Mới đây, người hâm mộ tại Guadalajara, Jalisco (Mexico) đã phải đón nhận một tin không mấy vui vẻ khi ba buổi hòa nhạc hoành tráng của Carlos Rivera, Intocable và Katy Perry - những tên tuổi đình đám trong làng nhạc quốc tế dự kiến diễn ra trong tháng 4 và 5/2025 đã chính thức bị hủy bỏ.
Nguyên nhân đến từ việc Arena Guadalajara, địa điểm tổ chức, vẫn chưa được xây dựng hoàn chỉnh và không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.
Trong tuyên bố phát đi ngày 21/4, công ty tổ chức sự kiện Zignia Live cho biết: "Do việc xây dựng Arena Guadalajara không thể hoàn tất đúng hạn, các buổi hòa nhạc của Carlos Rivera (25/4), Intocable (26/4) và Katy Perry (1-2/5) sẽ buộc phải hủy bỏ. Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này và cam kết hoàn tiền 100% cho những ai đã mua vé".
Đại diện Zignia cũng chia sẻ rằng họ đã nỗ lực hết sức để phối hợp với các nhà thầu, kỹ thuật viên và đội ngũ thi công nhằm kịp tiến độ. Tuy nhiên, vì đặt yếu tố an toàn và chất lượng trải nghiệm của khán giả lên hàng đầu, họ buộc phải đưa ra quyết định khó khăn này.
Arena Guadalajara - địa điểm Katy Perry dự kiến sẽ biểu diễn.
Về phía Katy Perry, nữ ca sĩ từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá cũng đã lên tiếng ngay sau khi có thông báo hủy show. Trên Instagram story, cô chia sẻ cảm xúc tiếc nuối và gửi lời nhắn chân thành đến người hâm mộ Mexico: "Tuần trước, tôi đã cử nhóm của mình đến Arena Guadalajara để xem liệu có cách nào cứu vãn được tình hình. Khi họ đến nơi, mọi thứ quá rõ ràng: địa điểm chưa sẵn sàng và không đảm bảo an toàn cho bất kỳ ai. Tôi ước mình có thể thay đổi điều này, nhưng điều đó nằm ngoài tầm tay tôi.
Các bạn luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Chúng ta đã cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc khó quên, và tôi hứa sẽ tìm cách mang đến điều gì đó đặc biệt cho các bạn tại Guadalajara trong tương lai".
Chia sẻ của Katy Perry nhanh chóng nhận được hàng nghìn phản hồi từ người hâm mộ khắp nơi, nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối nhưng cũng không quên gửi lời động viên đến nữ ca sĩ và đội ngũ tổ chức.
Dù không thể đến Guadalajara như dự kiến, Katy Perry vẫn sẽ tiếp tục tour diễn của mình tại Mexico, với ba đêm diễn cháy vé tại CDMX Arena vào ngày 24, 25 và 26 tháng 4, trước khi cô tiếp tục biểu diễn tại Arena Monterrey vào các ngày 28 và 29 tháng 4. Đây là những đêm diễn đánh dấu sự trở lại sân khấu sau thời gian dài vắng bóng của giọng ca I Kissed a Girl.
Sau cú ngã mang tên Witness vào năm 2019, Katy Perry từ ngôi sao hàng đầu làng nhạc đã trở thành cái tên bị cộng đồng người hâm mộ của mình quay lưng, ghẻ lạnh. Có lẽ bản thân Katy cũng không ngờ rằng Witness lại mở ra một kỷ nguyên đen tối nhất sự nghiệp: album ế ẩm, các ca khúc rớt hạng thê thảm, tour diễn rơi vào báo động đỏ ế vé,...
Người ta cho rằng với Witness, Katy Perry không còn là chính mình khi cố gồng gánh những thông điệp xã hội không cần thiết. Từ đó dẫn đến việc âm nhạc của cô đánh mất đi sức hút vốn có và bị đào thải giữa môi trường giải trí khắc nghiệt.
Đến cả bản thân của Katy cũng từng nức nở trước những biến cố mà Witness mang lại: "Trái tim tôi đã thực sự tan vỡ vào năm ngoái bởi vì tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng về phản ứng của công chúng sau khi nghe album Witness, và công chúng đã không phản ứng theo cách mà tôi mong đợi".
Album gần nhất của Katy là 143 cũng không thể cứu vãn sự nghiệp của nữ ca sĩ. Album 143 dường như cố gắng khai thác lại những yếu tố đã làm nên thành công của Katy Perry trong quá khứ, nhưng lại thiếu đi sự tươi mới và hiện đại. Việc so sánh 143 với những album đình đám trước đó của Katy Perry là điều khó tránh khỏi. Điều này khiến cho album mới bị đánh giá thấp hơn và không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ.
Đáng buồn hơn cả là thành tích của album này trên các BXH âm nhạc không thể nào thê thảm hơn được nữa. Bên cạnh đó, những chuyên trang âm nhạc hàng đầu thế giới cũng dành cho 143 những lời chê bai thậm tệ. Thật khó tin một nữ nghệ sĩ từng đứng đầu thế giới như Katy Perry giờ đây phải lâm vào tình cảnh như thế này.
Bình Nguyên