuật, Như Lam chuyên về kinh doanh. Đôi bên cùng nhau gây dựng sự nghiệp.
Hiện tại, Như Lam là giám đốc một hệ thống thẩm mỹ, còn Thanh Bình là chủ tịch doanh nghiệp.
Cặp đôi đã có 2 con, một bé 12 tuổi, một bé 4 tuổi. Hôn nhân của họ khá êm đềm.
Tuy nhiên, Như Lam phàn nàn chồng “tham công tiếc việc”, làm việc nhiều đến mức đôi khi bỏ quên vợ con. Như Lam mong muốn chồng sắp xếp công việc hợp lý hơn để có nhiều thời gian cho gia đình.
“Trong công việc, anh ấy hầm hố nhưng ở nhà thì luôn tôn trọng quyết định của tôi, trong mọi việc như nhà cửa, chăm sóc con cái...”, Như Lam chia sẻ điểm tốt của chồng.
Trên sóng Vợ chồng son, Thanh Bình gửi Như Lam một bức thư, chia sẻ những điều ngọt ngào:
“Gửi Lam, người phụ nữ duy nhất mà anh gọi là nhà. 12 năm không dài nhưng cũng chẳng ngắn, nó đủ để tóc anh điểm bạc và tay em chai sần vì những ngày đồng hành cùng nhau...
12 năm qua, mình đã trải qua nhiều hơn những gì mà hai đứa tưởng tượng, có những lúc chỉ còn vài chục ngàn trong túi, có hôm chỉ có gói mì, hai cái trứng và một nồi nước sôi... Và có những lần anh biết, em là người âm thầm chịu đựng nhiều nhất.
Em không bao giờ đòi hỏi điều gì to tát. Em chỉ ở đó như một cái gốc vững chãi mà dù anh ngã bao lần vẫn luôn có chỗ để đứng dậy... Cảm ơn em vì đã làm vợ anh”.
Lá thư khiến Như Lam rơi nước mắt vì xúc động.
Thanh Minh
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/vo-chong-son-tap-620-tieu-thu-sai-thanh-yeu-chang-trai-ban-ve-so-2424195.html