Không gian quán cà phê Tigon với nhiều đồ trang trí mang phong cách hoài cổ.
Từ những chiếc radio cũ, máy đánh chữ, đồng hồ lên dây cót, đến bộ ấm chén men rạn hay chiếc xe đạp cổ... mỗi món đồ đều mang trong mình dấu vết của một thời đã qua. Với người sưu tầm, đó không đơn thuần là vật dụng, mà là “chứng nhân” của một giai đoạn lịch sử, của nếp sống, thói quen và cả cảm xúc của nhiều thế hệ. Càng cũ, càng hiếm, những món đồ ấy lại càng có giá trị, không chỉ về vật chất mà còn ở chiều sâu văn hóa. Xu hướng này cũng đang len lỏi vào không gian kinh doanh, đặc biệt là các quán cà phê. Khi không ít chủ quán lựa chọn phong cách hoài cổ để tạo dấu ấn riêng, thu hút khách hàng bằng sự khác biệt. Đó là những góc nhỏ với ánh đèn vàng, chiếc bàn gỗ cũ và vài món đồ xưa... khiến khách thích thú ghé quán và tận hưởng không khí xưa giữa phố xá đông đúc.
Chị Lê Thị Hồng Vân, chủ quán cà phê Tigon (19, Trường Thi, phường Hạc Thành), cho biết: “Việc lựa chọn phong cách hoài cổ không phải là quyết định ngẫu nhiên mà đã được hai vợ chồng tôi lên ý tưởng ngay khi mở quán kinh doanh. Giữa nhiều mô hình hiện đại, một không gian mang hơi thở xưa cũ sẽ tạo được dấu ấn riêng, đồng thời đem lại cảm giác gần gũi, ấm áp cho khách”. Để có được không gian ấy, chị dành nhiều thời gian tìm kiếm và sưu tầm từng món đồ. Từ những khu chợ đồ cũ, các mối quen cho đến việc “săn” lại từ người dân, mỗi món đồ đều được chị cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa về quán. “Không phải cứ cũ là phù hợp. Tôi chọn những món có thể kể câu chuyện, gợi được cảm xúc, rồi sắp xếp sao cho hài hòa với tổng thể không gian”, chị Vân chia sẻ.
Tuy vậy, sưu tầm đồ xưa không phải là thú chơi dễ dàng. Người chơi không chỉ cần hiểu để nhận diện giá trị món đồ, mà còn phải có điều kiện tài chính để theo đuổi đam mê. Có những món phải mất nhiều thời gian lần tìm, thậm chí “có duyên” mới gặp được. Nhưng cũng chính hành trình ấy lại làm nên cái thú rất riêng, để mỗi món đồ lại có một câu chuyện kể của riêng mình.
Trong cuộc sống vội vã ngày nay, việc tìm về những giá trị xưa không chỉ là một thú chơi, mà còn là cách để con người giữ lại sự kết nối với ký ức và bản sắc. Những món đồ cũ, theo cách của mình, vẫn đang kể chuyện, để ai đó khi dừng lại lắng nghe có thể chạm vào một phần thời gian đã qua.
Việc sưu tầm đồ xưa, đồ cũ vốn đã xuất hiện từ lâu, tuy nhiên chỉ trong những năm gần đây mới thực sự trở thành một xu hướng, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không dừng lại ở sở thích cá nhân, thú chơi này còn mở ra những cách tiếp cận mới trong việc gìn giữ ký ức, tạo dựng không gian sống và kinh doanh mang dấu ấn riêng.
Bài và ảnh: Phan Thị