Tình cảnh trái ngược của phim Việt
Trong ba ngày cuối tuần, điểm sáng lớn nhất của phòng vé Việt là Út Lan: Oán linh giữ của. Bộ phim kinh dị này có màn ra mắt đầy ấn tượng và đứng đầu bảng.
Trong ngày 22/6, phim kinh dị có Quốc Trường, Mạc Văn Khoa bán được 90.230 vé/2.900 suất chiếu, thu hơn 7,79 tỷ đồng. Trong ba ngày cuối tuần, phim đạt doanh thu hơn 19,59 tỷ đồng từ 227.972 vé/6.678 suất chiếu.
Hiện, tổng doanh số bộ phim về ma giữ của đạt hơn 27 tỷ đồng.
Sự thành công của Út Lan cho thấy phim kinh dị Việt lấy lại sức hút sau sự ảm đạm của Dưới đáy hồ. Tác phẩm của đạo diễn Trần Trọng Dần giúp phim Việt giành lại "thế chủ động" sau một tuần bị các bom tấn ngoại lấn át, lùi sâu trên chính sân nhà.
Tuy nhiên, phim Việt nhìn chung vẫn ảm đạm, mặc thành tích đứng đầu doanh thu của Út Lan: Oán linh giữ của. Hai tác phẩm hoạt hình Trạng Quỳnh Nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu và Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội tiếp tục chật vật tìm kiếm khán giả.
Tựa phim kinh dị Út Lan dẫn đầu phòng vé.
Trong ngày cuối tuần, Trạng Quỳnh nhí chỉ bán được 3.418 vé/279 suất chiếu, thu hơn 333 triệu đồng. Trong ba ngày cuối tuần, doanh thu của phim đạt 839,9 triệu đồng từ 8.582 vé/555 suất chiếu. Hiện, tổng doanh số bộ phim hoạt hình chỉ hơn 2,3 tỷ đồng.
Doanh thu trong ngày của Dế Mèn còn khiêm tốn hơn, bán được 2.447 vé/126 suất chiếu, thu 241,5 triệu đồng. Tác phẩm thu 545,9 triệu đồng từ 5.496 vé/269 suất chiếu vào cuối tuần.
Những con số này cho thấy hoạt hình Việt vẫn còn chặng đường dài để có thể cạnh tranh với bom tấn nước ngoài như Doraemon.
Tình hình của Dưới đáy hồ thậm chí đáng lo ngại hơn. Từng là tựa phim được kỳ vọng, phim của đạo diễn Trần Hữu Tấn trượt dốc không phanh, văng khỏi top 10 doanh thu ngày.
Trong ba ngày cuối tuần, tác phẩm kinh dị mượn ý tưởng hồ Đá tử thần chỉ bán được 1.437 vé/144 suất chiếu, thu 99,8 triệu đồng. Tổng doanh số của bộ phim kinh dị này hiện ở mức 27,1 tỷ đồng - con số khiêm tốn so với kỳ vọng ban đầu, chưa thể thu hồi vốn.
Phim ngoại kiếm tiền tốt ở rạp Việt
Dù "ngôi vương" thuộc về Út Lan, các bom tấn quốc tế vẫn chứng tỏ sức hút và khả năng kiếm tiền ấn tượng tại rạp Việt, duy trì doanh thu ổn định.
Trong ngày chủ nhật, Bí kíp luyện rồng live action vẫn là đối thủ đáng gờm với doanh thu hơn 4,06 tỷ đồng, kiếm được từ 37.941 vé/1.455 suất chiếu. Cuối tuần, phim tiếp tục ăn nên làm ra khi thu về 9,9 tỷ đồng từ 92.221 vé/3.340 suất chiếu. Đây là chỉ số ấn tượng đối với bộ phim ngoại.
Sự xuất hiện của 28 năm sau: Hậu tận thế cũng khuấy động phòng vé. Tác phẩm kinh dị thu về 2,28 tỷ đồng từ 22.900 vé/1.307 suất chiếu trong ngày chủ nhật. Phim cũng ghi nhận doanh số 7,03 tỷ đồng từ 72.099 vé/3.170 suất chiếu vào cuối tuần, củng cố vị trí của dòng phim xác sống ăn khách.
Doraemon Movie 44: Nobita và cuộc phiêu lưu vào thế giới trong tranh vẫn giữ phong độ ổn định. Trong ngày, phim thu hơn 1,46 tỷ đồng từ 13.990 vé/571 suất chiếu. Cuối tuần, hoạt hình Nhật Bản này đạt hơn 3,46 tỷ đồng từ 33.336 vé/1.398 suất chiếu.
Phim kinh dị về xác sống ăn khách tại phòng vé, vượt nhiều phim Việt.
Các vị trí tiếp theo cũng là những tác phẩm ngoại quen thuộc, bao gồm Bộ 5 siêu đẳng cấp thu hơn 1,25 tỷ đồng trong ngày và hơn 3,47 tỷ đồng dịp cuối tuần. Elio: Cậu bé đến từ Trái Đất đạt hơn 1,25 tỷ đồng trong ngày và hơn 2,34 tỷ đồng cuối tuần.
Ngay cả những bom tấn Hollywood đã chiếu lâu hơn như Nhiệm vụ bất khả thi 8 - Nghiệp báo cuối cùng vẫn kiếm tiền ổn hơn loạt phim Việt, với 456,1 triệu trong ngày và thu 1,29 tỷ đồng vào cuối tuần.
Lilo & Stitch live action thu 288,2 triệu đồng trong ngày và 638,7 tỷ đồng cuối tuần. Điều này cho thấy sự bền bỉ của bom tấn nước ngoài, và thị hiếu khán giả Việt Nam vẫn ưu tiên trải nghiệm thương hiệu điện ảnh ăn khách.
Bước vào dịp hè, loạt phim nước ngoài ồ ạt đổ bộ rạp Việt như bom tấn đua xe F1 (Brad Pitt đóng chính), hoạt hình Elio: Cậu bé đến từ Trái Đất, phim kinh dị Megan 2.0, Rừng ma tế xác của Thái Lan và Mượn rượu đẩy kèo - bộ phim hài của Hàn Quốc đang được đánh giá cao.
Ngoài Út Lan (đang chiếu rạp) và Tìm xác - Ma không đầu (trở lại ngày 27/6 sau 3 tháng rút rạp), rạp Việt tiếp tục bị phim nước ngoài lấn át.
Trạch Dương