Khoảnh khắc 'chiếc xe không thể đánh cắp' bị lấy trộm ở Anh John (45 tuổi, Vương quốc Anh) mua một chiếc Range Rover 2024 SV Edition One trị giá 183.000 bảng Anh (227.000 USD) với lời giới thiệu "không thể đánh cắp". Tuy nhiên, sau 60 tiếng lái xe về nhà, ôtô của anh đã bị lấy trộm.
John (45 tuổi, đến từ hạt Warwickshire, Vương quốc Anh) mua một chiếc Range Rover 2024 SV Edition One trị giá 183.000 bảng Anh (227.000 USD) từ một đại lý ở thành phố Coventry vào ngày 14/12 năm ngoái.
Chiếc SUV phiên bản giới hạn (chỉ có 550 chiếc được phát hành tại Vương quốc Anh) có bánh xe than chì trị giá 10.000 bảng Anh (gần 12.500 USD), nội thất công nghệ cao sang trọng và nhiều tính năng thú vị như ghế ngồi rung theo nhạc phát trong xe.
John biết rằng chiếc xe “xịn sò” như vậy sẽ thu hút sự chú ý không mong muốn ở một quốc gia nơi số vụ trộm cắp xe hơi hạng sang tăng lên trong những năm gần đây. Nhưng anh tuyên bố đại lý bán ôtô đã nói rằng chiếc xe có tính năng nâng cấp bảo mật mới của Jaguar Land Rover (JLR) khiến nó không thể bị đánh cắp.
Tuy nhiên, chưa đầy 60 tiếng sau, chiếc xe của John bị mất trộm khi để trên đường, theo Oddity Central.
“Tôi nghe nhân viên nói cũng thấy khá an toàn. Tôi vừa trả 183.000 bảng Anh cho chiếc xe do JLR sản xuất và các họ tự tin rằng những chiếc xe này an toàn và không thể đánh cắp được”, anh nói.
Xe của John bị đánh cắp lúc 1h sáng.
John đã hỏi nhân viên đại lý về việc lắp đặt Ghost Immobiliser (mẫu thiết bị chống trộm xe có thêm các tính năng hỗ trợ an ninh), yêu cầu nhập mật khẩu để khởi động ôtô. Nhưng anh được cho biết rằng điều đó là không cần thiết vì “không ai lấy được chiếc xe này”.
Chưa đầy 60 tiếng sau khi lái chiếc Range Rover mới của mình về nhà, John thức dậy với một số cuộc gọi nhỡ từ công ty theo dõi xe hơi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thấy một khoảng trống ở chỗ để ôtô.
Đoạn phim CCTV cho thấy vào khoảng 1h sáng, có 3 người lảng vảng quanh xe. Hai người trong nhóm này tiến về phía chiếc SUV, trong khi người thứ 3 đóng vai trò quan sát. Không ai đến đủ gần nhà của chủ ôtô để sử dụng máy quét chìa khóa. Nhưng bằng cách nào đó, nhóm có thể tiếp cận chiếc xe và mất 15 phút để khởi động lái đi.
John vẫn còn bối rối về việc những tên trộm đã đánh cắp chiếc Range Rover sang trọng của mình mà không cần đập vỡ cửa sổ.
“Nhóm này không đến gần nhà với một thiết bị quét để lấy tín hiệu chìa khóa. Bất cứ điều gì họ làm đều phức tạp hơn thế này, họ không cần một thiết bị”, người đàn ông 45 tuổi nói.
John đã khiếu nại với JLR, tuyên bố “sự cố thảm khốc của hệ thống an ninh được quảng cáo là hiện đại”, nhưng công ty không hề có gì trong số đó.
Một phát ngôn viên của hãng nói với truyền thông rằng JLR sẽ không xem xét xem xét bất kỳ khiếu nại trách nhiệm nào, bởi vì trộm cắp xe hơi là rủi ro mà tất cả chủ sở hữu phải đối mặt.