Khi tiếng mưa chạm vào ký ức
Trong cơn mưa Đà Lạt mùa đầu
Con dốc cũ trôi nghiêng đánh thức
Để tiếng giày dừng lại rất lâu
Dưới cơn mưa, chiều rơi lầm lũi
Trong ánh đèn nhà kính lung linh
Trên nỗi nhớ rêu phong phố núi
Kỷ niệm quen vết cũ cuộc tình
Ngày đó - không cơn mưa bất chợt
Dưới tán thông ta đứng bên nhau
Thì đâu có, ngày nay anh trở lại
Tìm tình xưa thất lạc đớn đau
Anh tìm mãi cơn mưa ngày cũ
Em ở đâu, mưa Đà Lạt đầu mùa
Hoa vẫn nở, mưa vẫn mưa lãng mạn
Con đường kia vẫn còn giữ tên xưa.
Nguyễn Tấn On .