Ca sĩ Kwon Eun Bi, được mệnh danh là “nữ thần Waterbomb”, đang đối mặt với tình trạng đáng lo ngại khi buổi hòa nhạc solo THE RED của cô tại Đại học Yonsei vào 23-24/8 không bán được vé, để lại nhiều ghế trống. Nổi tiếng với màn trình diễn bùng nổ tại Waterbomb, nhưng dường như danh tiếng của Kwon Eun Bi chưa đủ để có thể bán hết vé.
Đêm nhạc của Kwon Eun Bi rơi vào tình trạng ế ẩm. Ảnh: @silver_rain.__.
Tới 4/8, sự kiện này vẫn còn một nửa ghế trống. Nhiều khán giả cho rằng danh tiếng từ Waterbomb không đủ để Kwon Eun Bi lấp đầy địa điểm tổ chức, vốn có sức chứa hàng ngàn người. Kwon Eun Bi được nhận xét thiếu bài hát hit hoặc lượng người hâm mộ ổn định. Trong khi đó, giá vé 165.000 won (khoảng 120 USD) được cho là quá cao so với sức hút hiện tại của Kwon Eun Bi và mặt bằng chung các đêm nhạc.
Một số người còn đặt câu hỏi về chiến lược của Woollim Entertainment, công ty quản lý của Eun Bi.
Kwon Eun Bi, sinh năm 1995, ra mắt với tư cách trưởng nhóm IZ*ONE vào năm 2018 sau khi giành vị trí thứ 7 trong chương trình sống còn Produce 48. Sau khi nhóm tan rã năm 2021, cô xây dựng sự nghiệp solo với các ca khúc như Door và Glitch, đồng thời gây bão với các màn trình diễn tại Waterbomb.
Được biết đến với biệt danh “Nữ thần Waterbomb” nhờ màn trình diễn táo bạo tại Waterbomb Seoul 2023 và 2025, Eun Bi đã xây dựng hình ảnh quyến rũ và năng động. Tuy nhiên, xoay quanh các tiết mục của Kwon Eun Bi, không ít khán giả cũng cho rằng cô ngày càng hở hang, mặc phản cảm.
Minh Hạo