G
Cuộc hôn nhân của tôi đến thật hoàn hảo, đẹp đẽ nhưng lại kết thúc trong chóng vánh đầy vội vã. Ngày mà tôi và vợ chia tay, tôi vui mừng như trút đi gánh nặng canh cánh trong lòng. Kể từ sau hôm đó, chúng tôi không gặp lại nhau và cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc. Tôi sống cuộc sống tự do, làm những điều mình thích, mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều niềm tiếc nuối trước những năm tháng mặn nồng không thể nào quên.
Vợ cũ của tôi là một người xinh xắn, cao ráo, học thức cao và có suy nghĩ hiện đại. Có được cô ấy, đúng là như trong mơ vậy, tôi vẫn nhớ như in cái ngày tôi được cô ấy chấp nhận tình cảm. Tôi vui mừng như một đứa trẻ, reo hò, muốn khoe cho cả thế giới biết được mình đang yêu. Chúng tôi đến với nhau vì tình cảm, nên mỗi ngày bên nhau đều là những giây phút ngọt ngào.
Khi đã về một nhà, bao tháng ngày chờ đợi rồi cũng đến. Nhưng không ngờ, chỉ sau 5 năm là đã kết thúc một cuộc hôn nhân mà ai cũng tấm tắc khen ngợi, sau đó là tiếc nuối cho cả hai chúng tôi. Biết làm sao được khi mà mỗi người một công việc, một cách sống và cả những yếu tố bên ngoài tác động.
Từng rất yêu nhau, tin tưởng nhau, vậy mà chúng tôi lại để những vụn vặt hàng ngày chia rẽ ngày một lớn. Chúng tôi ghen tuông nhau, quy kết cho nhau ngoại tình, những cuộc cãi vã không hồi kết cũng chỉ quanh chủ đề tiền nong, yêu đương bên ngoài. Vợ cho rằng chồng ngoại tình nên suốt ngày ăn nhậu, lấy cớ về muộn để đi gặp tình nhân. Còn chồng thì đổ lỗi vợ suốt ngày ăn mặc đẹp, quyến rũ chỉ để đi với người đàn ông khác…
Hối hận khi nhận ra đâu mới là lý do thật sự dẫn đến ly hôn. Ảnh minh họa
Không ai chịu nhường ai, đỉnh điểm trong một lần cãi vã là cả hai cùng thề thốt sẽ ly hôn cho bằng được. Mới đó mà cũng đã được hơn 1 năm trôi qua, chúng tôi đã không còn chung nhà. Tôi không còn bận tâm đến vợ cũ, cho đến khi tình cờ gặp cô ấy ở trên phố. Trông vợ cũ của tôi vẫn xinh đẹp, quyến rũ, phong thái tự tin. Nhưng người bên cạnh, còn cầm tay cô ấy lại là người đàn ông khác, tôi giật mình nhận ra đó là ai.
Không ai khác, chính là cậu em làm chung công ty vợ cũ của tôi, kém vợ tôi 2 tuổi. Hai vợ chồng tôi đều thân với cậu ta, người mà nhiều tháng ngày bên tôi chén rượu, cốc bia chia sẻ mọi điều. Cũng chính cậu ta làm chung công ty nên cũng đã mách tôi những lần vợ trốn làm ra ngoài, hay khả nghi đi với người đàn ông khác.
Tôi nghe nói vợ cũ của tôi sắp kết hôn chồng mới, không ngờ lại là cậu ta. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao cậu ta nhiệt tình với tôi, cũng chỉ ngấm ngầm chia rẽ cả hai vợ chồng. Chính cậu ta đã động viên, khích lệ tôi ly hôn người vợ giả dối. Tôi đã nhận ra sự bồng bột của mình đã bị khai thác và reo rắc trong tôi một ý định ly hôn và cố gắng thực hiện. Người xen vào hôn nhân của tôi mà cả tôi lẫn vợ đều không nhận ra, để rồi dẫn đến sai lầm.
Tôi bật khóc đầy hối hận, ngay lúc đó tôi lấy điện thoại để hỏi chị gái của vợ cũ. Chị ấy cũng xác nhận mọi chuyện rằng vợ tôi sắp kết hôn với chính kẻ gây ra rạn nứt của hai vợ chồng tôi. Nhận ra sự đểu giả của chồng sắp cưới của vợ cũ, tôi ân hận rất nhiều vì đã để xảy ra ly hôn một cách đáng tiếc. Tôi lo lắng cho tương lai và vẫn còn tình cảm với vợ cũ.
Tôi có nên tìm gặp vợ cũ để nói ra bộ mặt thật của chồng sắp cưới của cô ấy không? Tôi có nên tìm cách hàn gắn tình cảm để quay lại với vợ cũ không? Hãy cho tôi lời khuyên!
Phuongtuan@...