Tìm lại 'đường về'

Tìm lại 'đường về'
2 giờ trướcBài gốc
Đại diện Tòa án nhân dân tỉnh cùng Giám thị Trại tạm giam số 1 trao quyết định giảm án cho các phạm nhân cải tạo tốt.
Đằng sau những cánh cổng sắt hun hút, những bờ tường lạnh lẽo không phải là nơi dành cho những lời thở than yếu đuối hay sự thương cảm mù quáng, mà là điểm dừng chân tất yếu cho những kẻ đã chọn lối sống sai lầm.
“Gieo nhân nào, gặt quả nấy”, bản án tù giam chính là cái giá sòng phẳng cho những hành vi ngông cuồng, coi thường pháp luật. Thế nhưng, chính trong môi trường kỷ luật thép này, sự nghiêm minh của pháp luật, kết hợp cùng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đã mở ra một nẻo về cho những ai thực sự biết hối cải, biết dùng giọt mồ hôi rèn luyện, học tập, lao động để rửa trôi những vết nhơ của quá khứ.
Có nhiều “kịch bản” dẫn tới những cuộc đời lầm lạc: thiếu sự giáo dục, lối sống buông thả, sa đà vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng và rồi khi túng quẫn thì sẵn sàng thực hiện những hành vi phạm tội nghiêm trọng. Những thanh niên “sức dài vai rộng” thay vì tu chí làm ăn, rèn luyện thân thể thì lại chọn lối sống “ăn không ngồi rồi”, để rồi khi vướng vào vòng lao lý mới bắt đầu nếm trải sự ê chề. Bản án không chỉ là sự cách ly tạm thời khỏi xã hội mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh đanh thép, buộc họ phải đối diện với thực tế phũ phàng rằng mọi sự lười biếng và nhận thức lệch lạc đều dẫn đến “vực thẳm”.
Các phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh tham gia lao động, dùng giọt mồ hôi để gột rửa lỗi lầm và nuôi dưỡng hy vọng làm lại cuộc đời.
Nói về công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, Thượng tá Lê Quốc Văn - Phó Giám thị Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh cho biết: Công tác giáo dục, cải tạo được thực hiện ngay từ khi phạm nhân mới vào trại, buộc họ phải học tập nội quy, pháp luật và hiểu thấu chính sách nhân đạo. Đặc biệt, trại chú trọng hướng nghiệp, sắp xếp lao động phù hợp với sở trường, năng lực của từng phạm nhân để họ tích cực cải tạo, có kỹ năng nghề nghiệp trước khi tái hòa nhập cộng đồng. Đây không phải là sự ưu ái, mà là cơ hội cuối cùng để các phạm nhân học cách quý trọng giá trị của lao động...
Theo Thượng tá Văn, thực hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hằng năm, Trại tổ chức xét giảm án vào các dịp lễ lớn như 2/9, 30/4. Năm nay, dựa trên sự nỗ lực thực chất của từng cá nhân, đơn vị đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng xét và quyết định giảm án cho 9 phạm nhân, trong đó có 2 trường hợp được thả tự do và 7 trường hợp được giảm từ 2 - 4 tháng.
Có mặt tại hội trường Trại tạm giam số 1 trong lễ công bố Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 30/4, chúng tôi hiểu, mỗi buổi lễ như vậy là một lần đánh dấu thời khắc chuyển mình của những con người đang khát khao làm lại cuộc đời. Các phạm nhân trong bộ trang phục kẻ sọc đen trắng đã có mặt đầy đủ, xếp hàng ngay ngắn, thực hiện răm rắp theo sự phân công, chỉ đạo của cán bộ.
Những đôi tay lầm lỡ đã biết trân trọng giá trị lao động qua từng công việc bếp núc, miệt mài rèn luyện để tìm lại nẻo thiện trên hành trình hoàn lương.
Là một trong những phạm nhân được giảm án đợt này, Nguyễn Trường G, sinh năm 2005 ở xã Xuân Lũng từng là một thanh niên thích hưởng thụ hơn làm việc, gây ra hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, để rồi phải nhận bản án 23 tháng tù giam.
Trong bộ quần áo phạm nhân, G đứng trước hội trường, giọng nói không còn vẻ ngông nghênh của ngày cũ mà thay vào đó là sự trầm mặc, suy tư: Bản thân tôi phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật. Tôi đã mắc sai lầm và phải trả giá bằng bản án tù giam. Những ngày đầu trong Trại tạm giam là một cú sốc lớn, khi mọi thói quen tự do thái quá bị gạt bỏ, thay vào đó là nề nếp sống kỷ luật, trật tự. Chính sự chỉ bảo tận tình nhưng nghiêm khắc của Ban Giám thị và các cán bộ quản giáo đã giúp tôi nhận ra con đường duy nhất để trở về là quyết tâm cải tạo để sớm được hưởng sự khoan hồng. Được giảm án lần này, mong gia đình và xã hội động viên để tôi tiếp tục cải tạo tốt, sớm được trở về, hòa nhập với cộng đồng.
Cùng có mặt trong buổi lễ nhưng chưa đủ điều kiện để được giảm án trong đợt này là phạm nhân Bùi Văn H (sinh năm 2002, quê ở Yên Thọ, Thanh Hóa). Với bản án 38 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, H là điển hình của những phạm nhân đang đứng “bên này” của sự hối lỗi.
H khẳng định rằng: Tôi nhận thức rõ tội lỗi của mình, ăn năn hối cải, hứa sẽ thực hiện nếp sống kỷ luật, trật tự, không có thái độ, lời nói, việc làm tiêu cực, gây chia rẽ. Tôi đã hiểu rằng chính sách khoan hồng chỉ dành cho những ai thực sự biết tự giác, tích cực lao động, cải tạo. Nhìn các phạm nhân được giảm án lần này là một bài học cho tôi để tiếp tục cố ngắng, nỗ lực cải tạo, lao động tốt hơn.
Hành trình tìm lại chính mình của những người từng lầm lỗi vẫn còn nhiều thử thách, nhưng với sự giáo dục nghiêm khắc và chính sách khoan hồng đúng đắn, hy vọng về một cuộc đời mới đang dần hiện hữu. Những tháng ngày trong trại giam sẽ là “thuốc thử liều cao” để loại bỏ những thói hư tật xấu, giúp các phạm nhân hiểu rằng chỉ có lao động chân chính và sự tuân thủ pháp luật mới mang lại sự tự do bền vững. Khi cánh cổng trại giam khép lại sau lưng những người được tự do đợt này, đó không chỉ là sự kết thúc của một bản án, mà là sự bắt đầu của một con người mới - một công dân biết quý trọng giá trị của sự lương thiện.
Lê Hoàng
Nguồn Phú Thọ : https://baophutho.vn/tim-lai-duong-ve-253840.htm