Luật sư Boo Ji Seok, đại diện công ty luật Buyoo đã trình bày các bằng chứng nhằm chứng minh mối quan hệ tình cảm giữa Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun đã bắt đầu khi nữ diễn viên còn vị thành niên. "Mặc dù chúng tôi đang giữ tin nhắn gốc nhưng vì đây là thông tin cá nhân nên chúng tôi chỉ tái hiện lại nội dung", luật sư Boo giải thích.
Trong những tin nhắn từ tháng 6/2016, khi Kim Sae Ron cho biết cô đang đi quay phim, hai người nhắn tin qua lại cho nhau kèm theo biểu tượng trái tim.
Những tin nhắn thân mật
Kim Sae Ron: Anh có nhớ em không?
Kim Soo Hyun: Em? Em nghĩ sao - anh có nhớ em không?
Kim Sae Ron: Làm sao em biết được! Nếu anh không nói, em không biết.
Kim Soo Hyun: Em hỏi vậy trông dễ thương quá.
Kim Sae Ron: Vậy anh có nhớ em không?
Trong một tin nhắn khác, anh viết rằng anh muốn ôm cô vào lòng khi ngủ.
Kim Sae Ron: Anh sẽ không bao giờ tỉnh dậy.
Kim Soo Hyun: Ừ, anh sẽ không biết, ngay cả khi em hôn anh.
Kim Sae Ron: Vậy anh sẽ không nhận ra ngay cả khi em làm vài lần. Tuyệt quá.
Kim Soo Hyun: Khi nào anh có thể ôm em và ngủ thiếp đi? Anh nghĩ lúc đó anh sẽ ngủ rất ngon.
Kim Sae Ron: Ừ, em sẽ cho anh làm điều đó.
Phản ứng của phía luật sư và gia đình
Luật sư Boo nhận định đây là "cuộc trò chuyện ám chỉ mối quan hệ vượt quá việc ôm nhau và ngủ". Ông đặt câu hỏi: "Nếu đây không phải mối quan hệ hẹn hò thì là gì? Tôi muốn hỏi Kim Soo Hyun. Lúc đó Kim Sae Ron mới 17 tuổi".
"Chỉ cần xem tin nhắn, mọi người đều hiểu rõ tình hình. Nếu họ không hẹn hò khi cô ấy còn vị thành niên, vậy đây có phải là tội phạm dụ dỗ không?", luật sư Boo nêu quan điểm và giải thích việc công bố tin nhắn là "một phần trong quá trình chuẩn bị hành động pháp lý".
Trước đó, phía Kim Soo Hyun thừa nhận mối quan hệ với Kim Sae Ron nhưng phủ nhận hẹn hò khi cô còn vị thành niên.
Luật sư cũng khẳng định mục đích của gia đình nạn nhân là nhận được lời xin lỗi. "Có những đồn đoán vô căn cứ cho rằng gia đình tiết lộ mối quan hệ này vì tiền. Điều này khiến họ vô cùng lo lắng. Lời xin lỗi phải là điều mà người nhận có thể chấp nhận. Tôi nghĩ lời xin lỗi cần đi kèm với việc cầu xin tha thứ".
Tại họp báo, gia đình cũng hé lộ bức thư Kim Sae Ron viết cho Kim Soo Hyun năm 2024. Cô mang bức thư đến khu chung cư nơi Kim Soo Hyun sống nhưng không thể đưa bức thư đến tay Kim Soo Hyun vì lý do an ninh. Sau đó, Kim Sae Ron suy nghĩ lại và quyết định không gửi lá thư nữa.
Trong bức thư, Kim Sae Ron muốn làm rõ những hiểu lầm, xin lỗi vì đã đăng tải hình ảnh gây ảnh hưởng đến anh, giải thích rằng cô làm vậy chỉ để thu hút sự chú ý của công ty. Kim Sae Ron sợ hãi và không thoải mái xung quanh nhân viên của Gold Medalist và việc không ai phản hồi yêu cầu trò chuyện của cô sau khi cô rời công ty.
Lá thư Kim Sae Ron viết cho Kim Soo Hyun được gia đình tiết lộ.
Kim Sae Ron tiết lộ trong thư rằng họ đã hẹn hò 5-6 năm, anh là mối tình đầu và là mối tình cuối của cô. Cô buồn bã khi thấy anh tránh mặt và không thừa nhận tình cảm khiến cô cảm thấy thời gian họ dành cho nhau trở nên vô nghĩa. Cô mong muốn họ vẫn là bạn bè, tiếp tục cổ vũ nhau.
Cuối thư, cô để lại số điện thoại và hy vọng anh sẽ gọi cho cô. Kim Sae Ron ủng hộ các tác phẩm và mối quan hệ trong tương lai của Kim Soo Hyun và hy vọng anh sẽ hạnh phúc, đồng thời không nhìn nhận tiêu cực về thời gian họ bên nhau.