Lực lượng chức năng đưa thi thể ông Nguyễn Ngọc Hạnh vào bờ.
Trước đó khoảng 15 giờ ngày 17-11, ông Nguyễn Ngọc Hạnh đi khai thác keo tại thôn Bình Hòa (xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng). Trên đường trở về nhà thì gặp dòng nước chảy xiết, dâng cao, ông Hạnh bị cuốn trôi, mất tích.
Ngay sau khi người dân phát hiện sự việc và báo tin, Ban Chỉ huy PTKV 3 - Trà My phối hợp với lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm dọc các tuyến suối và khu vực nơi nạn nhân được cho là bị cuốn trôi.
Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ để bàn giao cho người nhà đưa về lo hậu sự.
Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do nước chảy xiết, địa hình hiểm trở và thời tiết xấu. Tuy vậy, các lực lượng vẫn kiên trì rà soát nhiều khu vực suốt đêm.
Đến 13 giờ 10 phút ngày 18-11, sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể ông Hạnh tại khu vực hạ lưu gần khu vực cầu Lai Nghi (xã Hiệp Đức).
Hiện thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
TRẦN LÊ