Chuyến đi “để đời” của bộ ba tóc bạc
Không phải là những bạn trẻ đam mê “xê dịch”, nhân vật chính trong chuyến du hành xuyên Việt lần này là ba cụ bà ngoài 70 tuổi: bà Nguyễn Thị Sáu (77 tuổi), bà Đỗ Kim Quen (78 tuổi) và bà Mai Thị Tránh (73 tuổi), cùng sống tại Tây Ninh. Giữa mùa hè năm 2024, các cụ quyết định lên đường khám phá miền Bắc, đi qua Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Quảng Ninh... và đặc biệt là chạm tay đến đỉnh Fansipan – nơi cao hơn 3.100 mét so với mực nước biển.
Bà Sáu, bà Quen và bà Tránh (từ trái sang) chụp ảnh ở Lào Cai. Ảnh Vietnamnet
“Trời lạnh, mưa phùn, gió tạt thẳng mặt, tay chân tím tái... Hướng dẫn viên khuyên nên nghỉ, nhưng tôi nghĩ nếu không leo lần này thì chẳng biết bao giờ mới có cơ hội,” bà Sáu chia sẻ. Vượt qua giá lạnh 10 độ C, ba bà cụ tay trong tay chinh phục thành công “nóc nhà Đông Dương” trong sự xúc động tột cùng.
Bà Sáu chụp ảnh trên đỉnh Fansipan cùng con gái và cháu ngoại.Ảnh Vietnamnet
Hình ảnh ba cụ bà tóc bạc phơ ôm nhau trên đỉnh núi, giữa biển mây và gió lạnh, nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cháu gái bà Sáu, chị Nguyễn Thảo Vy (28 tuổi) đã ghi lại khoảnh khắc ấy và chia sẻ: “Mình chỉ định lưu giữ kỷ niệm, không ngờ được quan tâm đến vậy.”
40 năm làm bạn, cùng nhau khám phá đất nước
Bà Sáu, bà Quen và bà Tránh quen nhau từ năm 1976, khi cùng chuyển về một ấp nhỏ ở Tây Ninh. Cùng cảnh ngộ mất chồng sớm, ba người phụ nữ trở thành chỗ dựa của nhau trong những năm tháng khó khăn. Họ nuôi con, làm kinh tế, và giờ đây, khi con cái đã ổn định, họ cùng nhau lên đường tận hưởng cuộc sống.
Hình ảnh mộc mạc, đời thường của ba cụ bà trong chuyến du lịch xuyên Việt nhanh chóng chiếm được cảm tình cộng đồng mạng. Ảnh Vietnamnet
“Có năm khỏe, tụi tôi đi 2–3 chuyến. Gần thì Bình Hưng, miền Tây; xa thì ra Bắc. Đi đâu cũng vui vì có nhau,” bà Sáu cười nói. Trong mỗi chuyến đi, luôn có con cháu đi kèm để hỗ trợ, nhưng nhiều lúc chính các cụ lại là người khỏe hơn.
Hiện tại, cả ba vẫn rất năng động: bà Sáu vẫn đi chợ mỗi ngày, nấu cỗ phụ con gái; hai bà bạn kia thường đạp xe đi thăm nhau. “Khó nhất khi đi xa là không quen đồ ăn ngoài Bắc. Toàn thủ sẵn mì tôm, sữa hộp mang theo,” bà Tránh chia sẻ.
“Khi còn đi được thì phải đi!”
Tính đến nay, nhóm bạn già đã đi qua gần 30 tỉnh, thành. Mục tiêu mà cả ba hướng đến rất rõ ràng: cùng nhau đặt chân đến đủ 63 tỉnh thành trên cả nước.
Hình ảnh mộc mạc, đời thường của ba cụ bà trong chuyến du lịch xuyên Việt nhanh chóng chiếm được cảm tình cộng đồng mạng. Ảnh Vietnamnet
Hành trình của họ đã truyền cảm hứng cho hàng chục nghìn người. Những bình luận như “Ngưỡng mộ quá!”, “Mong sau này cũng có bạn già đồng hành thế này” xuất hiện dày đặc bên dưới bài viết của chị Vy.
Với ba cụ bà, đó không phải là điều gì quá to tát. “Sống khỏe, sống vui, có bạn đồng hành, có nơi để đi – thế là đủ,” bà Sáu nói giản dị.
Và mỗi bước chân của họ, dù chậm rãi, vẫn mang theo nguồn năng lượng tích cực, lay động cả những người trẻ đang ngập ngừng trước những chuyến đi của cuộc đời mình.
Vân Giang