Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chủ trì và phát biểu tại buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Quân khu 5; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định; lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể; đại biểu các nhân chứng lịch sử là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân...
Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu được nghe đại diện cựu chiến binh, gia đình có công nuôi giấu cán bộ cách mạng kể về những kỷ niệm, những việc làm, sự hy sinh, mất mát của bản thân, gia đình, đồng đội và nhân dân trong kháng chiến để giải phóng quê hương, đất nước.
Đại diện thế hệ trẻ bày tỏ sự cảm phục, lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cách mạng tiền bối, các cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có công; chia sẻ những thông điệp, quyết tâm, hành động của thế hệ trẻ hôm nay để kế tục xứng đáng với sự nghiệp cách mạng của các thế hệ đi trước đã để lại...
Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng hoa các nhân chứng.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khẳng định, chiến thắng quân thù, giải phóng tỉnh Bình Định vào mùa Xuân năm 1975 là kết tinh của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chủ lực và lực lượng vũ trang địa phương, bao gồm các đơn vị tỉnh, huyện và du kích. Với tinh thần tự lực, kiên cường, quân và dân Bình Định đã chiến đấu anh dũng, kiên trì bám trụ, kìm chân, tiêu diệt địch, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung, giải phóng toàn tỉnh mà không trông chờ, ỷ lại vào lực lượng cấp trên.
Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng hoa các đồng chí đại diện thế hệ trẻ tỉnh Bình Định.
Buổi gặp mặt hôm nay là dịp để mọi người cùng ôn lại những tháng năm hào hùng của nửa thế kỷ trước, trân trọng và tôn vinh những chặng đường lịch sử vẻ vang mà quân và dân Bình Định đã đi qua; là cơ hội để tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ quân - dân - chính, những người đã hy sinh máu xương, cống hiến tuổi thanh xuân và hạnh phúc riêng tư cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là lời nhắn nhủ đến thế hệ trẻ hôm nay, trân trọng, giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử cao đẹp, truyền thống vẻ vang mà cha ông đã gây dựng bằng cả tâm huyết, mồ hôi và xương máu.
Tin, ảnh: SƠN TÙNG