Theo ông Tòng, thời điểm được phát hiện, ông Tá đang ngồi nghỉ trong tình trạng kiệt sức. “Khi thấy chúng tôi đến, bố tôi gục xuống vì quá mệt”, ông Tòng chia sẻ.
Sau 4 ngày mất tích trong rừng, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy ông Triệu Chàn Tá.
Gia đình cho biết, khi rời nhà vào rừng tìm cây Thiên niên kiện để bán, ông Tá chỉ mang theo cơm ăn trưa, không chuẩn bị gạo hay thực phẩm cho nhiều ngày nên trong thời gian bị lạc trong rừng, ông gần như bị đói kéo dài, sức khỏe suy kiệt. Sau khi tìm thấy, mọi người phải thay nhau cõng ông ra khỏi rừng.
Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân mất tích được xác định là do ông Tá bị lạc đường trong quá trình đi rừng.
Lực lượng chức năng thay nhau cõng ông Tá ra khỏi rừng.
Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 8/5, ông Triệu Chàn Tá vào khu vực rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 285, địa bàn giáp ranh giữa thôn Việt Tân 2 và thôn Thượng Mỹ, xã Bắc Quang để tìm cây Thiên niên kiện bán cho thương lái. Khi đi, ông mang theo điện thoại di động và dắt theo một con chó. Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy ông trở về, gọi điện nhiều lần không liên lạc được nên đã trình báo chính quyền địa phương.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an, dân quân cùng hàng trăm người dân địa phương đã chia thành nhiều nhóm tổ chức tìm kiếm xuyên nhiều ngày trong điều kiện địa hình rừng núi hiểm trở, thời tiết diễn biến phức tạp.
Hiện tại sức khỏe ông Tá cơ bản ổn định.
Hiện tình trạng sức khỏe của ông Triệu Chàn Tá đã cơ bản ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc.
Thành Nhân