Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 18/3, một người dân khi đi qua chòi trông ao cá tại thôn Sơn Quang, xã Đức Lạng, bất ngờ phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong túi nilon.
Tìm người thân cho bé trai bị bỏ rơi ở Hà Tĩnh
Theo ghi nhận, bé trai nặng khoảng 3kg, còn nguyên dây rốn, được đặt trên tấm bìa giấy carton. Bên cạnh bé là một chiếc áo sơ sinh cũ. Khu vực này vắng người qua lại, thời tiết lúc đó đang có mưa, nhiệt độ khoảng 17 độ C.
Nhận được tin báo, chính quyền xã đã nhanh chóng cửa lực lượng đến hiện trường, phối hợp cùng người dân đưa bé đến trạm y tế xã để chăm sóc và theo dõi.
"Khi được phát hiện, bé có thể vừa chào đời vài giờ trước đó và bị mẹ bỏ rơi. Hiện bé đang được chăm sóc tốt, tình trạng sức khỏe ổn định. Chúng tôi đang tiếp tục phát thông tin để người thân đến nhận lại bé", lãnh đạo xã Đức Lạng cho biết.
Cũng theo vị đại diện chính quyền địa phương, ngay sau khi biết thông tin về bé trai, một gia đình hiếm muộn tại địa phương đã bày tỏ nguyện vọng xin nhận nuôi. Tuy nhiên, chính quyền đã thông báo rõ ràng: trong vòng 7 ngày, nếu không có người thân đến nhận lại, chính quyền sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định để xét duyệt việc nhận con nuôi.
Trần Phong