Timo Werner bị Leipzig ruồng bỏ.
Theo tờ Bild, Leipzig thẳng thừng thông báo Werner không còn nằm trong kế hoạch đội bóng. Ngay cả khi quyết định ở lại cho hết hợp đồng 1 năm còn lại (với mức lương lên tới 8,6 triệu bảng/năm), CLB cũng không sử dụng anh, kể cả ở các trận giao hữu.
Trước đó, Werner trải qua 18 tháng đầy thất vọng khi được Leipzig cho Tottenham mượn. Tại Bắc London, anh chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn sau 41 trận, nối dài chuỗi ngày mờ nhạt kể từ quãng thời gian thi đấu không thành công tại Chelsea.
Nguồn tin cho biết Werner được đề nghị gia nhập New York Red Bulls - đội bóng cũng thuộc tập đoàn Red Bull, với bản hợp đồng 2,5 năm, trị giá khoảng 3,5 triệu bảng/mùa. Tuy nhiên, anh từ chối lời đề nghị này.
Kể từ tháng 12/2023, Werner không còn thi đấu trận nào cho Leipzig. Phong độ yếu kém tại Premier League khiến bản thân không còn được bất kỳ CLB Anh nào để mắt. Đỉnh điểm thất vọng là khi HLV Ange Postecoglou công khai chỉ trích Werner vì màn trình diễn kém cỏi ở trận gặp Rangers tại Europa League mùa giải vừa qua, gọi đó là "không thể chấp nhận được".
Với việc Leipzig khép lại cánh cửa, tương lai của Werner giờ đang rơi vào ngõ cụt, ngay cả khi vừa bước ra từ lễ đường với một khởi đầu mới trong cuộc sống hôn nhân, sự nghiệp của anh lại rơi tự do không phanh.
Minh Nghi