Tình dân tộc, nghĩa đồng bào

Tình dân tộc, nghĩa đồng bào
2 giờ trướcBài gốc
Trong những ngày qua, hình ảnh một số tỉnh miền Trung oằn mình trong mưa lũ, thiên tai tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội. Cả nước đau đáu hướng về khúc ruột miền Trung với lòng xót xa, thương cảm, “máu chảy, ruột mềm”.
Theo đó, từ sáng ngày 16-11 đến ngày 20-11, khu vực từ Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đã xảy ra mưa rất lớn, bất thường khiến cho lũ trên sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) và sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã đạt đỉnh vượt lũ lịch sử, nhiều nơi bị cô lập, cách ly, thiệt hại không thể đong đếm hết, nhiều gia đình bị mất trắng tài sản.
Tối 20-11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp khẩn cấp ứng phó mưa lũ, thiên tai.
Sau đó, vào lúc 2 giờ sáng 23-11 giờ địa phương, tức 7 giờ sáng cùng ngày giờ Hà Nội, từ thành phố Johannesburg, Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai.
Đây là lần thứ hai trong chuyến công tác thăm chính thức Kuwait và Algeria, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 và hoạt động song phương tại Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với trong nước về tình hình mưa lũ, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
Để kịp thời cứu dân, các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã tập trung tổng lực, huy động mọi lực lượng, khẩn trương cứu người trên tinh thần cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Theo đó, lực lượng Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, thanh niên, y tế, chính quyền địa phương và Nhân dân đã quyết liệt, khẩn trương hành động kịp thời, đã nỗ lực tiếp cận các khu vực đang bị cô lập, chia cắt, tổ chức cứu người, cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống cho Nhân dân bằng tất cả các phương tiện như trực thăng, thiết bị bay không người lái...
Song song đó, các địa phương đã chủ động tổ chức di dời, sơ tán hàng ngàn hộ với hàng chục ngàn người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, qua đó đã góp phần quan trọng bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại.
Trước những diễn biến hết sức phức tạp của mưa lũ, thiên tai, gây thiệt hại nặng nề, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kêu gọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ người dân miền Trung trên tinh thần “tương thân, tương ái”, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”. Theo đó, ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của, thuận ở đâu giúp ở đó… để hỗ trợ Nhân dân vùng bão lũ.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp… đã chung tay, góp sức cùng hướng về khúc ruột miền Trung. Trên tinh thần đó, ngày 22-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cũng đã có Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào khu vực Trung bộ bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Theo đó, Lời kêu gọi nêu: Những đóng góp của đồng bào tỉnh Đồng Tháp sẽ góp phần động viên to lớn đến Nhân dân các tỉnh, thành khu vực Trung bộ.
Truyền thống “nhường cơm sẻ áo” của Việt Nam là biểu tượng của tinh thần “tương thân, tương ái” sâu sắc, thể hiện sự đùm bọc, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Trong những ngày này, khi một số tỉnh miền Trung lại oằn mình gánh chịu mưa lũ, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, tin rằng tinh thần “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” lại được thắp lên, lan tỏa, triệu người chung một nhịp đập con tim, cùng hướng về miền Trung ruột thịt, cùng dang rộng vòng tay để nâng đỡ, sẻ chia, đùm bọc.
Người Việt Nam mình luôn biết yêu thương nhau, vì vậy bão lũ nào rồi cũng sẽ qua…
NGUYÊN CHƯƠNG
Nguồn Đồng Tháp : https://baodongthap.vn/su-kien-binh-luan/202511/tinh-dan-toc-nghia-dong-bao-1052578