Lực lượng Cảnh sát cơ động sử dụng chó nghiệp vụ để tìm vị trí nạn nhân bị vùi lấp
Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 19/11, anh Nguyễn Ngọc D. (SN 1981, quê Thiệu Ngọc, Thiệu Hóa, Thanh Hóa; tạm trú tại xã Lạc Dương) đang làm vườn trong khu nhà lồng của gia đình thì bất ngờ một khối lượng lớn đất đá từ taluy phía sau đổ ập xuống. Sau cuộc gọi cuối lúc 17 giờ, anh D. mất liên lạc và được xác định mất tích.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Lâm Đồng lập tức triển khai lực lượng tới hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm trong điều kiện thời tiết mưa lớn, địa hình hiểm trở và nguy cơ sạt lở thứ cấp luôn tiềm ẩn.
Lực lượng chức năng xác định vị trí, tập trung đào bới đất, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài
Các cán bộ, chiến sĩ CSCĐ phải liên tục đào bới trong lớp đất đá dày, trơn trượt; đồng thời sử dụng đồng bộ phương tiện chuyên dụng và các công cụ thủ công để khoanh vùng, tiếp cận vị trí nghi ngờ nạn nhân bị vùi lấp. Địa hình chật hẹp, đất đá tiếp tục sạt xuống khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn, song lực lượng làm nhiệm vụ vẫn nỗ lực chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân.
Sau nhiều giờ tìm kiếm trong mưa gió, đến 11 giờ 26 phút ngày 20/11, lực lượng CSCĐ đã xác định được vị trí và đưa thi thể anh Nguyễn Ngọc D. ra khỏi hiện trường, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Việc tìm thấy thi thể nạn nhân giúp gia đình ổn định tâm lý, đưa người thân về mai táng theo phong tục địa phương. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm và phương châm hành động “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng nói riêng.
Thụy Trang - Nguyễn Nghĩa