Thực tế trận đấu cho thấy, khi Nepal chơi phòng ngự kỷ luật, lùi sâu và ép sát liên tục trên phần sân của họ thì đội nhà thực sự gặp khó khăn trong việc tìm mành lưới. Với đẳng cấp cao hơn, đội tuyển Việt Nam làm chủ trận đấu là đương nhiên, thậm chí Tiến Linh ghi được bàn thắng sớm, song Nepal điều chỉnh cách phòng ngự chặt chẽ hơn, bọc lót kín kẽ và lăn xả hơn thì dù dứt điểm nhiều nhưng hiếm khi có được cơ hội ngon ăn. Đồng thời, sự xuất sắc của thủ môn Kiran Kumar đã giúp khung thành của họ trở nên chắc chắn. Trong tình thế nhiều khó khăn khoan phá thế trận phòng ngự thì những hạn chế của cầu thủ ta đã bộc lộ. Đá nhanh nhưng không nhạy, phối hợp không thật ăn ý, ít đường chuyền hay cú sút chuẩn xác, mà cái tật nôn nóng vẫn còn đó làm giảm hiệu quả các đợt tấn công và dứt điểm...
Phải chăng sau 4 tháng không đá cùng nhau, thời gian tập luyện trước ngày thi đấu lại quá ít nên nhiều chệch choạc? Phải chăng mỗi khi đối thủ phòng ngự chặt, các ngòi nổ đội nhà lại bế tắc. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà đội nhà lại phải nhận bàn thua từ pha đá phạt đánh đầu? Chỗ yếu chí mạng trong chống bóng bổng vẫn còn đó, nhất là khi các trung vệ Thành Chung, Việt Anh vắng mặt.
Đội tuyển Việt Nam tạm xếp thứ hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ảnh: VFF
Những hạn chế, những điều chưa “ngoan” trong vận hành lối chơi kể trên không làm nhòa đi những điểm mạnh về chuyên môn và đặc biệt là nhuệ khí. Rõ ràng tuyển Việt Nam đã kiểm soát bóng gấp bội, làm chủ thế trận từ đầu đến phút cuối cùng. Rõ ràng, các đợt tấn công khi đa dạng đã dồn ép được đối thủ. Tình huống cầu thủ Nepal bị phạt thẻ đỏ đến trong bối cảnh ấy. Cần nói thêm, trước sức ép mạnh mẽ từ nhiều hướng của đội tuyển Việt Nam thì trước sau gì Nepal cũng bị thủng lưới, việc phải chơi thiếu người chỉ là hệ quả thuận lợi, không có chuyện may mắn đơn thuần.
Trở lại với sự tính toán thận trọng, chắc chắn của HLV Kim Sang-sik. Ông không chủ quan đánh giá thấp Nepal, nhất là thực chất mạnh yếu của họ ra sao ta chưa thật rõ. Việc Nepal xếp dưới Việt Nam đến 62 bậc trên bảng xếp hạng thế giới cần được hiểu là sự tổng kết của cả quá trình xây dựng từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp (mới đây) của bóng đá nước này. Diễn biến trên sân cho thấy tuyển thủ bạn không chỉ chơi máu lửa mà có kỹ thuật khá tốt và đặc biệt là tuân thủ kỷ luật chiến thuật. Trận đầu có thể nói ông Kim đã phần nào “giải mã” được đối thủ.
Biết nhau rồi, trận lượt về sẽ khác? Không đơn giản vậy. Đúng là không còn gì để mất, nhưng Nepal không muốn bung lên tấn công để hở phía sau dẫn đến thua với tỷ số đậm làm nản lòng quân của nền bóng đá mới bước vào chuyên nghiệp còn nhiều khó khăn. HLV Matt Ross tỏ ra biết mình biết người, ứng phó có hiệu quả nhất định trước lối chơi tấn công áp đặt. Bởi vậy, việc gì phải thay đổi lối chơi và xét cho cùng cũng rất khó thay đổi với vốn chuyên môn cầu thủ chỉ có vậy. Họ sẽ rình rập để hy vọng có bàn thắng. Nghĩa là trận lượt về trên sân Thống Nhất, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện năng lực “khoan phá bê tông”. Với một HLV tính chắc, tính xa như Kim Sang-sik, ông không để bất ngờ nào đó xảy ra. Đây cũng là lý do rất có thể đội hình cựu binh hoặc đại đa số là họ sẽ xuất phát trước, các tuyển thủ U.23 sẽ tùy từng lúc được vào sân. Cứ chắc thắng đã, quân trẻ sẽ từng bước hòa nhập, kề vai.
Mạnh bạo bồi dưỡng trẻ, nhưng vì sao HLV Kim Sang-sik ủng hộ việc nhập tịch cho những Hendrio, Geovane, Janclesio...? Diễn biến xử lý 7 cầu thủ ngoại không đủ điều kiện đá cho đội tuyển Malaysia chưa thể sớm có kết quả cuối cùng. Trong khi đó, một đội tuyển không có 7 cầu thủ trên đã vừa chơi một trận ra trò hạ đội tuyển Lào 3-0 ngay trên sân đối thủ. Họ có lòng tự trọng và khi được kích hoạt sẽ trở nên khó lường. Lý do tiếp theo, nếu vào được vòng chung kết Asian Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ đá thế nào khi các đối thủ châu lục đều mạnh lên. Hãy hiểu cho những người có trách nhiệm của bóng đá Việt Nam cùng HLV Kim Sang-sik. Không thể “gặt lúa non” hay dùng quân “chín ép”.
THƯỜNG NGUYỄN