'Tình địch' Phương Oanh lộ diện liền gây chú ý

'Tình địch' Phương Oanh lộ diện liền gây chú ý
3 giờ trướcBài gốc
Sau gần một nửa chặng đường lên sóng, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đang dần chuyển sang giai đoạn cao trào. Những mâu thuẫn hôn nhân, những rạn nứt niềm tin giữa Mỹ Anh (Phương Oanh) và Đăng (Doãn Quốc Đam) được đẩy lên đỉnh điểm khi một nhân vật mới tên Linh do Lan Phương thủ vai xuất hiện.
'Tình địch' Phương Oanh lộ diện liền gây tranh cãi (Ảnh: VFC).
Nếu như khán giả từng quen với hình ảnh người vợ cam chịu, hết lòng vì chồng con của Mỹ Anh thì sự xuất hiện của Linh được ví như “cơn gió lạ” đầy thử thách. Không chỉ khiến cuộc sống gia đình của Đăng chao đảo, nhân vật này còn tạo ra bước ngoặt lớn trong diễn biến tâm lý các nhân vật, mở ra một mạch phim đầy kịch tính.
Theo diễn biến tập 26, Đăng và Linh gặp nhau trong một chuyến công tác tại Quảng Ninh. Dù chỉ là cuộc gặp tình cờ nhưng thái độ cởi mở và cách nói chuyện tự nhiên của Linh đã khiến khán giả nhanh chóng nhận ra cô không đơn thuần là người bạn đồng nghiệp.
Ngay từ khi nhà sản xuất công bố Lan Phương đảm nhận vai Linh, dư luận đã dấy lên nhiều bàn tán. Không ít khán giả bất ngờ khi nữ diễn viên được giao vai tiểu tam - một hình tượng trái ngược hoàn toàn với hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, hiện đại và từng trải mà cô thường thể hiện.
Trong preview tập mới nhất, Linh không ngần ngại thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho Đăng. Câu nói “chuyện gì xảy ra ở Quảng Ninh sẽ chỉ ở lại Quảng Ninh mà thôi” nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Từ đó, nhiều người dự đoán Linh chính là nhân vật khiến hôn nhân của Mỹ Anh - Đăng sụp đổ.
"Tình địch" của Phương Oanh không ai khác lại chính là Lan Phương (Ảnh: VFC).
Tuy nhiên, điều khiến công chúng bất ngờ hơn chính là việc Lan Phương đảm nhận một vai diễn vốn dĩ trong bản gốc 30 chưa phải là hết thuộc về một cô gái đôi mươi - Lâm Hữu Hữu (Trương Nguyệt đóng). Sự chênh lệch độ tuổi khiến không ít người cho rằng Linh của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh khó lòng tái hiện được sự trẻ trung, tươi mới và quyến rũ khiến người đàn ông như Đăng phải sa lưới.
Trong bản Trung, Lâm Hữu Hữu là hình mẫu tiểu tam điển hình: trẻ trung, quyến rũ, bốc đồng nhưng đầy sức hút. Chính sự tươi mới và táo bạo ấy khiến Hứa Huyễn Sơn - người đàn ông đã có vợ con - sa vào lưới tình, đánh mất lý trí, để rồi tự tay hủy hoại cuộc đời mình.
Ngược lại, phiên bản Việt lại chọn hướng tiếp cận khác: Linh của Lan Phương được xây dựng như một người phụ nữ từng trải, sắc sảo, không còn là cô gái non nớt mà là người chủ động nắm bắt cảm xúc và hoàn cảnh. Có thể nói, đạo diễn đang muốn khán giả nhìn nhận tiểu tam không chỉ là người thứ ba chen chân, mà còn là biểu tượng của cám dỗ - thứ có thể đến từ bất kỳ ai, ở bất kỳ độ tuổi nào.
Lan Phương bất ngờ bị chê vì khác xa so với nhân vật trong bản gốc (Ảnh: VFC).
Dẫu vậy, nhiều khán giả vẫn cảm thấy chưa thuyết phục với tạo hình của Lan Phương. Họ cho rằng cô có phần “đứng tuổi” so với vai diễn, trong khi Doãn Quốc Đam lại từng đóng chồng Lan Phương trong Gia đình mình vui bất thình lình. Chính vì vậy, không ít người thậm chí còn đẩy thuyền hai diễn viên, cho rằng họ hợp vai vợ chồng hơn là “người thứ ba - kẻ phản bội”.
Sau Hương vị tình thân, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh được xem là bước trở lại quan trọng của Phương Oanh. Tuy nhiên, vai Mỹ Anh lần này lại không dễ dàng. Nhân vật của cô phải đối mặt với nhiều nỗi niềm: một người chồng lạnh nhạt, một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo và sự xuất hiện của người phụ nữ khác.
Dù vậy, không thể phủ nhận diễn xuất của Phương Oanh trong những tập gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cô thể hiện trọn vẹn tâm trạng người vợ đang cố níu giữ hạnh phúc, vừa thương chồng vừa tự ti và bất lực. Những ánh nhìn đầy nước mắt, cách ngắt giọng nghẹn ngào của Phương Oanh khiến khán giả cảm thấy đồng cảm và thương xót.
Tuy nhiên, với sự xuất hiện của Lan Phương, vai diễn của Phương Oanh đang đứng trước thách thức lớn. Nếu kịch bản đẩy mạnh tuyến “ngoại tình”, Mỹ Anh có thể trở thành nạn nhân đáng thương nhất của phim - và đây sẽ là phép thử cho khả năng hóa thân của cô.
Cuộc hôn nhân của Mỹ Anh (Phương Oanh) đứng trước thử thách lớn (Ảnh: VFC).
Sự xuất hiện của Lan Phương trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh có thể xem là cú twist mà khán giả không lường trước. Một mặt, nó giúp mạch phim trở nên hấp dẫn và kịch tính hơn; mặt khác, nó cũng tạo ra nhiều tranh luận về sự hợp vai và độ logic của nhân vật.
Trong khi một số người lo ngại rằng vai diễn này sẽ phá cảm xúc của bộ phim, thì không ít khán giả lại cho rằng đây là chi tiết đáng mong đợi nhất - nơi mà biên kịch có thể tạo nên khác biệt so với bản gốc 30 chưa phải là hết. Dù kết cục của Mỹ Anh - Đăng - Linh sẽ ra sao, có thể khẳng định rằng Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đang bước vào giai đoạn cao trào nhất. Và nếu Phương Oanh, Doãn Quốc Đam, Lan Phương cùng nhau tạo nên những màn đối diễn thú vị trong những tập tới, bộ phim hoàn toàn có thể tạo nên cú hích lớn, củng cố vị thế phim truyền hình Việt trong lòng khán giả.
Thanh Bình - CTV
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/dien-anh/tinh-dich-phuong-oanh-lo-dien-lien-gay-chu-y-202510081159496226.html