Chiều ngày 19.11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn
Thông tin từ UBND xã Hùng Sơn cho biết, chiều ngày 19.11, sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại thôn Pứt. Thi thể được tìm thấy cách vị trí sạt đỉnh núi khoảng 1km, hiện chưa xác định được danh tính nạn nhân.
Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm, đồng thời bảo vệ hiện trường và hỗ trợ gia đình nạn nhân
Theo đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ của Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, đã phát hiện thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở núi.
Vị trí phát hiện nằm đúng trong khu vực đã được khoanh vùng, đánh dấu từ trước – dựa trên lời khai của nhân chứng tại thời điểm xảy ra sạt lở. Trước đó, chó nghiệp vụ đã đánh được hơi, hỗ trợ lực lượng cứu hộ khoanh chính xác điểm nghi vấn và tiếp cận hiện trường.
Công tác tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn do núi tiếp tục phát nổ, đất đá sạt xuống dồn dập
Những ngày qua, công tác tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở kinh hoàng hôm 14.11 tại đỉnh núi Azắt, thôn Pứt, xã Hùng Sơn gặp nhiều khó khăn do núi tiếp tục phát nổ, đất đá sạt dồn dập, nguy cơ sạt lở vẫn còn tiếp diễn, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa lớn kéo dài, đất đá ngậm nước và mất liên kết.
Có nhiều thời điểm, lực lượng chức năng phải tạm dừng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội cứu hộ.
Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, xã Hùng Sơn tiếp tục di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân ở vùng có nguy cơ cao về nơi an toàn
Trong sáng 19.11, khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên từ khu vực sạt lở cũ, đất đá tiếp tục sạt xuống, buộc lực lượng cứu hộ phải khẩn trương rút khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.
Trước đó, chiều ngày 18.11, tại ngọn núi đối diện điểm sạt lở này cũng đã xảy ra một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu vực.
Hiện lực lượng chức năng đang túc trực theo dõi sát sao, đánh giá lại mức độ an toàn của khu vực, đồng thời tranh thủ từng thời điểm thuận lợi để tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Như Văn Hóa thông tin, sáng ngày 14.11, một vụ nổ lớn kèm theo sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng. Vụ sạt lở khiến 3 nạn
Vụ việc khiến 3 người dân đi làm rẫy mất tích, nghi bị vùi lấp. Trong đó anh Zơ Râm Nhô (SN 1997, tổ trưởng Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở của thôn Pứt) và vợ là Bríu Thị Tép (SN 1998) có 2 con nhỏ, bé thứ hai chưa đầy 1 tuổi, vẫn còn đang bú sữa mẹ. Người còn lại mất tích là ông ông Hôíh Zi Nút (SN 1980), gia đình thuộc diện nghèo khó.
Những ngày qua, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng cũng đã đến từng hộ gia đình có người mất tích để động viên, chia sẻ cũng như hỗ trợ bước đầu để họ vượt qua khó khăn. Người dân trong thôn cũng có mặt để cùng chia sẻ với gia đình và hy vọng sớm được tìm thấy các nạn nhân.
T.HOÀI; ảnh: HS